Quảng Cáo
0943778078
Lúc đó, điện thoại của tôi đã hết pin.
Tôi hẹn bốn người bạn đến một nhà hàng gần sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM để ủng hộ vì gần nhà, không gian thoáng.
Lúc đó điện thoại của tôi lại hết pin, rồi nhân viên đưa mã QR gọi món, tôi phải mượn điện thoại của một người bạn để lướt xem menu. Đúng là cực hình vì xưa giờ thói quen của tôi là ngồi vào bàn thì không cầm điện thoại, nhất là bàn bia vì anh em mấy khi gặp nhau, người nói chuyện, người cứ cắm cúi như mấy game thủ.
Tôi phải tìm cả mấy chục món qua ảnh, hỏi qua hỏi lại, gọi nhân viên í ới vì nhà hàng đặt tên món lạ quá, mà cuối cùng không chọn được món nào. Hai anh em đến trước đành nhờ phục vụ gọi bốn lon bia ủng hộ quán, xong đi bộ đổi địa điểm khác gần đó.
Không hẳn tôi đã già, càng không phải không biết áp dụng công nghệ, nhưng đúng là tôi cảm thấy không được tôn trọng vì nhà hàng bắt khách phải theo. Thay vì vậy, nếu khách không quét mã QR thì nhà hàng có thể đưa thực đơn giấy cho khách nếu có yêu cầu nhỉ?
Bin Bin








