
Camavinga (phải) đăng tải tâm thư xin lỗi người hâm mộ vì tấm thẻ đỏ trong trận gặp Bayern Munich - Ảnh: MARCA
Người hâm mộ bóng đá đã được chứng kiến một trong những hiệp 1 hấp dẫn nhất Champions League 2025-2026, khi Real Madrid và Bayern Munich có màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính với 5 bàn thắng được ghi chỉ sau 42 phút.
Khi cuộc thư hùng trên sân Allianz Arena đang ở thế cân bằng, Camavinga được tung vào sân từ phút 62 nhằm gia tăng sức mạnh tuyến giữa. Tuy nhiên tiền vệ người Pháp đã bị truất quyền thi đấu chỉ sau 24 phút góp mặt trên sân.
Cụ thể, trọng tài đã rút tấm thẻ vàng đầu tiên cho Camavinga ở phút 78, sau tình huống phạm lỗi với Musiala bên phía Bayern Munich.
Đến phút 86, tiền vệ của Real Madrid phạm lỗi câu giờ và bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2, đuổi khỏi sân. Dù các cầu thủ đội khách đã phản ứng quyết liệt, song trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định.
Thi đấu với 10 người trên, hàng phòng ngự của Real Madrid nhanh chóng sụp đổ trước sức tấn công của đội chủ nhà. Bayern Munich ghi thêm hai bàn thắng để kết liễu đội khách để giành quyền vào bán kết.
Sau trận, báo chí Tây Ban Nha công kích trọng tài vì rút thẻ quá nặng tay. Trong khi đó, nhiều cổ động viên quá khích lại tiến hành công kích Camavinga. Bởi họ cho rằng sự bồng bột của tiền vệ người Pháp là nguyên nhân chính khiến Real Madrid bị Bayern Munich loại khỏi Champions League.
Đứng trước làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ, Camavinga đã lên tiếng thừa nhận sai lầm và xin lỗi cổ động viên Real Madrid. Trên trang cá nhân, tiền vệ người Pháp đăng dòng trạng thái nhận lỗi kèm theo hình ảnh anh rời sân trong sự thất vọng.
"Tôi muốn gửi lời xin lỗi. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần mình. Xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ. Hala Madrid", Camavinga viết trên trang cá nhân.
Dẫu vậy làn sóng chỉ trích tiền vệ người Pháp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhóm cổ động viên quá khích yêu cầu Real Madrid bán Camavinga vào mùa chuyển nhượng gần nhất, nếu không muốn những kịch bản tương tự xảy ra.
