Quảng Cáo
0943778078
Dành 45 phút tâm sự và trao một cái ôm ấm áp, sĩ quan Mike Hotz đã thuyết phục thành công người đàn ông từ bỏ ý định tự tử.
Khi sĩ quan cảnh sát Mike Hotz tiếp cận người đàn ông đang đứng trên rìa cây cầu Victory Memorial ở Nashville, người này hét lớn "lùi lại đi. Đừng có lại gần đây nữa".
Trung úy Hotz thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Nashville được cử đến hiện trường vào ngày 23/7 sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông đang livestream trên mạng xã hội, nói rằng anh ta đang đứng trên cầu và chuẩn bị kết liễu cuộc đời.
"Xe của tôi là chiếc đầu tiên đến hiện trường. Tôi dừng xe, bước xuống và cố gắng nói chuyện với anh ấy", Hotz, sĩ quan cảnh sát với 16 năm kinh nghiệm, kể.
Trong khi các sĩ quan khác phong tỏa giao thông hai đầu cầu, Hotz dành 45 phút lắng nghe và nỗ lực tìm hiểu điều gì đã đẩy người đàn ông đến bước đường cùng này.
Sĩ quan cảnh sát Mike Hotz. Ảnh: Washington Post
Hotz cho biết trước đây ông từng là thành viên phụ trách đội đàm phán khủng hoảng của sở cảnh sát và được đào tạo cách nói chuyện, thuyết phục những người đang rơi vào khủng hoảng.
"Người này đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, trải qua ngày tồi tệ nhất đời mình. Tôi chỉ muốn tạo được sự tin tưởng để giúp anh ấy hiểu rằng ngày mai là một ngày mới và mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn", Hotz nói.
Sau những phút nói chuyện, người đàn ông bắt đầu mở lòng. "Có nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống đã dồn anh ấy vào cảnh tuyệt vọng và bế tắc tột cùng", Hotz kể lại.
Ngay cả khi hai người trò chuyện, Hotz thừa nhận vẫn lo sợ những điều tồi tệ có thể xảy ra tiếp theo. "Anh ấy đứng trên thành cầu và nhiều lần nhoài người ra ngoài", ông cho biết.
Từng có 2 nhiệm kỳ phục vụ trong Lục quân, Hotz đã vận dụng chính những trải nghiệm của bản thân để chạm đến cảm xúc của đối phương. "Các cựu binh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng về sức khỏe tâm thần và tình trạng tự tử. Những người đồng đội của tôi đều từng gặp những người có ý định kết liễu cuộc đời mình và một số người đã thực sự chọn con đường tồi tệ đó", ông kể.
Dù người đàn ông trên cầu không phải là cựu binh, Hotz vẫn chia sẻ những câu chuyện đó cùng với một vài khó khăn mà chính mình từng trải qua để giúp đối phương cảm thấy mình không cô độc.
"Tôi chỉ muốn anh ấy biết rằng chúng tôi yêu thương anh ấy, chúng tôi ở đây để giúp đỡ và anh ấy không gặp phải bất kỳ rắc rối pháp lý nào cả", Hotz nói.
Cuối cùng, Hotz đưa tay ra với hy vọng người đàn ông sẽ bước xuống khỏi thành cầu và nắm lấy tay mình. "Anh ấy bước xuống khỏi thành cầu và tiếp tục đi về phía tôi trong khi tôi vẫn đang giơ tay. Tôi nhận ra anh ấy sắp tiến lại để ôm mình. Rồi anh ấy bật khóc", Hotz kể lại lúc đó.
Mike Hotz ôm người đàn ông định tự tử trên cầu Victory Memorial ở Nashville hôm 23/7. Ảnh: Sở Cảnh sát Nashville
Người đàn ông bật khóc nức nở trong vòng tay Hotz. Trong lúc ôm chặt lấy người đàn ông, Hotz thì thầm rằng ông rất quan tâm đến anh.
"Người đàn ông này cần phải biết rằng vẫn có những người quan tâm đến anh ấy. Khi nghĩ cách nói chuyện với anh ấy, đó là điều tôi muốn truyền tải", ông cho biết.
Khoảng 30 phút sau, khi chuyên viên tư vấn của Sở Cảnh sát đến nơi, Hotz mới rời đi. "Tôi biết ơn vì mọi chuyện đã diễn ra êm đẹp như vậy. Tôi đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để giúp đỡ một người", ông chia sẻ.
Hotz cho biết hiện người đàn ông đang được hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần. "Bất cứ ai đang rơi vào khủng hoảng hãy nhớ rằng, dù lúc này cuộc sống có tồi tệ đến đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Không ổn cũng không sao. Dù bạn là ai, trên đời này vẫn luôn có người yêu thương bạn", ông nói.
Thanh Tâm (Theo Washington Post, News Channel 5 Nashville)








