Theo ghi nhận của Tiền Phong tối 23/8, từ cuối giờ chiều, dòng người mặc trang phục đỏ, mang theo cờ Tổ quốc liên tục đổ về Khu đô thị Vạn Phúc, TPHCM. Hàng chục nghìn khán giả nhanh chóng phủ kín khu vực tổ chức, tạo nên biển người rực đỏ trước giờ khai màn.
Mưa lớn kéo dài khiến việc di chuyển vào khu vực sân khấu chậm hơn dự kiến khoảng 30 phút. Tại một số vị trí, lượng người tập trung đông dẫn đến tình trạng chen chúc. Khán giả phải mặc áo mưa, che ô và chờ khá lâu để ổn định chỗ đứng. Chương trình cũng bắt đầu trễ hơn do ảnh hưởng của thời tiết.
Dù gặp nhiều bất tiện, phần lớn khán giả kiên nhẫn ở lại. Những chiếc áo mưa phủ kín khán đài nhưng không che khuất được sắc đỏ của hàng nghìn lá cờ được giơ cao. Theo ban tổ chức, khoảng 40.000 người có mặt tại concert Tổ quốc trong tim.
Hàng chục nghìn người hát Quốc ca dưới mưa
Đêm nhạc mở màn bằng nghi thức thượng cờ trang nghiêm. Quân kỳ Quyết thắng dẫn đầu đội hình tiêu binh, theo sau là 34 chiến sĩ. Con số này gợi nhắc 34 thành viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
Trong tiếng nhạc Tiến bước dưới quân kỳ, đội tiêu binh tiến vào sân khấu chữ V. Khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên và Tiến quân ca vang lên, hàng chục nghìn khán giả phía dưới đồng loạt đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ thực hiện nghi thức chào cờ. Trên sân khấu, các chiến sĩ, nghệ sĩ và thiếu nhi cùng hòa giọng. Phía dưới, khán giả mặc áo mưa, giơ cao cờ đỏ sao vàng và hát Quốc ca.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, trời đổ mưa vào khoảng 19h. Để chương trình diễn ra đúng kế hoạch, MC Nguyên Khang, Phí Linh và Vũ Mạnh Cường dầm mưa để dẫn chương trình, các nghệ sĩ cũng đội mưa biểu diễn trước sự cổ vũ của 40.000 khán giả.
Tổ quốc trong tim gồm ba chương Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim. Nội dung tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, tri ân các thế hệ đi trước và thể hiện hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Chương Non sông một dải mở đầu bằng liên khúc Nam Bộ kháng chiến - Vì nhân dân quên mình - Hò kéo pháo - Hành quân xa. Trong đó, Hương Tràm và Đông Hùng cùng thể hiện phần Vì nhân dân quên mình - Hò kéo pháo - Hành quân xa.
Nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, tập trung vào lời ca và tinh thần của tác phẩm. Chất giọng dày của Hương Tràm kết hợp với giọng hát khỏe của Đông Hùng tạo sự cân bằng cho phần trình diễn.
Chương trình tiếp tục với liên khúc Tiểu đoàn 307 - Chiến thắng Điện Biên. Tùng Dương thể hiện Bài ca Trường Sơn - Bước chân trên dải Trường Sơn, Võ Hạ Trâm hát Tự nguyện, còn Đông Hùng trình bày Nổi lửa lên em phiên bản rock.
Các tiết mục được thiết kế liền mạch, hạn chế những khoảng ngắt dài. Hình ảnh tư liệu, đội hình chiến sĩ và phần biểu diễn của vũ đoàn giúp khán giả theo dõi các lát cắt lịch sử bằng âm nhạc.
Hứa Vỹ Văn gây xúc động trong phần biểu diễn Tự nguyện của Võ Hạ Trâm. Ảnh: Hoài Bảo.
Sau Bác đang cùng chúng cháu hành quân là liên khúc Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui và Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Không khí tại khu vực khán giả trở nên sôi nổi hơn khi nhiều người vẫy cờ, hát theo những giai điệu quen thuộc.
Chương Sắc đỏ tự hào bắt đầu bằng liên khúc Người là niềm tin tất thắng - Lá cờ Đảng. Tiếp đó, chương trình giới thiệu câu chuyện của cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa. Trong thời gian bị giam cầm, ông và đồng đội từng dùng máu vẽ Quốc kỳ.
Hòa Minzy thể hiện Nỗi đau giữa hòa bình sau phần giao lưu. Tiết mục sử dụng hình ảnh người mẹ chờ con trở về. Sân khấu giảm bớt ánh sáng và các chuyển động, giúp phần trình diễn tạo khoảng lặng giữa đêm nhạc.
Sau Hát mãi khúc quân hành, khối sĩ quan đại diện năm cánh quân và khối nam sĩ quan An ninh nhân dân tiến vào sân khấu. Các đội hình bước đều trong tiếng nhạc, kết hợp hệ thống ánh sáng trải rộng trên sân khấu chữ V.
Chương hai tiếp tục với liên khúc Hy vọng - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Em mơ gặp Bác Hồ - Cùng nhau ta đi lên và Nhà tôi có treo một lá cờ. Màu sắc âm nhạc dần trẻ trung hơn, tạo bước chuyển sang phần cuối.
Hương Tràm và Đông Hùng thể hiện hùng hồn tiết mục Vì nhân dân quên mình - Hò kéo pháo - Hành quân xa.
Hơn 20 ca sĩ làm bùng nổ concert quốc gia
Chương Tổ quốc trong tim mở màn bằng sự xuất hiện của khối nữ du kích miền Nam, nữ sĩ quan và chiến sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nữ sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sau màn diễu binh là ca khúc Điều phi thường nhỏ bé.
Hương Tràm tiếp tục xuất hiện cùng Võ Hạ Trâm trong liên khúc Bài ca đất phương Nam - Về miền Tây phiên bản rock. Hai nữ ca sĩ đối đáp ở những đoạn cao, nhận được tiếng vỗ tay và cổ vũ từ khán giả.
Noo Phước Thịnh tiếp nối với Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. SOOBIN kết hợp Hà Lê, Lil Wuyn, 16 Typh và Kimlong trong liên khúc Người Việt - Trống cơm. Tiết tấu nhanh cùng phần rap, vũ đạo khiến nhiều khán giả nhún nhảy, giơ điện thoại ghi hình.
Sau Vinh quang đang chờ ta, chương trình bước vào medley kết Tổ quốc trong tim. Hương Tràm tiếp tục xuất hiện cùng NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương và Võ Hạ Trâm. Liên khúc gồm Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam - Đường chúng ta đi - Dòng máu Lạc Hồng.
Không khí Tổ quốc trong tim còn lan đến khu vực trung tâm TPHCM. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người dân và du khách mặc áo mưa, đứng trước màn hình LED lớn để theo dõi chương trình từ Vạn Phúc City.
Đêm nhạc khép lại bằng giai điệu Như có Bác trong ngày đại thắng và màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Sau nhiều giờ đứng dưới mưa, hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại, vẫy cờ, hát theo và ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng.
Giữa một chương trình có sân khấu quy mô, nhiều giọng ca nổi tiếng và các màn trình diễn được đầu tư, hình ảnh đọng lại rõ nhất là biển người khoác áo mưa, cùng hướng về Quốc kỳ và hát Quốc ca. Cơn mưa gây không ít trở ngại, nhưng cũng góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lần đầu Tổ quốc trong tim được tổ chức tại TPHCM.

1 hour ago
7







