Quảng Cáo
0943778078
Tôi đâu thể nghỉ việc để ngày ngày nấu cơm, lau nhà, dọn dẹp cho bố mẹ chồng.
"Tôi nghĩ, với bố mẹ già, điều quan trọng không phải là sống ở thành phố hay về quê, mà là được sống ở nơi mình muốn, trong điều kiện con cái vẫn có thể chăm lo đầy đủ. Gia đình tôi chọn cách không ép bố mẹ phải sống cùng con cái. Bố mẹ thích ở đâu thì ở đó. Vì thế, bố mẹ đẻ của tôi hiện sống cùng vợ chồng tôi ở chung cư trên thành phố. Còn bố mẹ chồng vẫn ở quê để hưởng tuổi già. Chẳng ai than phiền hay trách móc điều gì.
Tôi thấy nhiều người thường mặc định rằng bố mẹ già thì phải đón lên thành phố ở cùng con cái mới là có hiếu. Tôi nghĩ hãy để ông bà được sống đúng nơi mình thuộc về. Như bố mẹ chồng tôi, ông bà thích ở quê vì ở đó có họ hàng, hàng xóm đã gắn bó mấy chục năm. Bảo ông bà lên thành phố sống lâu dài thì có lẽ còn lâu họ mới chịu.
Vậy thì thay vì ép bố mẹ rời khỏi nơi quen thuộc, tại sao không xây cho họ một căn nhà vườn khang trang, có vườn cây, ao cá, thêm một bác giúp việc ở cùng để hỗ trợ những việc hằng ngày? Họ được sống ở nơi mình yêu thích, con cái vẫn có thể chăm lo, mà cuộc sống của cả hai bên đều thoải mái.
Thực tế, bố mẹ già sống ở thành phố hay ở quê thì vẫn cần có người chăm sóc. Tôi đâu thể nghỉ việc để hàng ngày nấu cơm, lau nhà, dọn dẹp cho bố mẹ. Nếu bố mẹ còn khỏe, việc có một người giúp việc sống cùng, hỗ trợ những sinh hoạt hằng ngày, đôi khi lại thiết thực hơn việc con cái ở gần nhưng bận rộn với công việc của mình.
>> 'Bánh mì kẹp' tuổi 50: trên kính cha mẹ, dưới nhường con cái
Với chuyện đất đai, nhà tôi cũng không quá nặng nề. Bố mẹ tôi đã đưa hết sổ đỏ cho con cái cầm, dù giấy tờ vẫn đứng tên ông bà. Di chúc cũng đã được soạn xong. Đến khi ông bà thật sự yếu, cần can thiệp y tế thường xuyên, chúng tôi sẽ đưa các cụ lên chung cư. Khi ấy, nơi nào gần bệnh viện thì nơi đó mới là nơi phù hợp nhất. Và tôi tin chẳng có bố mẹ nào có thể nói con cái là bất hiếu chỉ vì con đưa mình đến nơi thuận tiện hơn cho việc chăm sóc sức khỏe.
Gia đình tôi hiện mua ba căn chung cư cạnh nhau: gia đình anh trai, gia đình tôi và bố mẹ đẻ. Ba gia đình sống cạnh nhau nhưng hoàn toàn tự do, không ai can thiệp quá sâu vào cuộc sống của ai. Nếu sau này bố mẹ chồng có nhu cầu lên thành phố, vợ chồng tôi cũng sẵn sàng tìm một căn cùng tòa nhà để bố mẹ hai bên có thể đi lại thăm nhau cho tiện.
Tôi nghĩ, sắp xếp cuộc sống cho bố mẹ phần lớn nằm ở cách con cái lựa chọn và tổ chức. Có những gia đình nuôi con đến khi trưởng thành, đi làm rồi nhưng vẫn không dám 'thả' con ra. Bố mẹ tiếp tục mua nhà, mua xe, trả nợ, lo dựng vợ gả chồng, rồi chăm cháu... Đến khi con cái quen với sự hỗ trợ ấy, chỉ cần bố mẹ không đáp ứng một việc gì đó là lại trách móc, thậm chí hỏi: 'Tại sao bố mẹ không chuẩn bị tuổi già để chúng con phải lo?'.
Nhưng đôi khi chính bố mẹ cũng cần nhìn lại: nếu không mua nhà, không trả nợ, không lo liệu quá nhiều cho con từ trước, liệu con có trở thành người phụ thuộc như hiện tại? Sự nuông chiều quá mức đôi khi không tạo ra sự biết ơn, mà chỉ tạo nên sự ỷ lại. Sau cùng, tôi nghĩ rằng, quan trọng là bố mẹ được tôn trọng lựa chọn của mình, còn con cái có trách nhiệm lo cho cha mẹ già một cách phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của chính mình".
Đó là chia sẻ của độc giả Linh về lựa chọn chăm lo tuổi già cho cha mẹ. "Thế hệ bánh mì kẹp" thường được dùng để chỉ những người trưởng thành cùng lúc phải gánh trách nhiệm với cả cha mẹ già và con cái. Họ đứng giữa hai thế hệ, một bên là những người đã bước vào tuổi cần được chăm sóc, một bên là con cái vẫn cần sự hỗ trợ về tài chính, thời gian và tinh thần. Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng cao, chi phí nuôi con và áp lực công việc gia tăng, bài toán chăm sóc hai đầu ngày càng trở thành vấn đề khiến nhiều gia đình phải cân nhắc cách sắp xếp cuộc sống sao cho phù hợp với tất cả các bên. Tuy nhiên, thực tế, không phải ai cũng tìm ra được giải pháp cân bằng, dẫn đến áp lực ngày càng chồng chất.
Quan điểm của bạn thế nào?
Thành Lê tổng hợp
- Tôi để tiền vào viện dưỡng lão thay vì chờ con báo hiếu
- Chuỗi ngày bào mòn khi không thể đưa cha già vào viện dưỡng lão
- Tôi không bỏ việc lương 60 triệu để ở nhà chăm mẹ già 80 tuổi
- Đồng nghiệp Tây ngạc nhiên vì tôi kiếm nhà thừa kế cho hai con trai
- 'Tôi không để con cái kiệt quệ vì báo hiếu cha mẹ già'
- 'Tôi không thể bỏ việc để chăm mẹ già vì tháng cần 23 triệu đồng thuốc thang'








