
Hà Nội thua trận đấu, mất top 3 - Ảnh: HNFC
CLB Hà Nội quyết tâm bảo vệ top 3, vị trí có huy chương, khi đến Thanh Hóa làm khách. Gặp đối thủ khá kỵ rơ, thầy trò HLV Harry Kewell gặp nhiều lúng túng trong khâu ghi bàn.
Thậm chí lưới của thủ môn Quan Văn Chuẩn bị thủng sớm trong hiệp 1. Người hùng đánh đầu ghi bàn mở tỉ số là Nguyễn Ngọc Mỹ ở phút 38. Đây là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo số 24.
Đang có lợi thế dẫn bàn trước và khán giả, chủ nhà lại tự gây bất lợi khi chịu một thẻ đỏ. Nguyễn Bá Tiến đạp trúng ống quyển của Xuân Mạnh, VAR vào cuộc, Bá Tiến rời sân ở phút 45+4.
Nguyên hiệp 2, CLB Hà Nội không thể ghi được bàn thắng nào để VAR công nhận. Thậm chí phút 62, Thanh Hóa suýt nữa nâng tỉ số lên 2-0 từ một pha phản công mẫu mực.
Bước ngoặt đến ở phút 86, trung vệ Adriel Tadeu đánh đầu vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên sau khi xem lại tình huống, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho rằng Thành Chung đã phạm lỗi trước.
Liên tục ép sân, lần lượt Văn Quyết, Thành Chung rồi Daniel Silva dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Y Êli Niê. Anh đã làm nản lòng các chân sút của CLB Hà Nội.
Chiến thắng 1-0 giúp CLB Thanh Hóa vượt lên vị trí thứ 8 với 24 điểm. Trên lý thuyết, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có 90% cơ hội trụ hạng sớm. Thanh Hóa cần thêm ít nhất 3 điểm nữa.
Thất vọng nhất chính là Văn Quyết cùng đồng đội sau trận thua. Họ lại mất vị trí thứ 3 vào tay Ninh Bình. Hà Nội kém đối thủ trực tiếp 2 điểm dù vừa thắng chính Ninh Bình ở vòng 20.
