Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_32b100bc9ec5f3c5405fa6c8ebcaf5d3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Carlsen bất ngờ thua ở cờ tiêu chuẩn - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Carlsen bất ngờ thua ở cờ tiêu chuẩn

2 days ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Thụy ĐiểnKỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen thua Jorden van Foreest ở vòng bốn TePe Sigeman 2026, đánh dấu thất bại đầu tiên ở cờ tiêu chuẩn sau một năm.

Trước vòng bốn, Carlsen vẫn là ứng viên vô địch khi đồng dẫn đầu với hai điểm. Vì thế, việc anh gục ngã trước Van Foreest tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải, bởi đây là lần đầu kỳ thủ Hà Lan thắng Carlsen ở cờ tiêu chuẩn.

Đây cũng là lần đầu Carlsen thua một ván cờ tiêu chuẩn kể từ thất bại trước Gukesh Dommaraju tại siêu giải Norway 2025. Khi đó, Carlsen gây chú ý vì đập mạnh xuống bàn sau trận. Lần này, anh lặng lẽ xin thua khi thế cờ không thể cứu vãn, nhưng sự thất vọng vẫn hiện rõ trên gương mặt.

Carlsen (phải) sau ván đấu với Jorden van Foreest tại giải cờ tiêu chuẩn TePe Sigeman ở khách sạn Elite Plaza, thành phố Malmo, Thụy Điển ngày 4/5/2026. Ảnh: Chess

Carlsen (phải) sau ván đấu với Jorden van Foreest tại giải cờ tiêu chuẩn TePe Sigeman ở khách sạn Elite Plaza, thành phố Malmo, Thụy Điển ngày 4/5/2026. Ảnh: Chess

Ván đấu diễn ra theo thế trận phức tạp ngay từ khai cuộc Phòng thủ Sicilia, biến Najdorf, khi Carlsen cầm quân đen. Van Foreest chọn một biến ít phổ biến với nước 6.f4, khiến Carlsen phải suy nghĩ gần tám phút chỉ trong giai đoạn đầu. Kỳ thủ Hà Lan tiết lộ anh cố tình chọn phương án mà Carlsen có thể không chuẩn bị kỹ, với hy vọng đưa đối thủ khỏi vùng an toàn quen thuộc.

Carlsen nhanh chóng rơi vào trạng thái thiếu thời gian. Có thời điểm anh chỉ còn khoảng ba phút để xử lý những nước đi khó, trong khi Van Foreest liên tục gây sức ép. Dù vậy, phẩm chất phòng ngự nổi tiếng của Carlsen vẫn giúp anh kéo trận đấu về một tàn cuộc tưởng như có thể hòa, dù thiệt chất.

Đó là kiểu thế trận Carlsen từng cứu thua không ít lần trong sự nghiệp. Anh giành lại một số tốt quan trọng và dựng được hệ thống phòng thủ khiến nhiều người tin rằng nhà vô địch thế giới năm lần sẽ thoát hiểm. Kỳ thủ Na Uy có thể lặp lại thế bất biến hòa, nhưng anh lại chọn nước cờ khác mạo hiểm hơn.

Ngay cả Van Foreest cũng nghĩ vậy. Sau trận, kỳ thủ Hà Lan thừa nhận anh từng chấp nhận kết quả hòa và không còn kỳ vọng chiến thắng. Nhưng khi số quân trên bàn giảm xuống chỉ còn bảy, thế cờ liên tục dao động giữa hòa và thắng cho bên trắng theo phân tích máy tính. Trong khoảnh khắc quyết định, mã của Carlsen bị mắc kẹt và không còn đường thoát.

Thế cờ khi Carlsen (quân đen) xin thua vì sẽ mất tốt, còn mã đen không có đường thoát.

Thế cờ khi Carlsen (quân đen) xin thua vì sẽ mất tốt, còn mã đen không có đường thoát.

Carlsen đầu hàng sau gần sáu giờ thi đấu căng thẳng. "Thật điên rồ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thắng Carlsen ở cờ tiêu chuẩn", Van Foreest nói sau trận, giúp anh vươn lên đứng thứ 16 thế giới.

Chiến thắng càng đáng nhớ với Van Foreest nếu xét đến hoàn cảnh trước trận. Đêm trước trận, chuông báo cháy bất ngờ vang lên tại khách sạn nơi các kỳ thủ lưu trú. Tất cả phải rời phòng lúc khoảng 1h30 sáng do báo động giả. Van Foreest kể anh thức dậy trong trạng thái hoảng loạn, mất phương hướng vì căn phòng tối om và tiếng chuông quá lớn. Phải đến khoảng 2h30, anh mới ngủ lại được.

Dù vậy, chính Van Foreest mới khiến Carlsen trải qua một ngày đáng quên.

Thất bại này khiến Carlsen tụt lại trong cuộc đua vô địch. Sau bốn vòng, anh không còn giữ vị trí dẫn đầu và đối mặt áp lực phải thắng ở các ván còn lại nếu muốn tranh ngôi. Dù vậy, kỳ thủ 35 tuổi vẫn nán lại 10 phút để phân tích ván đấu với Van Foreest, thậm chí có lúc cười tươi.

Trong nhiều năm, cờ tiêu chuẩn là lãnh địa bất khả xâm phạm của Carlsen, khi anh mới thua bốn ván trong ba năm qua. Anh nổi tiếng với khả năng khai thác sai lầm nhỏ nhất của đối thủ, đặc biệt ở trung cuộc và tàn cuộc. Nhưng tại Malmo, chính Carlsen mắc sai lầm cuối cùng trong một tàn cuộc cân não.

Trong khi Carlsen gây thất vọng, tài năng 14 tuổi Yagiz Kaan Erdogmus trở thành tâm điểm mới của giải. Thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Nils Grandelius để vươn lên dẫn đầu sau bốn vòng, với ba điểm. Đây cũng là thất bại thứ tư liên tiếp của kỳ thủ Thụy Điển.

Erdogmus đang gây kinh ngạc cho làng cờ với tốc độ thăng tiến chóng mặt. Elo trực tiếp của cậu đã vượt 2716, vươn lên vị trí 27 thế giới khi mới 14 tuổi. Sau trận thắng Grandelius, Erdogmus giữ thái độ bình thản quen thuộc. "Điều quan trọng chỉ là chơi cờ thật tốt", cậu nói.

Sau bốn vòng, có ba kỳ thủ xếp ngay dưới Erdogmus, là Van Foreest, Nodirbek Abdusattorov và Arjun Erigaisi với 2,5 điểm. Ở vòng năm, Carlsen sẽ gặp nữ kỳ thủ Zhu Jiner (Chu Cẩm Nhĩ) trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng đăng quang.

Xuân Bình

Read Entire Article