Bị bạn trai bỏ sau khi đi quá giới hạn, tôi 'vượt rào' với nhiều người khác

2 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Tôi không biết mình đang sống theo lựa chọn của bản thân hay chỉ đang cố lấp đầy khoảng trống tình cảm bằng những mối quan hệ chóng vánh.

Tôi 24 tuổi, mới đi làm. Gia đình tôi khá truyền thống, bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục nên từ nhỏ tôi được dạy rất cẩn thận và nghiêm khắc, nhất là về chuyện tình cảm. Mãi đến khi lên đại học, tôi mới có mối tình đầu với một bạn nam cùng khóa. Anh ấy khá chu đáo, biết quan tâm, vì lần đầu yêu nên tôi dành cho anh rất nhiều tình cảm.

Chúng tôi bên nhau khoảng nửa năm thì bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Sau đó anh chủ động chia tay và thú nhận rằng ngay từ đầu chỉ tìm đến tôi để cố quên người yêu cũ. Tôi suy sụp một thời gian dài, phải mất gần hai năm mới có thể bình tâm trở lại. Mối tình ấy tuy đẹp nhưng chúng tôi luôn giữ giới hạn và chưa từng vượt rào.

Minh họa AI

Minh họa AI

Sau cú sốc đó, cộng thêm những câu chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp tôi chứng kiến xung quanh nên dần mất niềm tin vào tình yêu. Tôi luôn nghĩ chẳng có mấy người thật sự nghiêm túc với một mối quan hệ lâu dài. Đến năm thứ ba đại học, tôi quen một người qua mạng xã hội. Chúng tôi nhắn tin khoảng vài tuần thì anh chủ động bày tỏ tình cảm. Cả hai gặp nhau vài lần, nói chuyện khá hợp nên tôi dần mất cảnh giác. Trong một lần gặp, anh rủ tôi đến nhà riêng. Tôi đã do dự rất lâu, biết bản thân chưa sẵn sàng nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sự tò mò và cảm xúc nhất thời. Sau lần đó, anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tin nhắn của anh thưa dần rồi không còn liên lạc gì nữa.

Tôi hoang mang, xấu hổ và tự trách mình đến mức không muốn gặp bất kỳ ai. Tôi sợ bạn bè biết chuyện, càng sợ bố mẹ phát hiện. Có những ngày tôi chỉ muốn ở trong phòng, tránh mọi cuộc gặp gỡ. Tôi lên mạng tìm hiểu rất nhiều và nhận ra quan niệm về chuyện tình dục trước hôn nhân trong xã hội hiện nay đã khác trước. Điều đó phần nào giúp tôi bớt cảm giác tội lỗi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống và tình cảm của mình. Rồi tôi lại đi từ cực đoan này sang cực đoan khác.

Vì được một số người để ý, cộng thêm cảm giác thiếu thốn tình cảm, tôi bắt đầu bước vào các mối quan hệ khá dễ dàng. Có người mới quen vài tuần tôi đã đồng ý hẹn hò, thậm chí nhanh chóng vượt qua những giới hạn mà trước đây tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới. Bên ngoài tôi tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại luôn bất an. Tôi vẫn mong gặp được một người thật lòng yêu mình, muốn cùng nhau xây dựng tương lai, nhưng chính tôi lại không còn đủ niềm tin để trao trọn tình cảm cho bất kỳ ai. Tôi sợ bị phản bội, sợ mình lại trở thành người bị bỏ lại nên thường nghĩ nếu một mối quan hệ kết thúc thì cứ xem như chưa từng có gì.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là mỗi khi ở một mình, tôi lại nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi không biết mình đang sống theo lựa chọn của bản thân hay chỉ đang cố lấp đầy khoảng trống tình cảm bằng những mối quan hệ chóng vánh. Có lúc tôi tự trách mình quá dễ dãi, rồi lại tự nhủ quá khứ không thể thay đổi và mình không nên mãi dằn vặt. Tôi còn trẻ nhưng cảm thấy chuyện tình cảm của mình đã trở nên quá hỗn độn.

Tôi muốn tìm một người yêu thương và tôn trọng mình thật sự, nhưng không biết phải bắt đầu lại từ đâu và làm thế nào để thay đổi cách nhìn của mình về tình yêu. Có phải tôi đang sống quá buông thả, hay chỉ đơn giản là đang cố tìm kiếm sự yêu thương theo một cách sai lầm? Tôi rất mong nhận được những lời khuyên chân thành để biết mình nên làm gì từ bây giờ.

Như Ngọc

Read Entire Article