Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_c45c380e561862e902196d3e4399f527, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Cặp runner chạy 101 km trong tình trạng bị còng tay - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Cặp runner chạy 101 km trong tình trạng bị còng tay

9 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Thứ bảy, 16/5/2026, 05:30 (GMT+7)

Tây Ban NhaHai runner người Tây Ban Nha cùng nhau hoàn thành cuộc đua ultra marathon dài 101 km trong tình trạng bị còng tay suốt gần 17 tiếng, nhằm gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và chinh phục kỷ lục Guinness thế giới.

Việc hoàn thành một giải ultra marathon vốn đã là thử thách khắc nghiệt bởi quãng đường dài, địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết khó lường. Nhưng với Pelayo Alvarez, thành viên lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha, và Jessica Munoz, nữ cảnh sát địa phương, độ khó còn tăng lên gấp bội khi đôi bạn này chạy trong tình trạng bị còng tay vào nhau.

 Marca

Pelayo Alvarez và Jessica Munoz sau khi hoàn thành cuộc đua ultra marathon dài 101 km trong tình trạng bị còng tay suốt gần 17 tiếng. Ảnh: Marca

Jessica, 45 tuổi, cho biết ý tưởng bắt đầu hoàn toàn tình cờ. Vì sống xa nhau, Pelayo ở Madrid còn cô ở Calp, cả hai thường tìm những hoạt động thể thao để có dịp gặp gỡ. Jessica cho biết cô đọc được thông tin về một cặp nam nữ từng lập kỷ lục Guinness khi chạy 80 km trong tình trạng bị còng tay, từ đó nảy ra ý định thử sức tại giải chạy 101 km ở thành phố Ronda, Tây Ban Nha.

"Khi thấy kỷ lục hiện tại là 80 km, tôi lập tức bị thu hút vì còng tay là vật dụng quen thuộc trong công việc hàng ngày của mình. Tôi đăng ký cho cả hai mà Pelayo không hề biết", Jessica kể. Một tháng sau, cả hai nhận được email xác nhận thử thách Guinness và bắt đầu hành trình chuẩn bị.

Dù đều yêu thể thao, Pelayo, 40 tuổi, thừa nhận anh chủ yếu đạp xe và trước đó chỉ chạy các cự ly khoảng 10 km. Khó khăn lớn nhất với họ không nằm ở thể lực mà ở việc thích nghi với chiếc còng tay trong lúc chạy.

"Sải chân của chúng tôi khác nhau, tôi cao hơn nên cả hai phải điều chỉnh để phù hợp với người còn lại", Pelayo cho biết.

 Marca

Pelayo Alvarez và Jessica Munoz trong một buổi tập. Ảnh: Marca

Họ từng tập các buổi chạy dài tới 32 km, song thử thách thực tế vẫn vượt xa tưởng tượng. "Ban đầu chúng tôi còn chạy khá tốt, nhưng càng về sau địa hình càng dốc, nhiều đá hơn và trời cũng tối dần", cả hai cho biết.

Việc bị còng tay khiến nhiều đoạn đường trở nên đặc biệt khó khăn, nhất là tại các lối đi hẹp. "Có những chỗ buộc phải đi theo hàng một", Pelayo kể. "Chúng tôi luôn phải điều chỉnh theo nhịp của nhau, liên tục trò chuyện và động viên để cùng về đích".

Bên cạnh thể lực, cả hai dành nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý cho cuộc đua kéo dài hàng chục giờ liên tục. Pelayo cho rằng đây mới là phần khó khăn nhất. "Sẽ có lúc hưng phấn nhưng cũng có lúc xuống tinh thần. Chúng tôi phải biết cách nâng đỡ nhau trong những thời điểm tồi tệ", anh nói, đồng thời khẳng định hoàn toàn tin tưởng người đồng hành của mình.

Jessica tiết lộ cô thuê HLV cá nhân để đảm bảo giáo án tập luyện phù hợp. "Khi biết mình đã chuẩn bị đủ về thể chất, tôi sẽ tự tin hơn về mặt tinh thần", nữ cảnh sát địa phương chia sẻ.

Ý tưởng chạy trong tình trạng bị còng tay sau đó được Pelayo phát triển theo hướng thiện nguyện. Cả hai quyết định hợp tác cùng Quỹ Pequeño Deseo - tổ chức chuyên thực hiện ước mơ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - vì đồng cảm với những đứa trẻ đang phải chiến đấu với bệnh tật.

"Họ cũng đang sống cùng những giới hạn của bản thân, giống như chúng tôi khi bị còng tay trong suốt hành trình. Chúng tôi muốn họ hiểu rằng mình không đơn độc", Jessica chia sẻ.

Với Pelayo, thử thách này không chỉ là một kỷ lục thể thao mà còn là biểu tượng của sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. "Điều quan trọng nhất là tinh thần vượt qua giới hạn, sự đồng điệu và niềm tin tuyệt đối vào người đồng hành", anh nói.

Cặp runner chạy 101 km trong tình trạng bị còng tay

Jessica và Pelayo về đích, lập kỷ lục chạy 101 km trong tình trạng còng chung tay.

Sau 16 giờ 59 phút 20 giây, Pelayo và Jessica hoàn thành 101 km trong tình trạng bị còng tay - thành tích đủ để thiết lập kỷ lục Guinness mới, hiện chờ xác nhận chính thức.

Jessica cho biết toàn bộ quá trình đều được ghi hình: "Giám đốc cuộc đua trực tiếp còng tay chúng tôi tại vạch xuất phát. Ngoài ra còn có hai nhân chứng xác nhận thử thách cùng nhiều video, hình ảnh đã được gửi cho Guinness để thẩm định".

Dù kiệt sức sau cuộc đua, cả hai đều mãn nguyện. "Sau khi xong, tôi gần như không thể tự đi tới xe", Jessica kể. "Nhưng khoảnh khắc chạy trong đêm với đèn đội đầu, giữa hàng nghìn VĐV khác, thực sự là trải nghiệm không thể quên".

Hồng Duy (theo Marca)

Read Entire Article