Quảng Cáo
0943778078
Nhà văn Suzuki Koji - nổi tiếng với loạt truyện kinh dị "Ring", được mệnh danh "Stephen King Nhật Bản" - qua đời ở tuổi 69.
Theo The Japan Times, đại diện nhà xuất bản của Suzuki Koji xác nhận ông qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo ngày 8/5, không đề cập nguyên nhân. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đăng bài tiếc thương ông, chia sẻ lại hình ảnh hồn ma Sadako - nhân vật trong loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị Ringu (Ring) của ông - như một cách tưởng nhớ nhà văn.
Chân dung nhà văn Suzuki Koji. Ảnh: Japan Society
Suzuki Koji sinh năm 1957 tại tỉnh Shizuoka, được xem là "Stephen King Nhật Bản" vì có nhiều tác phẩm góp phần thúc đẩy J-horror - dòng phim, văn hóa phẩm kinh dị hiện đại của Nhật - phủ sóng mạnh mẽ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp của đại học Keio University, ông xuất bản tiểu thuyết đầu tay theo thể loại kỳ ảo Rakuen (Thiên đường) năm 1990. Cùng năm, ông đoạt Giải xuất sắc (Superior Award) trong tại lễ trao giải Fatansy Novel Award.
Năm 1991, cái tên Suzuki Koji dậy sóng văn đàn khi ông ra mắt tiểu thuyết kinh dị mang tên Ring, kể về một cuộn băng bị nguyền rủa khiến tất cả người xem nó đều chết đúng bảy ngày sau đó. Tác phẩm trở thành một trong những quyển bán chạy nhất thời điểm ấy, được công nhận như kiệt tác văn chương rùng rợn trong nước. Ở Việt Nam, bản Việt có tên Ring - Vòng tròn ác nghiệt.
Năm 1995, Ring lần đầu được chuyển thể thành phim truyền hình. Ba năm sau, câu chuyện của ông tiếp tục gây tiếng vang khi được đạo diễn Nakata Hideo làm phim điện ảnh. Một trong những cảnh quay nổi tiếng nhất là phân đoạn Sadako chui ra từ TV. Nhờ sức hút của phim, Suzuki Koji trở thành cái tên hàng đầu trong giai đoạn Nhật Bản bùng nổ thể loại kinh dị.
Một trong những cảnh quay nổi tiếng trong "Ring" (1998). Ảnh: Newsis
Năm 2002, ông bắt đầu nổi tiếng trên thị trường quốc tế khi bộ phim được Hollywood làm lại với tên The Ring, có sự tham gia của minh tinh Naomi Watt. Theo Strait Times, phiên bản của Mỹ gây sốt toàn cầu nhờ tận dụng các cảnh quay chậm, khai thác tâm lý nhân vật khiến khán giả hồi hộp thay vì tập trung vào những thước phim máu me. Không chỉ lĩnh vực phim ảnh, nhân vật của ông xuất hiện trong những bộ truyện tranh, video game.
Suzuki Koji bền bỉ sáng tác xuyên suốt sự nghiệp, phát hành tiểu thuyết mới nhất mang tên Ubiquitous (2025). Bên cạnh các tác phẩm độc lập, ông mở rộng vũ trụ của Ring qua các hai quyển Spiral (1995), Loop (1998), sau đó là tập truyện ngắn Birthday (1999), S (2012) và Tide (2013).
Trong cuộc phỏng vấn với Metro đầu thập niên 2000, Koji cho biết không có thói quen tóm tắt nội dung trước sáng tác, thường viết theo cảm hứng. Ring ra đời khi ông cảm thấy có thể tạo ra một tác phẩm mang tính đột phá, thú vị. "Tôi không thích phim hay truyện kinh dị. Thực tế, chuyên ngành của tôi là tiếng Pháp. Vì thế, tôi viết quyển này hoàn toàn nhờ cảm hứng thúc đẩy, không bằng thứ gì khác. Tôi hoàn toàn không có ý định viết truyện kinh dị", tác giả nói thêm.
Năm 2013, Suzuki Koji trở thành nhà văn Nhật Bản đầu tiên thắng giải Shirley Jackson Award của Mỹ với hạng mục kinh dị và kỳ ảo nhờ tác phẩm Edge. Năm 2021, ông được trao giải Thành tựu trọn đời của Bram Stoker Award. Về đời tư, ông kết hôn một giáo viên, có hai con gái. Theo Chosun, ông nổi tiếng là một người cha tận tụy trong giới văn chương. Khi còn trẻ, ông luôn thay vợ đưa đón con cái đi học. Ông cũng viết nhiều bài luận về việc chăm sóc nhà cửa và nuôi dạy các con.
Phương Thảo (theo Japan Times, NHK, Strait Times)








