Quảng Cáo
0943778078
Thứ Bảy, ngày 23/05/2026 10:15 AM (GMT+7)
Tôi kết hôn hơn ba năm, có một bé trai 19 tháng tuổi nhưng càng sống chung càng thấy ngột ngạt vì chồng muốn tôi làm mọi thứ theo ý anh.
Trước khi cưới, chồng tôi là người rất dịu dàng. Anh tôn trọng cảm xúc của tôi, luôn sợ tôi tổn thương và mỗi khi có chuyện, anh thường nhẹ nhàng giải thích để tôi hiểu. Khi đó, tôi thật sự nghĩ mình đã gặp được một người đàn ông rất tốt.
Tuy nhiên, sau đám cưới mọi thứ bắt đầu thay đổi. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chồng đều muốn tôi làm theo ý anh. Nếu tôi có quan điểm khác, anh thường cho rằng tôi sai.
Chồng tôi đang khởi nghiệp, công việc chưa tạo ra lợi nhuận ổn định. Trong khi đó, gia đình sống ở TP HCM, có con nhỏ nên mỗi tháng cần ít nhất khoảng 25 triệu đồng. Tôi bán hàng online nhỏ lẻ, thu nhập không nhiều nhưng đủ để lo cho con và trang trải sinh hoạt hàng ngày.
Gần đây, chồng muốn tôi bỏ hẳn việc bán hàng để tập trung làm cùng anh. Anh cho rằng nếu hai vợ chồng cùng dồn sức, việc khởi nghiệp sẽ phát triển nhanh hơn. Tôi hiểu và vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhưng trong lúc dự án chưa có dòng tiền, tôi nghĩ việc tôi buông nguồn thu hiện tại là quá rủi ro.
Tôi nói mình vẫn sẽ phụ chồng ngoài thời gian bán hàng nhưng muốn giữ công việc riêng để gia đình còn khoản xoay xở.
Chính vì chuyện này, chúng tôi bất đồng. Như nhiều lần trước, khi tôi không làm theo ý anh, chồng mất kiểm soát và đánh tôi, kể cả lúc tôi đang bế con. Ba năm kết hôn, chuyện này đã xảy ra 8 lần.
Tôi nhiều lần muốn ngồi xuống nói chuyện nhưng chưa lần nào thành công, mọi chuyện thậm chí còn bị đẩy đi xa hơn. Chồng thường nói tôi được ba mẹ cưng chiều nên vô tư, không hiểu chuyện, trong khi ba mẹ tôi vẫn luôn thương yêu và đối xử tốt với anh.
Hiện tại, tôi rất bí bách. Tôi còn nặng tình và thương con. Bình thường, anh cũng không phải người tệ bạc nên tôi vẫn nhìn vào những điểm tốt để ở lại. Nhưng tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, cũng không biết ly hôn có phải lựa chọn đúng hay sau này tôi sẽ hối hận.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/05/2026 09:02 AM (GMT+7)




