Quảng Cáo
0943778078
Em sống hướng nội, thích yên tĩnh, yêu động vật, thích sống hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ.
Mỗi người đều có mảnh ghép của riêng mình. Em luôn tin như vậy. Có thể anh vẫn loay hoay ở nơi nào đó để tìm em và em vẫn luôn chờ đợi ngày anh xuất hiện trước mặt em và nói với em: "Em chính là mảnh ghép cuộc đời của anh". Anh nghe có giống câu chuyện cổ tích không?
Em tin rằng vẫn tồn tại cổ tích giữa đời thực, giữa bộn bề của cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền vẫn tồn tại tình yêu đích thực. Em là cô gái có ước mơ bay xa nhưng vẫn luôn phải sống thực tế. Em là người có khát vọng lớn nhưng chưa được chắp cánh.
Đôi điều về em để anh dễ hình dung: Em 38 tuổi, cao 1,6 m, nặng 60 kg, ngoại hình ưa nhìn. Em sống hướng nội, thích yên tĩnh, yêu động vật, thích sống hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ. Công việc hiện tại của em là đi làm công ty. Lúc rảnh rỗi, em thích đi dạo phố, mua sắm, tự nấu ăn, nghe nhạc, xem phim, đi du lịch.
Em độc thân, chưa từng lập gia đình riêng nên vẫn sống cùng bố mẹ ở quê hương - nơi có suối nguồn Pác Bó. Hiện tại em sống và làm việc tại Thái Nguyên. Trình độ học vấn: đại học. Em được định hướng trở thành cô giáo dạy các em nhỏ nhưng cuộc sống lại xô đẩy em rẽ sang một hướng khác. Trong tương lai, em vẫn muốn trở thành một nhà giáo, nhà đầu tư, kinh doanh.
Em đủ trưởng thành, biết yêu thương, chăm sóc bản thân, sống có trách nhiệm, biết nhìn nhận con người, hiền lành, thấu hiểu và biết quan tâm người khác, ham học hỏi, không ngại thích nghi với môi trường mới. Nhược điểm của em là hơi thiếu kiên nhẫn, đôi lúc hơi bướng bỉnh một chút thôi. Nếu đủ yêu thương thì rất dễ bao dung, phải không anh?
Em đi qua hai mối duyên gặp gỡ nhưng chưa phù hợp về quan điểm sống, khoảng cách địa lý nên đành chia hai lối. Dù đã quen với cuộc sống một mình lẻ bước đi về, dù em vẫn tự tin, yêu đời, lạc quan nhưng đôi lúc đêm về em thấy mình cô đơn, lúc yếu lòng em cần một bờ vai chia sẻ, thấu hiểu, một người hỏi han, quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống.
Em hy vọng gặp được anh: người đàn ông đích thực, cao hơn em một cái đầu (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng), ngoại hình nhìn được, hiền lành, sống có trách nhiệm, nói được làm được, là người đàn ông của gia đình, có công việc ổn định, biết nấu ăn thì tốt, có chí tiến thủ, biết lo nghĩ cho tương lai.
Em biết không ai hoàn hảo cả nên không cần anh phải là người quá hoàn hảo, chỉ cần chúng ta có thể làm bạn và nói chuyện, thấy phù hợp và thấu hiểu nhau, muốn cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, hạnh phúc to.
Dù anh đang ở một nơi xa nào đó, em hy vọng sẽ sớm gặp được anh - mảnh ghép cuộc đời em. "Anh đang tắc đường đến muộn chút thôi, đợi anh thêm lúc nữa em nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau": Có phải anh đang muốn nói vậy với em không?
Em đã chờ đợi anh rất lâu rồi đấy. Anh hãy xuất hiện đi nhé?
Lần đầu tiên em mạnh dạn nói lên lòng mình gửi đến anh trước bàn dân thiên hạ đó, mong rằng chúng ta sẽ tìm thấy nhau giữa tỉ người trên trái đất này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Công chúa đi tìm bạch mã hoàng tử
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thị xã Cao Bằng, Cao Bằng
- Giới tính: Nữ








