Quảng Cáo
0943778078
MexicoSau ba lần sảy thai và chịu áp lực phải có con, Eleonor Mendoza giả mang thai suốt nhiều tháng, bế trộm một trẻ sơ sinh ra khỏi bệnh viện đang làm việc.
Eleonor Mendoza kết hôn với Arturo Gamiño vào tháng 7/2000 khi mới 17 tuổi và đang có bầu. Cô nói cảm thấy mang thai là cách duy nhất để được gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, chấp nhận.
Đến năm 25 tuổi, Eleonor đã hai lần bị sảy thai. Cô cáo buộc Arturo và gia đình chồng cho rằng nguyên nhân của những lần sảy thai là vì cô không chăm sóc bản thân đủ tốt. Sau khi thực hiện các xét nghiệm sức khỏe, Eleonor thử thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và mang thai lần thứ ba.
Tiếp tục bị sảy thai, Eleonor quyết định giấu kín chuyện này với gia đình mình và gia đình chồng, đồng thời giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn.
"Tôi không muốn một lần nữa phải nghe những câu như 'Tôi đã nói rồi mà', 'Đó là lỗi của cô'", Eleonor chia sẻ.
Eleonor biết rằng mọi người kỳ vọng cô sinh con. Ngoài áp lực từ chồng và gia đình chồng, chính bản thân cô cũng cảm thấy tuyệt vọng vì mong muốn có con. "Tôi luôn mơ ước được làm mẹ. Tôi luôn yêu trẻ con và luôn bị chúng thu hút", Eleonor nói.
Kế hoạch vờ mang thai
Eleonor làm việc tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Mexico từ năm 2002 trước khi chuyển sang công việc hành chính. Trong thời gian ở đây, Eleonor nói đã gặp một phụ nữ đang mang bầu 4-5 tháng tên là Mayra Navarro.
Theo lời Eleonor, Mayra là mẹ đơn thân và không muốn giữ đứa trẻ, hai người vì thế đã đạt một thỏa thuận miệng: Sau khi Mayra sinh, Eleonor sẽ nhận đứa bé và giả làm con ruột của mình.
Eleonor tiếp tục duy trì vỏ bọc đang mang thai. Cô tăng 25 kg và chỉnh sửa hồ sơ y tế tại bệnh viện để đánh lừa mọi người. Dần dần, chính Eleonor cũng bắt đầu tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện là thật. "Trong đầu tôi lúc đó nghĩ 'nếu mình thực sự đang mang thai thì sao? Có rất nhiều thứ bất ổn diễn ra trong đầu tôi", cô ta nói.
Ngày 17/6/2009, Mayra sinh con gái. Eleonor khai đến thăm hai mẹ con vào hôm đó để nhận đứa trẻ, trong khi Mayra cố tình rời bệnh viện một mình.
Trước đó, Eleonor đã thông báo với gia đình hôm 17/6/2009 sẽ sinh con.
Vụ bế trộm con đổ bể
Khoảng 18h45 ngày 17/6/2009, Eleonor cho em bé vào một chiếc túi của cửa hàng bách hóa rồi đến gặp chồng tại một khách sạn ở Mexico City.
Sau khi bệnh viện trình báo trẻ mất tích, cảnh sát kiểm tra camera an ninh, xác định Eleonor là người cuối cùng tiếp xúc với mẹ đứa trẻ trước khi em bé biến mất, sau đó cô rời bệnh viện với một túi giấy lớn.
Sau vài giờ tìm kiếm tất cả địa chỉ có trong hồ sơ của Eleonor, cảnh sát ập vào phòng khách sạn và bắt giữ hai vợ chồng. Đứa trẻ sau đó được đưa trở lại cho cha mẹ ruột.
Eleonor Mendoza khi bị bắt. Ảnh: Netflix
Trong phòng khách sạn, nhà chức trách thu được chiếc túi của cửa hàng bách hóa được cho là đã dùng để đưa em bé ra khỏi bệnh viện, một ba lô chứa các vật dụng dành cho trẻ sơ sinh. Họ cũng tìm thấy chiếc Nissan Sentra màu trắng được cho là phương tiện Eleonor sử dụng để rời bệnh viện và đi đến khách sạn.
Sau khi vợ chồng Eleonor bị bắt, Mayra nói với cảnh sát rằng chưa từng gặp Eleonor trước khi sinh con và thỏa thuận giao con là "phi lý". Cô khẳng định "chưa từng có thỏa thuận nào".
Mayra cho biết trước ngày dự sinh, cô thường đến một phòng khám khác và chỉ đến Bệnh viện Đa khoa Mexico để sinh con. Sau khi sinh, Eleonor đến bên giường và hỏi nhiều câu hỏi, khiến Mayra nghĩ rằng cô ta là nhân viên công tác xã hội. Theo lời Eleonor, cô rời phòng bệnh để đi vệ sinh. Khi quay lại, đứa con mới chào đời đã biến mất.
Nhiều năm sau, khi tham gia bộ phim tài liệu về vụ án, Mayra cho biết vẫn không thể cảm thông và không nghĩ sẽ tha thứ cho Eleonor.
Sau bản án tù
Vụ bắt cóc gây xôn xao dư luận Mexico khi một nhân viên bệnh viện giả mang thai rồi bế trộm bé sơ sinh khỏi chính nơi mình công tác.
Ngay sau vụ việc, cơ quan điều tra nhận định vụ bắt cóc được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, với mục đích giữ đứa trẻ và nuôi như con của hai vợ chồng Eleonor.
Cảnh sát cho rằng Arturo là đồng phạm, dù Eleonor khẳng định chồng mình không hay biết gì. Arturo phải ngồi tù 2 năm 6 tháng trước khi được tuyên trắng án.
"Cô ấy đã làm một điều không thể tha thứ", Arturo nói về vợ.
Eleonor Mendoza ôm Arturo Gamiño sau khi ra tù. Ảnh: Netflix
Các chuyên gia cho rằng Eleonor mắc chứng mang thai giả (pseudocyesis) do chịu áp lực xã hội phải có con. Theo Cleveland Clinic, đây là hiện tượng một người tin rằng mình đang mang thai, thậm chí có thể xuất hiện các triệu chứng thai kỳ, dù thực tế không mang thai.
Ngày 9/11/2011, Eleonor bị xác định chịu trách nhiệm hình sự về hành vi bắt cóc trái pháp luật một trẻ dưới 16 tuổi với ý định gây tổn hại cho đứa trẻ hoặc người khác. Cô bị tuyên 13 năm 4 tháng tù và phải nộp phạt.
Khi Eleonor hoàn thành án phạt vào năm 2023, Arturo là một trong những người đứng bên ngoài bức tường nhà tù để chào đón vợ ra khỏi trại giam.
Trong vài năm tiếp theo, Arturo vẫn muốn có con nên ly thân, có một con trai với người phụ nữ khác. Nhưng sau đó, anh quay lại với Eleonor. Hiện cặp đôi sống hạnh phúc và cùng nuôi dạy con trai nhỏ của Arturo.
Tuệ Anh (theo People, La Jornada)








