Ước mơ từ nhỏ của anh em dân tộc Khmer
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, trong căn nhà nhỏ ở ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm, TP.Cần Thơ (trước đây là H.Châu Thành, Sóc Trăng), niềm vui được nhân lên khi vợ chồng ông Nguyễn Chí Linh và bà Lý Thị Nế nhận tin hai con trai song sinh trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) sau khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Anh em song sinh Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (dân tộc Khmer) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ
ẢNH: DUY TÂN
Ông Linh cho biết, lớn lên trong cuộc sống gắn bó với ruộng đồng, nhưng từ nhỏ Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (20 tuổi, dân tộc Khmer) luôn ước mơ trở thành chiến sĩ CAND. "Ngay từ nhỏ, hai đứa đã mê sắc phục công an. Nhà không ai theo ngành, chỉ có tôi từng làm công an xã, vậy mà tụi nhỏ cứ nói sau này lớn lên sẽ làm chiến sĩ công an", ông Linh kể với niềm tự hào.
Năm 2025, khi đang học lớp 12, Huy và Hoàng cùng đăng ký thi vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Tuy nhiên, do chưa đạt tiêu chuẩn sức khỏe nên cả 2 quyết định ở lại quê vừa lao động phụ giúp cha mẹ, vừa rèn luyện thể lực chờ cơ hội khác thực hiện ước mơ. Đến năm 2026, nhận thấy mình đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai anh em viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.
Nhắc lại khoảnh khắc nhận tin trúng tuyển, Hoàng vẫn còn xúc động, Hai anh em viết đơn nhưng không chắc cùng được chọn. "Khi nhận thông báo cả 2 trúng tuyển, tụi em thật sự hạnh phúc. Giấc mơ từ nhỏ nay đã thành hiện thực", Hoàng chia sẻ.

Hai anh em Huy - Hoàng chụp cùng cha mẹ trước ngày nhập ngũ
ẢNH: DUY TÂN
Theo Huy, môi trường quân ngũ chắc chắn sẽ nhiều khó khăn, nhưng đó cũng là nơi rèn luyện ý chí, bản lĩnh và sự trưởng thành. "Chúng em xác định đây là cơ hội để cống hiến và hoàn thiện bản thân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, hai anh em mong muốn tiếp tục học tập, phấn đấu để được gắn bó lâu dài với lực lượng CAND", Huy nói.
Chia sẻ trước ngày các con lên đường nhập ngũ, bà Lý Thị Nế nói: "Ban đầu, tôi có chút lo lắn. Khi thấy con thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc và mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, tôi dần an tâm. Làm cha mẹ, ai cũng thương con, nhưng thấy con có chí hướng, chúng tôi rất tự hào và luôn động viên các con cố gắng".
Tạm xa làng chài, nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
Hưởng ứng mùa tuyển quân năm 2026, với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hai anh em song sinh Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa (19 tuổi, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề, TP.Cần Thơ - trước đây là H.Trần Đề, Sóc Trăng) đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Hai anh em Nhân và Nghĩa cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ
ẢNH: DUY TÂN
Nhân cho biết, sống ở địa bàn có cảng biển lớn, nơi hoạt động giao thương sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Hai anh em nhiều lần chứng kiến các đợt ra quân của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ dần trở thành nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng cho cả 2 ước mơ được khoác lên mình sắc phục ấy.
Cha của Nhân và Nghĩa là ngư phủ đi theo tàu đánh bắt xa bờ, có khi vài tháng mới về nhà. Thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào từng chuyến biển. Mẹ ở nhà làm bánh dân gian bán dạo trong xóm, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 5 - 6 triệu đồng. Gia đình không khá giả, nhưng hai anh em luôn nhận được sự yêu thương, chở che của hai bên nội ngoại. Chính trong hoàn cảnh ấy, ý thức về trách nhiệm với gia đình và xã hội càng được hun đúc mạnh mẽ.

Hai anh em Nhân và Nghĩa chuẩn bị hành trang nhập ngũ
ẢNH: DUY TÂN
"Chúng em nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay và hiểu lực lượng CAND có nhiệm vụ rất quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, hai anh em chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND, mong muốn được rèn luyện trong môi trường chính quy, kỷ luật để trưởng thành hơn. Khi lá đơn gửi đi, cả 2 hồi hộp, không biết nguyện vọng có được chấp nhận hay không, liệu hai anh em có lên đường một đợt hay không. Khi nhận giấy báo trúng tuyển, cả 2 vỡ òa hạnh phúc", Nhân nói.

Hai anh em Nhân và Nghĩa chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ trước khi lên đường nhập ngũ
ẢNH: DUY TÂN
Bà Hứa Thị Sinh, mẹ của Nhân và Nghĩa, cho biết vợ chồng bà chỉ có 2 người con song sinh. Thường ngày, chồng đi biển dài ngày, ở nhà chỉ có 3 mẹ con quây quần bên nhau. Vì vậy, khi nghe các con bày tỏ mong muốn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ban đầu bà không khỏi chạnh lòng. "Làm mẹ, ai cũng thương con. Nay hai đứa cùng đi xa, tôi nhớ và thương lắm. Nhưng thấy con có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, muốn rèn luyện, trưởng thành, vợ chồng tôi tôn trọng và ủng hộ. Chúng tôi chỉ dặn các con phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của quê hương", bà Sinh chia sẻ.

2 hours ago
1











English (US) ·