Quảng Cáo
0943778078
Thứ Sáu, ngày 22/05/2026 05:00 AM (GMT+7)
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, Thảo My bị hỏi đùa 'đã đủ tuổi lấy chồng chưa' vì vóc dáng nhỏ bé và gương mặt trẻ hơn tuổi khi đứng cạnh Văn Hòa.
Thảo My, sinh năm 1998, kể cô quen chồng vào năm 2018, khi cả hai cùng tham gia Vietnam International Fashion Week tại TP HCM. Lúc đó, Văn Hòa, sinh năm 1996, có chiều cao nổi bật 1,91 m và làm mẫu nam cho chương trình, còn My tham gia với vai trò mẫu nhí, do bác ruột cô là nhà thiết kế.
Lần đầu nhìn thấy Hòa ở sân bay, My ấn tượng vì anh cao vượt trội giữa đám đông. "Lúc đó anh ấy đeo khẩu trang, đội mũ nên nhìn rất giống trai Hàn Quốc. Anh ấy lại có đôi mắt một mí nữa", My nhớ lại.
Khi trở về Hà Nội, bác của My nhiều lần tổ chức những buổi ăn uống thân mật cho cả nhóm người mẫu, vô tình tạo cơ hội để đôi trẻ gặp gỡ thêm. Từ những cuộc trò chuyện chung, họ dần nhắn tin riêng rồi chính thức yêu nhau sau gần 4 tháng tìm hiểu.
My thường chọn đứng trước Hòa trong ảnh chụp đôi để 'ăn gian' chút chiều cao. Ảnh: NVCC
Thời gian đầu yêu nhau, My khá tự ti về ngoại hình nhỏ bé. Mỗi lần sánh đôi, cô thường bị trêu nhìn như "em gái" của Hòa. Sự chênh lệch quá lớn khiến cô phải tìm cách "ăn gian" bằng cách kiễng chân hay đứng trước bạn trai mỗi khi chụp ảnh chung. Trong khi đó, Hòa lại khá thoải mái với những lời bàn tán xung quanh. Anh thường đùa rằng hai người là "chú cháu", sau này kết hôn rồi lại gọi My là "con gái lớn".
"Lần đầu về ra mắt gia đình bạn trai, tôi bị mọi người hỏi đùa là đã đủ tuổi lấy chồng chưa, vì vóc dáng tôi quá thấp nhỏ, gương mặt có phần trẻ hơn tuổi. Thời điểm đó, tôi chỉ nặng khoảng 38 kg. Sau hai lần sinh con, cân nặng mới vượt mốc 40 kg", My nói, cho biết vì Hòa có vóc dáng cao lớn, lại chăm tập gym nên sự chênh lệch càng rõ rệt khi đứng cạnh cô.
"Chồng tôi có chị họ khá thấp nhỏ. Khi chưa quen tôi, mỗi lần gặp chị, anh thường đùa sau này sẽ không bao giờ yêu người lùn như thế. Vậy mà cuối cùng, anh 'va' đúng tôi, người còn thấp hơn chị họ vài centimet", My cười kể.
Khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng chênh gần 40 cm. Video: NVCC
Kỷ niệm khiến My nhớ nhất là buổi chụp ảnh cưới. Vì chiều cao quá lệch nên cả hai đều phải tạo dáng ngồi trong phần lớn ảnh. Với những khung hình đứng, ê-kíp phải kê bục cao khoảng 30 cm cho cô dâu để cả hai bớt chênh lệch. Trong ngày cưới năm 2023, dù đã đi đôi guốc cao 15 cm, cô vẫn chỉ đứng tới cằm chồng.
"Lúc xem ảnh cưới, ai cũng bật cười vì sự đối lập của hai đứa", My nói, nhưng thừa nhận chính khoảng cách chênh nhau gần 40 cm đó trở thành dấu ấn khiến cả hai được nhiều bạn bè nhớ tới.
Ngoài sự khác biệt về chiều cao, My cho biết cuộc sống hôn nhân khá hòa hợp. Sau 5 năm yêu và tìm hiểu, cả hai gần như hiểu rõ tính cách và thói quen của nhau trước khi kết hôn. Họ hiếm khi cãi vã lớn bởi luôn chọn cách nói chuyện thẳng thắn mỗi khi có vấn đề.
"Nhờ 'lợi thế' nhỏ con nên hầu hết việc nặng trong nhà đều do chồng làm", cô nói vui, cho biết thêm Văn Hòa đã giải nghệ từ năm 2020 và cùng cô kinh doanh.
My đi đôi giày cao 15 cm trong ngày ăn hỏi vẫn chỉ đứng đến gần cằm chồng. Ảnh: NVCC
My cũng tiết lộ Văn Hòa là người chăm chỉ, hiền lành, không rượu bia. Hiện tại trong nhà, anh đảm nhận phần lớn việc chăm sóc hai con trai, còn My phụ trách nấu nướng, dọn dẹp. Những lúc vợ mệt hoặc bận công việc, Hòa sẵn sàng thức đêm chăm con hay vào bếp thay vợ.
"Tôi hy vọng các con sẽ thừa hưởng vóc dáng nổi bật của bố. Hiện hai con đều cao hơn mặt bằng chung so với tuổi. Tôi mong các bé sau này có thể đạt chiều cao trên 1,8 m. Tôi cũng cho các con thử sức với công việc mẫu ảnh nhí để có thêm trải nghiệm từ nhỏ", My nói.
Sau gần một thập kỷ bên nhau, khoảng cách gần 40 cm giờ không còn là điều khiến họ quá bận tâm. Với My, điều quan trọng nhất là cảm giác bình yên khi tìm được người luôn yêu thương và đồng hành cùng mình trong cuộc sống.
Vợ chồng Thảo My - Văn Hòa bên hai con trai. Ảnh: NVCC
Theo Hướng Dương ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-21/05/2026 15:22 PM (GMT+7)










