Bức Tường trở lại sân khấu Trường đại học Xây dựng Hà Nội sau 31 năm
Tối 15.8, đêm nhạc CKX 2026 | Re:TURN của ban nhạc Bức Tường diễn ra trong không khí cuồng nhiệt tại Trường đại học Xây dựng Hà Nội. Từ 16 giờ, đông đảo sinh viên và những khán giả yêu thích ban nhạc này đã có mặt để chờ đợi các màn trình diễn bùng nổ.

Mở đầu chương trình là Nanowave và XcoreX, hai ban nhạc trẻ thuộc Xây dựng Rock Club. Sau màn khởi động, sân khấu tiếp tục được đẩy lên bằng âm nhạc của Truant Fu và Mủn Gỗ. Màn trình diễn được mong chờ nhất đến từ ban nhạc Bức Tường
Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên, các thành viên Bức Tường xuất hiện trong những chiếc áo xanh công nhân và mũ bảo hộ trắng. Màn hóa thân của các nghệ sĩ nhanh chóng mang đến sự thích thú và phấn khích cho người hâm mộ
Ảnh: NVCC

Theo trưởng nhóm Trần Tuấn Hùng, lựa chọn này không đơn thuần chỉ là việc thay đổi trang phục biểu diễn, mà còn mang ý nghĩa gắn với nguồn cội của Bức Tường
Ảnh: NVCC

"31 năm trước, Bức Tường được sinh ra từ chính mái trường này. Trong dịp Trường đại học Xây dựng kỷ niệm 60 năm thành lập, chúng tôi muốn trở về với hình ảnh gần gũi nhất với nơi mình đã bắt đầu. Đó là những người xây dựng, những người làm nên những công trình, những con người đã tạo nên chất rock rất riêng của Bức Tường", trưởng ban nhạc chia sẻ
Ảnh: NVCC

Những ca khúc Cơn mưa tháng 5, Đi về phía mùa hè, Tâm hồn của đá, Những chuyến đi dài lần lượt vang lên, gợi nhớ nhiều kỷ niệm cho khán giả
Ảnh: NVCC

Với Trần Tuấn Hùng, điều đáng quý nhất của đêm diễn không chỉ nằm ở việc Bức Tường được trở lại sân khấu nơi ban nhạc bắt đầu, mà còn ở sự tiếp nối giữa các thế hệ
Ảnh: NVCC

31 năm kể từ khi những chàng trai trẻ đứng trên sân khấu sinh viên, ban nhạc Bức Tường đã đi qua một hành trình dài. Các thành viên trưởng thành, thay đổi, có những mất mát và những chương mới, nhưng sợi dây gắn kết với nơi khởi nguồn vẫn còn nguyên vẹn
Ảnh: NVCC

1 hour ago
7







