Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_97778d8bcbebe7e1ff96b9a3c39f20a9, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Bình minh Cần Thơ qua bước chạy runner VnExpress Marathon - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Bình minh Cần Thơ qua bước chạy runner VnExpress Marathon

2 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Bình minh trên sông Hậu phủ sắc vàng cam rực rỡ lên 10.000 VĐV, tạo nên khung cảnh ấn tượng tại VnExpress Marathon Cần Thơ sáng 10/5.

Đúng 3h, hàng nghìn runner cự ly full marathon đồng loạt xuất phát, bắt đầu hành trình chinh phục đường chạy xuyên thành phố và khám phá vẻ đẹp miền Tây về đêm.

Đây là năm thứ hai VnExpress Marathon được tổ chức tại Cần Thơ, dệt nên một bức tranh sôi động bằng sắc áo xanh trên những tuyến đường trung tâm lúc rạng sáng.

Cung đường chạy năm nay có một vài thay đổi nhưng vẫn đưa người tham gia đi qua những công trình biểu tượng của thành phố như cầu Ninh Kiều, cồn Cái Khế, Công viên Lưu Hữu Phước, Đền thờ Vua Hùng... Lộ trình này giúp du khách và các vận động viên khám phá trọn vẹn văn hóa, nhịp sống của mảnh đất Tây Đô.

Từ trên cao, dưới hàng đèn kéo dài trên đại lộ, đường đua hiện ra như một vệt sáng rực rỡ, uốn lượn mềm mại ôm lấy dòng sông Hậu, tựa dáng hình một chú rồng đang chuyển mình thức giấc.

Về đêm, khu vực chợ nổi Cái Răng trở nên yên tĩnh. Ánh đèn vàng từ cầu Cái Răng phản chiếu xuống dòng Hậu Giang tạo nên một góc Cần Thơ trầm lắng hiếm thấy trước khi khung cảnh tấp nập ghe thuyền bắt đầu lúc trời sáng.

Đến 5h, mặt trời ló rạng bên kia sông Hậu, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Khoảnh khắc bình minh xuất hiện như đánh thức thành phố, mang đến vẻ đẹp đầy năng lượng cho vùng đất Tây Đô.

Làn sương sớm quyện cùng ánh nắng nhuộm vàng mặt sông Hậu, phủ lớp màu vàng cam huyền ảo lên thành phố. Dưới bến, nhịp sống sông nước dần thức giấc, ghe thuyền bắt đầu hối hả ngược xuôi.

Khoảng 5h sáng, các ghe hàng trên chợ nổi Cái Răng đã bắt đầu tấp nập đón khách. Ăn sáng trên ghe là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách và VĐV yêu thích nhất khi đến với Cần Thơ.

Nhiều người tham gia cho rằng bầu trời rực sắc hồng cam trong những phút đầu ngày là một trong những "đặc sản" đẹp nhất của giải đấu.

Runner tranh thủ tạo dáng, ghi lại kỷ niệm với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ngay trên đường chạy.

Dòng người phủ kín tuyến đường ven sông Hậu, tạo nên khung cảnh sôi động giữa không gian xanh mát buổi sớm. Đây được đánh giá là một trong những cung đường đẹp và thoáng nhất giải.

Ở những km cuối, mặt trời bắt đầu lên cao, khiến thời tiết Cần Thơ nóng dần và gây nhiều thử thách cho runner. Dù vậy, các VĐV vẫn nỗ lực hoàn thành chặng đua trong tiếng cổ vũ của khán giả hai bên đường.

Minh Ngọc

Ảnh: VnExpress Marathon

Read Entire Article