Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Tây Ban NhaBarca thắng đội khách Real Madrid 2-0 ở vòng 35 trên sân nhà, qua đó đủ điểm vô địch La Liga sớm ba vòng đấu.
Trận El Clasico tại Camp Nou hôm 10/5 được định đoạt trong 20 phút đầu. Phút 9, từ quả đá phạt chếch về bên phải, Marcus Rashford dứt điểm chéo góc, găm bóng về góc cao, khiến thủ thành Thibaut Courtois bay hết cỡ cũng không thể cản phá.
Rashford trở thành cầu thủ Barca đầu tiên ghi bàn đá phạt vào lưới Real Madrid kể từ huyền thoại Lionel Messi vào tháng 10/2012. Tiền đạo người Anh nâng thành tích lên 13 bàn trên mọi đấu trường mùa này, gồm 8 bàn ở La Liga và 5 tại Champions League.
Phút 18, Dani Olmo xâm nhập vòng cấm rồi đánh gót tinh tế để Ferran Torres băng xuống. Tiền đạo người Tây Ban Nha khống chế một nhịp, rồi đặt lòng chéo góc tung lưới Courtois, nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp hai, Real nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không hiệu quả. Tình huống đáng chú ý nhất là việc Jude Bellingham bị khước từ bàn ở phút 63. Trong khi đó, Barca chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm.
Trên khán đài, không khí ăn mừng đã sớm xuất hiện khi người hâm mộ đồng thanh hô vang "campeones" (Nhà vô địch). Tỷ số 2-0 được giữ đến hết trận. Barca nới rộng cách biệt với Real lên 14 điểm, khi giải còn ba vòng, qua đó đủ điểm đăng quang La Liga. Khoản cách này cũng phản ánh sự vượt trội của thầy trò HLV Hansi Flick trong suốt mùa giải.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, pháo hoa rực sáng, những cái ôm siết chặt và niềm vui bùng nổ khắp sân. Cảm xúc hân hoan lan tỏa một cách tự nhiên và cuồng nhiệt nhất, khi 62.213 khán giả trên sân Camp Nou cùng các cầu thủ và ban huấn luyện hòa mình vào bữa tiệc vô địch ngay trên sân. Chức vô địch La Liga lần thứ 29 đã chính thức thuộc về Barca.
Các cầu thủ Barca đã cùng nhau tung HLV Hansi Flick lên không trung tại vòng tròn giữa sân. Nhà cầm quân người Đức trải qua khoảnh khắc đầy cảm xúc trong ngày cha ông qua đời.
Sau đó, đội bóng thực hiện những điệu nhảy truyền thống của xứ Catalonia trước khi tiến về khán đài Gol Sud để chia vui cùng nhóm cổ động viên Gol 1957, hội CĐV mới được thành lập mùa này.

Các cầu thủ Barca tung HLV Hansi Flick lên không trung tại vòng tròn giữa sân.
Sau phần ăn mừng ban đầu, đến thời khắc nâng cao chiếc Cup vô địch. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Rafael Louzan và Chủ tịch La Liga Javier Tebas trao chiếc Cup cho đội trưởng Ronald Araujo.
Người dẫn chương trình trên sân tiếp tục xướng tên ban huấn luyện trong khi Chủ tịch Joan Laporta và Phó chủ tịch Rafael Yuste cùng tham gia buổi chụp hình tập thể. Sau đó, từng cầu thủ được gọi tên trong tiếng hò reo không ngớt của khán giả, trước khi toàn đội thực hiện vòng quanh sân danh dự cùng chiếc Cup.
Khép lại buổi lễ, đội trưởng Ronald Araujo chia sẻ: "Đây là một đêm đặc biệt. Chúng tôi là nhà vô địch La Liga và rất hạnh phúc, tự hào. Danh hiệu này dành cho các bạn".
Trong khi đó, HLV Hansi Flick xúc động nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Tôi nghĩ các cầu thủ muốn ăn mừng. Visca Barca và visca Catalunya".
Sau đó, các cầu thủ Barca tiếp tục màn ăn mừng cảm xúc. Họ liên tục nhảy múa, chụp ảnh và quay video lưu niệm với chiếc Cup, hòa cùng không khí cuồng nhiệt trên khán đài, tạo nên buổi đêm không ngủ tại thành phố Barcelona.
Barca trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu La Liga kể từ các mùa giải 2017-2018 và 2018-2019, khi đội bóng dưới thời huấn luyện viên Ernesto Valverde giành hai chức vô địch La Liga liên tiếp.
Thành công mới nhất ở đấu trường quốc nội tiếp tục khẳng định sự thống trị của Barca trong những năm gần đây. Với danh hiệu mùa 2025-2026, CLB xứ Catalonia đã giành tới 11 chức vô địch La Liga trong 18 mùa giải gần nhất - con số ấn tượng cho thấy sự ổn định vượt trội của CLB.
Flick giơ cao chiếc Cup La Liga phiên bản bé dành cho ông hướng về bầu trời trong khoảnh khắc đầy xúc động. Sau trận, nhà cầm quân người Đức cho biết đây là một ngày rất khó khăn nhưng sẽ không bao giờ quên. Ông kể lại việc nhận tin buồn về việc cha qua đời vào buổi sáng ngày diễn ra trận El Clasico và sau khi cân nhắc, đã quyết định chia sẻ với các cầu thủ - những người ông xem như gia đình.
Flick nhấn mạnh sự gắn kết trong tập thể Barca: "chưa bao giờ cảm nhận được nhiều tình yêu như hôm nay. Thật tuyệt vời". Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các học trò vì sự chiến đấu và tinh thần đoàn kết, coi đây là điều sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp huấn luyện.
Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh mùa giải chưa khép lại khi đặt mục tiêu giành 100 điểm tại La Liga. Để làm được điều này, Barca cần toàn thắng ba trận còn lại gặp Alaves ngày 13/5, Betis 17/5 và Valencia 25/5.
Barca cũng thông báo sẽ tổ chức diễu hành hai chức vô địch Siêu Cup Tây Ban Nha và La Liga hôm nay 11/5. Cuộc diễu hành của nhà vô địch sẽ đi qua nhiều địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố, tạo nên một ngày hội "Blaugrana" đúng nghĩa, mở cửa cho tất cả CĐV tham dự.
Các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ sẽ cùng chia sẻ một ngày đặc biệt, không chỉ để tôn vinh các danh hiệu mà còn đánh dấu sự trở lại của đội bóng tại Camp Nou - một trong những cột mốc quan trọng của mùa giải.
Xuất phát từ Spotify Camp Nou lúc 17h, đoàn xe sẽ đi qua đường Travessera de les Corts tới Numància, tiếp tục qua Carrer Berlín và Carrer París đến Balmes, trước khi tiến về Gran Via de les Corts Catalanes và vào trung tâm thành phố.
Từ đây, đoàn di chuyển lên Passeig de Gràcia tới La Pedrera (Casa Milà), nơi được dự đoán sẽ là một trong những điểm sôi động nhất trên toàn tuyến. Lộ trình trở về sẽ đi qua Provença, Aribau, París và Avinguda de Sarrià trước khi kết thúc tại khu vực bên ngoài Camp Nou.

Các cầu thủ Barca ăn mừng chức vô địch La Liga sau trận thắng Real.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AFP, FC Barcelona








