Chủ công ty xây dựng bỏ tôi và cái thai để quen cô gái xinh, da trắng

7 hours ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Hiện tại tôi vẫn chưa dám cho gia đình biết, chỉ có thể nói với anh ta, mà anh ta lại giũ bỏ trách nhiệm.

Tôi là nữ, 27 tuổi, có mối tình 4 năm. Tôi ngu muội, để tình yêu che mờ lý trí, che lấp đi những dấu hiệu "Red flag" (sự bất ổn) trong mối quan hệ, để rồi giờ có thai ngoài ý muốn mới sáng mắt ra. Tôi và anh ta quen nhau bốn năm, anh là người tán tỉnh tôi trước. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao lại có thể nhận lời yêu khi đó nữa. Quen nhau hơn hai tháng, anh rủ đi du lịch, lúc đầu tôi từ chối, sau đó vẫn nhận lời đi. Trong quá trình đi chơi, chúng tôi có ngủ chung nhưng tôi không cho anh vượt giới hạn. Từ đó về sau, mỗi lần gặp nhau tôi đều từ chối chuyện đó.

Nửa năm sau, tôi cảm thấy hai người có vẻ hiểu nhau rồi, thấy anh ta hiền lành, tử tế, mỗi lần "xin" mà tôi không cho là thôi luôn. Cho đến một hôm, vào ngày nghỉ, hai đứa đi chơi với nhau, anh ta xin mãi, tôi cũng thấy tội nên "cho", chuyện ấy diễn ra cho đến bây giờ. Trong thời gian quen nhau đó, cũng có những lần tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng rồi cảm xúc lại chen ngang. Rồi tôi có thai ngoài ý muốn, không phải không sử dụng thuốc mà là dùng rồi không ngờ vẫn có. Lúc nghi ngờ có thai, tôi đã nhắn cho anh ta biết, mua que và gọi anh đến ngồi cùng tôi để thử. Biết kết quả, tôi rất sốc vì hiện tại dang dở, vừa học năm cuối vừa đi làm, chưa thể có em bé được. Hôm đó anh ta lại bình tĩnh, không có vẻ gì sốc và còn tỏ ra biết ơn khi nghe điều đó (trước giờ anh ta cứ nói thả cho có bầu nhưng tôi chưa sẵn sàng).

Minh họa AI

Minh họa AI

Anh ta hẹn hôm sau tôi bình tĩnh hơn rồi hai đứa bàn bạc để nói chuyện với người lớn. Thế nhưng sau khi về, anh ta đã biệt tăm. Đến lúc tôi gọi và nhắn nhiều quá, anh ta hẹn gặp nói chuyện. Trong buổi gặp đó không phải bàn chuyện mà là nói không yêu thương, không còn tình cảm với tôi, không muốn cưới năm nay. Tôi đã nói anh ta chỉ cần chịu trách nhiệm với con, hỗ trợ tôi về tài chính trong thai kỳ cho đến khi sinh đứa nhỏ. Anh ta bảo để xem đứa bé có tật nguyền gì không, xem có giữ được không đã. Từ đó cho đến bây giờ, anh ta luôn khuyên tôi bỏ cái thai. Đến nay thai đã 12 tuần khỏe mạnh, không phát hiện dị tật gì. Tôi nhắn cho anh ta biết kết quả, anh ta vẫn nói tôi bỏ. Tôi bảo không bỏ được thì anh ta nói tôi rất thậm tệ và đủ những điều tổn thương, đã thế còn công khai quen người khác. Nhìn họ thân thiết lắm rồi, có vẻ đã quen một thời gian, ít nhất là 3 tháng rồi chứ không phải mới quen nữa.

Tôi trách anh ta sao quen người mới mà không nói với tôi từ trước, không chấm dứt mà còn làm chuyện đó với tôi để giờ có cái thai. Anh ta một mực khẳng định đã nói từ trước. Đâu có, trước đó anh ta chưa khi nào chủ động ngưng hẳn với tôi. Anh ta kiểu thử tôi, khi tôi đồng ý chia tay thì anh ta lại quay lại, trách tôi tệ, vô tâm vì anh ta muốn tôi có thai. Giờ tôi có thai thì anh ta lại chối bỏ. Tôi không đồng ý, nói anh ta muốn tôi bỏ thai thì tự tay anh ta đến mà làm, sau đó đền bù tổn thất thể chất, tinh thần cho tôi. Còn không thì anh ta phải hỗ trợ tôi tài chính để lo cho đứa nhỏ từ giờ đến lúc sinh ra (tôi không có ý định bỏ, đang lo kinh tế nhưng chưa đủ). Anh ta không chịu và tỏ ý rằng tôi muốn giữ thì tự nuôi, không nuôi được thì bỏ đi, còn anh ta sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Tôi bảo nếu anh ta không hợp tác, tôi sẽ còn tìm anh ta mãi; công việc, cuộc sống, mối quan hệ của anh ta có bị ảnh hưởng thì tôi cũng kệ. Tôi không làm càn nhưng sẽ kéo anh ta vào chuyện này nếu không giải quyết ổn thỏa. Anh ta là chủ một công ty xây dựng, giờ quen một cô gái khác xinh hơn tôi, da trắng. Anh ta bảo: "Cả mẹ cả con ghét ra mặt luôn". Tôi vẫn bình tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi câu nói đó. Tôi quyết định nếu anh ta không hợp tác thì sẽ không để anh ta yên ổn sống một cuộc sống tốt đẹp đã vẽ lên đó. Tôi làm vậy có sao không? Hiện tại tôi vẫn chưa dám cho gia đình biết, chỉ có thể nói với anh ta, mà anh ta lại đối xử như vậy nữa. Tôi rất bế tắc.

Trong tương lai, tôi vẫn nghĩ mình có đủ khả năng nuôi con nhưng không biết có thể giáo dục bé nên người và không bị lặp lại tổn thương như tôi không nữa, từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm. Còn về anh ta, tôi vẫn không cam tâm để anh ta sống yên sau tất cả những gì đã làm với tôi và đứa nhỏ. Chắc chắn tôi sẽ không làm điều gì phạm pháp nhưng cũng không để anh ta sống yên ổn.

Hà Quyên

Read Entire Article