
Cán bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố cùng anh Thi đối chiếu các thông tin - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Sau khi đối chiếu thông tin và được cán bộ trung tâm trao tận tay những tư liệu lưu giữ suốt hơn 60 năm, anh Thi rưng rưng đón nhận.
"Thật bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ hôm nay vẫn còn có thể nhận lại được những kỷ vật, tư liệu về nội. Tôi rất xúc động" - anh Thi chia sẻ.
Những hồ sơ của ông nội anh Thi từ những năm 1960-1961 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Anh Thi cho biết ông nội đã mất hơn 30 năm. Hôm rồi, khi đọc báo, anh biết thông tin Đà Nẵng tìm cán bộ đi B hoặc thân nhân để trao trả 1.104 bản sao hồ sơ, kỷ vật.
Sau đó anh vào web của Sở Nội vụ. Trong bảng danh sách cán bộ đi B rất dài, anh Thi đã tìm được tên của ông nội.
Ngay sau đó anh liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn anh được mời đến trung tâm. Sau khi đối chiếu các thông tin, anh Thi đã nhận được hồ sơ bản sao và kỷ vật của ông nội.
"Đây là món quà vô giá đối với gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã gìn giữ những hồ sơ, kỷ vật hơn 60 năm để hôm nay có thể trao lại cho thân nhân" - anh Thi nói.

Trong hồ sơ, kỷ vật có lý lịch cán bộ của ông Nguyễn Văn Đính - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Theo anh Thi, ông nội anh có 8 người con nhưng trong chiến tranh đã mất 4 người. Sau ngày đất nước thống nhất, các cô, chú lớn tuổi lần lượt qua đời, chỉ còn cha anh.
Qua lời kể của gia đình, ông bà nội cưới nhau trong thời kỳ Pháp thuộc. Sau đó ông và người thân trong gia đình tham gia cách mạng.
Rồi ông tập kết ra Bắc, đi học ở Trung Quốc, Liên Xô. Trở về nước, ông làm việc ở Sở Y tế TP Hà Nội và 1 cơ quan ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Đến năm 1965, ông trở vào Nam hoạt động, rồi lại tiếp tục ra Bắc cho đến năm 1977 mới vào lại Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau đó, ông làm ở Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến năm 1992 ông mất.

Cán bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố trao hồ sơ, kỷ vật cho anh Thi - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Anh Thi cho biết trong suốt giai đoạn ông nội đi B, gia đình hầu như không biết ông hoạt động ở đâu, chỉ nghe ông làm việc trên núi. Vì vậy gia đình không có tư liệu về ông trong giai đoạn này và "thực sự cũng không biết là có hồ sơ, kỷ vật đi B của ông".
Chỉ đến khi cầm trên tay những hồ sơ vừa được trao trả, anh Thi mới biết thêm quá trình hoạt động cách mạng của ông nội từ năm 1945 với nhiều nhiệm vụ như tham gia nổi dậy cướp chính quyền, tham gia lực lượng công an, trung đội trưởng dân quân tự vệ cùng nhiều công tác khác…
"Đọc những hồ sơ về nội, tôi càng thêm trân trọng những đóng góp của ông cho cách mạng" - anh Thi chia sẻ.
Đà Nẵng tìm chủ nhân 1.104 bản sao hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B
Sở Nội vụ Đà Nẵng đang thông báo tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B.
Theo đó, hiện Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố đang bảo quản 1.104 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B thuộc quê quán tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ) chưa xác định được cán bộ đi B hoặc thân nhân để trao trả.
Đối tượng chủ yếu là y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo... đi B theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý; không bao gồm hồ sơ quân đội và bộ đội đi B thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.








