Quảng Cáo
0943778078
Thứ hai, 8/6/2026, 12:00 (GMT+7)
Con xin tiền đi sinh nhật, đi du lịch có khi lên đến 5-10 triệu đồng chồng vẫn cho, không hề đắn đo suy nghĩ.
Thân gửi các cô gái chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với người từng đổ vỡ. Tôi và chồng hiện tại quen nhau, chỉ sau bốn tháng quen nhau đã đi đến hôn nhân. Chồng tôi từng đổ vỡ trong hôn nhân, một mình nuôi hai đứa con gái, bé lớn vào lớp 10, bé nhỏ học lớp 7. Chồng tôi chiều các con vô điều kiện, con gái lớn đến tuổi dậy thì rồi mà không tự chăm sóc bản thân, để cho chồng mình giặt giũ từng bộ quần áo. Con xin tiền đi sinh nhật, đi du lịch có khi lên đến 5-10 triệu đồng chồng vẫn cho, không hề đắn đo suy nghĩ.
Minh họa AI
Chúng tôi kết hôn hơn một năm, hiện tại tôi mang thai được năm tháng. Từ ngày cưới về anh không đóng góp tiền sinh hoạt cho tôi, có khi anh mua đồ, có khi tôi mua. Từ khi tôi mang thai, anh chỉ đưa ba triệu đồng, tất cả chi phí tôi phải gồng gánh: tiền khám thai, các xét nghiệm hay chế độ ăn uống cho bà bầu. Nghĩ lại mà đau và buồn các bạn ạ, lấy chồng cứ ngỡ được chia sẻ mọi thứ nhưng thực tế chồng chỉ lo cho con riêng của anh. Khi họ hàng, người thân anh bệnh, anh sẵn sàng cho họ hàng chục triệu đồng. Các bạn nghĩ tôi lấy anh vì anh đẹp hay giàu có? Anh bình thường, kinh tế cũng ổn và có một ít tiết kiệm.
Tôi cũng biết đối nhân xử thế với gia đình chồng, luôn lễ phép và thỉnh thoảng cũng mua quà cho họ hàng bên chồng. Có lẽ chồng tôi là người vô trách nhiệm với vợ, sống chỉ biết lo cho con riêng và gia đình của anh. Tôi chẳng biết tâm sự với ai, chỉ trải lòng trên đây để tinh thần thoải mái hơn. Cũng gửi gắm đến các bạn đang tìm hiểu hay yêu bố đơn thân, hãy tìm hiểu và thảo luận trước khi cưới để mọi chuyện rõ ràng, đừng như tôi, giờ hôn nhân buồn và ảm đạm lắm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi.
Thu Hoa








