
Ngô Đăng Khoa (Công An TP.HCM) là cái tên mới nhất nhận quốc tịch Việt Nam - Ảnh: N.K
Đây hứa hẹn sẽ là ba sự bổ sung lý tưởng cho đội tuyển Việt Nam trong việc chinh phục những thành công mới ở Asian Cup 2027.
Tiền đạo người Brazil Geovane Magno nhập tịch với tên Nguyễn Tài Lộc. Và hai cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa (Úc) và Lê Giang Patrik (Slovakia) cũng nhận quốc tịch Việt Nam.
Mạnh hơn với 3 nguồn ngoại lực mới
Trong bối cảnh bóng đá khu vực và thế giới đang ráo riết nhập tịch cầu thủ, sự xuất hiện của nguồn ngoại lực mới từ Nguyễn Tài Lộc, Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa sẽ giúp gia tăng đáng kể sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Nói vậy bởi cả ba đều là những cầu thủ tài năng sau những gì đã thể hiện cùng bóng đá Việt Nam.
Với kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Tài Lộc sẽ mở ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn cho tuyển Việt Nam. Có Tài Lộc cùng hai cầu thủ đã nhập tịch trước đó là Xuân Son và Hoàng Hên, HLV Kim Sang Sik có thể tung ra sân cùng lúc bộ ba chân sút Brazil nhập tịch để đối đầu với bất kỳ đối thủ mạnh nào ở châu lục thay vì chọn đá "cửa dưới" như trước.
Ngô Đăng Khoa và Lê Giang Patrik cũng cho thấy mang đến sự đa dạng và tươi mới. Có thêm Lê Giang, khung thành tuyển Việt Nam càng có thêm sự lựa chọn và gia tăng sự chắc chắn khi đã có hai thủ môn Việt kiều xuất sắc khác là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Chọn ai bắt chính trong thời gian tới là điều không dễ với HLV Kim Sang Sik và các cộng sự.
20 tuổi, Ngô Đăng Khoa có thể không phải là lựa chọn cho tuyển Việt Nam trong tương lai gần mà thích hợp hơn ở đội tuyển U23 tham dự Asiad 2026 vào tháng 9 tới. Nhưng kỹ thuật cũng như khả năng tạo đột biến của cầu thủ Việt kiều Úc này có thể sẽ thuyết phục được HLV Kim Sang Sik sớm trao cho anh cơ hội ở tuyển Việt Nam.
4 bàn thắng qua 10 trận ở V-League và Cúp quốc gia 2025 - 2026 cho CLB Công An TP.HCM là minh chứng cho tài năng của Ngô Đăng Khoa, dù anh chỉ mới đến với bóng đá Việt Nam có vài tháng.

Lê Giang Patrik đã nhập quốc tịch Việt Nam - Ảnh: TTO
Niềm tin ở Asian Cup 2027
Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam là hai lần vào tứ kết Asian Cup 2007 và 2019. Nhưng với nguồn nhân lực mới được bổ sung, tuyển Việt Nam có quyền mơ xa hơn thế tại Asian Cup 2027.
Sự góp mặt của Nguyễn Tài Lộc, Lê Giang Patrik hay Ngô Đăng Khoa không chỉ tạo ra sự cạnh tranh mà còn nâng cao chất lượng đội hình cho đội tuyển Việt Nam ở sân chơi châu lục. Đó mới là điều đáng nói nhất, bởi muốn được HLV Kim Sang Sik lựa chọn, các cầu thủ đều phải nỗ lực hơn nữa.
Lần đầu bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 vì phong độ kém là bài học mà Tiến Linh lẫn các cầu thủ khác phải thuộc lòng nếu như không muốn tiếp tục mất chỗ trong tương lai.
Và đó là khi HLV Kim Sang Sik chỉ mới có tiền đạo nhập tịch thứ hai Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) chứ còn chưa có Nguyễn Tài Lộc như hiện tại.
Chưa kể sự vươn lên của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc, người ghi 10 bàn trong 6 trận liên tiếp ở V-League 2025 - 2026, cũng đem đến sự cạnh tranh lẫn sức sống mới ấn tượng hơn cho hàng công tuyển Việt Nam.
Tương tự, thủ môn Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm cũng phải nỗ lực thể hiện và duy trì phong độ đỉnh cao nếu như không muốn mất vị trí số 1 trong khung gỗ về tay tân binh Lê Giang Patrik. So với Văn Lâm, Lê Giang chơi chân tốt hơn nhiều. So với Nguyễn Filip, Lê Giang cũng trội hơn về khả năng chỉ huy hàng thủ. Chưa kể thủ môn trẻ Trần Trung Kiên cũng sẵn sàng cạnh tranh với các đàn anh.
Bản thân Lê Giang cũng rất khát khao chờ ngày lên tuyển sau khi lỡ hẹn ở trận đấu với Malaysia ở lượt cuối vòng loại cuối Asian Cup 2027 vì chưa kịp chuyển đổi liên đoàn. "Tiến trình chuyển đổi liên đoàn của tôi đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và FIFA phối hợp với nhau. Tôi mong là điều đó sẽ sớm hoàn thành, để tôi cống hiến trên sân lẫn ngoài sân cỏ", anh nói.
Với làn sóng nhân sự mới, người hâm mộ đang chờ đợi diện mạo mới của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027.
