Quảng Cáo
0943778078
Anh là người đàn ông hiền lành, thật thà, chịu khó, tâm lý, không gia trưởng, không vũ phu, không vướng tứ đổ tường.
Người xưa thường nói: "Mấy đời bánh đúc có xương...", người thương của anh ơi, anh không sợ điều đó xảy ra vì bây giờ xã hội phát triển hiện đại rồi, không còn như quan niệm ngày xưa của các cụ nữa phải không em? Chỉ cần mình hiểu được về tâm hồn của nhau, mình cùng yêu thương, lắng nghe và chia sẻ, cùng hoàn cảnh và trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống và lòng chân thành, tử tế, tôn trọng nhau thì sẽ là yếu tố then chốt và quyết định của một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Đó cũng là nền tảng vững chắc cho một mái ấm gia đình hạnh phúc, nơi đó có anh, có em và các con của chúng mình, em nhỉ?
Em ơi, nếu từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm vì bất kỳ một lý do nào đó hoặc em đã mất người thân yêu như anh thì chúng mình đã có nét tương đồng. Có thể trong suốt quãng thời gian ấy em đã phải chịu đựng nhiều tổn thương, vết thương lòng, trái tim rỉ máu. Nếu mắt em rơi lệ ướt gối từng đêm và không còn niềm tin vào tình cảm và tình yêu nữa, mong em hãy mạnh dạn và lý trí hơn nữa nhé. Vì trong xã hội mênh mông, bao la, rộng lớn này, luôn có một người đàn ông bao dung và rộng lượng, sẵn sàng dang rộng vòng tay âu yếm đón chào em và con đấy nhé. Em hãy nhớ rằng: "Quá khứ là những gì đã qua, chúng ta không nên nhắc lại làm gì, cũng đừng vì quá khứ mà làm dang dở tương lai".
Anh cũng như em và bao gia đình hạnh phúc khác, cũng có mẹ, có con. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh chuẩn bị cho vợ và con bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng, quần áo cho hai mẹ con đi làm và đi học. Để rồi buổi chiều trở về nhà, nghe tiếng nói, tiếng cười của đầy đủ các thành viên trong gia đình, mọi mệt mỏi dường như tan biến lúc nào không biết. Thay vào đó là những lời hỏi thăm nhau và cùng nhau chuẩn bị bữa cơm gia đình ấm áp. Rồi niềm vui đó của anh đã dừng lại cách đây 5 năm. Một cơn đột quỵ não đã cướp đi người vợ thương yêu của anh, người mẹ của con anh. Ngày ấy con còn nhỏ, chưa biết gì, ngày nào cũng hỏi: "Bố ơi, sao mẹ đi đâu mãi mà không về với bố con mình? Con nhớ mẹ nhiều lắm... Con muốn có mẹ đưa đón đi học như các bạn". Lòng anh nhói đau khi nghe con nói vậy. Anh chỉ biết ôm con vào lòng và an ủi: "Con cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời bố, rồi mẹ sẽ về với hai bố con mình nhé".
Vậy mà đã 5 năm trôi qua như một giấc mơ. Anh trải qua những cảm xúc âm thầm: buồn tủi, hụt hẫng và cô đơn. Thời gian trôi đi, con dần lớn khôn, bắt đầu khao khát có một người mẹ để tâm sự, để có thêm anh chị em cho đỡ buồn mỗi dịp cuối tuần. Con cũng biết nghĩ cho bố và nói: "Sao bố không tìm một người mẹ mới cho con". Đó chính là mong ước chính đáng của con, cũng là nguồn động viên tinh thần để anh quyết định xuất hiện ở đây để tìm em (và con).
Anh năm nay 48 tuổi, đang làm việc và sống cùng con trai 13 tuổi tại Hà Nội. Anh là người đàn ông hiền lành, thật thà, chịu khó, tâm lý, không gia trưởng, không vũ phu, không vướng tứ đổ tường. Anh biết đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội, biết lắng nghe và chia sẻ với người phụ nữ mình yêu thương. Anh sống nội tâm, chân thành, tử tế và hướng thiện, luôn giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng của mình. Khi rảnh, anh thích đọc sách, nghe nhạc, chạy bộ; thích không gian yên tĩnh, không hợp nơi đông người. Anh sống hướng nội, giờ đây muốn "tìm nhà ngoại để hướng", mà hướng về đâu cũng được, miễn là hướng về phía em. Anh biết nấu ăn, giặt giũ, thích cảm giác được đưa đón em đi làm mỗi ngày hoặc có mặt khi em gặp sự cố trên đường. Anh thích đứng ở cửa chờ em về và hỏi: "Hôm nay em đi làm có mệt không"? Anh muốn là bờ vai cho em tựa vào khi mệt mỏi, là vòng tay yêu thương dành riêng cho em (và con). Anh cũng thích những lúc hai đứa có thể "trốn con" đi đâu đó để tìm một chút yên tĩnh.
Em ơi, "gió tầng nào gặp mây tầng ấy", anh không hoàn hảo, nên người phụ nữ anh tìm cũng không cần hoàn hảo. Chỉ cần em chân thành, có hoàn cảnh tương đồng, để chúng ta dễ chia sẻ và thấu hiểu nhau. Dù em từng đổ vỡ vì bất kỳ lý do gì, anh vẫn luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em và con. Anh sẽ bù đắp cho em những thiệt thòi đã qua, yêu thương con của em như con của anh, không phân biệt. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Nếu em thấy "tắc đường", hãy thử rẽ vào "con đường online" này nhé. Ở cuối con đường, có anh đang chờ mẹ con em. Hãy chỉ cho anh những điều anh còn thiếu sót để anh trở nên tốt hơn. Nếu chúng ta có duyên, mình sẽ từ từ tìm hiểu, từ từ lắng nghe, từ từ chia sẻ, từ từ thấu hiểu, rồi từ từ tìm được tiếng nói chung. Biết đâu, duyên muộn lại là duyên lành, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của gia đình.
Với anh, tuổi tác hay khoảng cách địa lý không phải là rào cản, điều quan trọng là sự đồng điệu trong tâm hồn. Công việc của anh khá linh hoạt, anh luôn có thời gian để quan tâm đến em và các con. Nếu em đọc được những dòng này và cảm nhận được sự chân thành, nếu có chút đồng cảm, anh mong em hãy mở lòng và cho anh cơ hội làm quen. Một năm có 365 ngày, anh sẽ yêu thương em và con suốt 12 tháng, 48 tuần, 8.760 giờ, 525.600 phút. Anh sẽ ở bên em và các con suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Anh sẽ đếm từng ngày để chờ thư em. Hy vọng "vũ trụ" sẽ gửi em và con đến bên anh. Chúc em và con luôn mạnh khỏe, bình an.
Anh mong nhận được thư em thật nhiều.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Nguyễn Huy Hoang
- Tuổi: 48 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam








