Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_d4296db2d46753910f271cbceafa60a5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Cô gái bỏ việc theo cha phượt xe máy xuyên Việt - Lào - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Cô gái bỏ việc theo cha phượt xe máy xuyên Việt - Lào

4 hours ago 11
Quảng Cáo

0943778078

Bỏ công việc văn phòng, Thảo Vy 23 tuổi quyết định cùng cha thực hiện giấc mơ phượt 6.800 km bằng xe máy trong hành trình xuyên Việt - Lào trong hai tháng.

Một ngày tháng 9/2025, khi ông Anh Kiệt, 53 tuổi, nói "Ba ngày càng lớn tuổi, tay lái không còn vững nữa", Thảo Vy, sống tại TP HCM, chợt nhận ra đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời để hai cha con có một chuyến đi dài ngày cùng nhau.

Cha Vy làm nghề tài xế, đã đi gần hết các tỉnh thành Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là các chuyến đi thuần công việc. Ông luôn ấp ủ giấc mơ được rong ruổi dọc đất nước, tận hưởng cảnh đẹp quê hương, trong một hành trình sống chậm, về già không còn nuối tiếc.

Ông Kiệt còn muốn qua chuyến đi để dạy Vy kỹ năng sinh tồn thực tế. Cô cho biết không mất nhiều thời gian suy nghĩ vì có công việc toàn thời gian nhưng không thực sự hạnh phúc.

"Cha nói tin vào khả năng của tôi, tôi sẽ còn nhiều cơ hội tìm thấy công việc tốt trong tương lai", Vy nhớ lại ngày nộp đơn nghỉ việc.

 NVCC

Hai cha con chụp ảnh ở chợ Bến Thành trong ngày xuất phát. Ảnh: NVCC

Ngày 11/10, hành trình hai cha con bắt đầu. Phương tiện là một chiếc xe Wave, hành trang tinh gọn khoảng 20 kg đặt phía sau và một túi 10 kg phía trước. Ông Kiệt lo kế hoạch, lộ trình, lái xe. Vy chụp ảnh, quay vlog và chuẩn bị thuốc men dọc đường.

Vốn quen đi máy bay nhanh gọn, chuyến phượt xuyên Việt cùng cha khắc nghiệt hơn Vy tưởng tượng. Khởi hành vào 5h ngày 11/10 từ TP HCM, hai cha con gặp trận mưa lớn. Kế hoạch ghé Mũi Né dạo chơi bị hủy. Hai cha con liên tục trú mưa dọc đường.

Vy quen làm việc văn phòng, đi lại tự do nên phải ngồi xe máy 8 tiếng mỗi ngày dưới nắng gió khiến cô gần cảm thấy kiệt sức.

"Hai ngày đầu, tôi nản lắm, muốn bỏ cuộc. Tôi nói đến Hà Nội ba cho con bay về, con không đi nổi nữa", Vy nhớ lại. Ông Kiệt gật đầu nhưng vẫn mong Vy thay đổi suy nghĩ khi có thêm những trải nghiệm mới.

Ông điều chỉnh nhịp độ, cứ chạy một tiếng lại cho con gái nghỉ giãn cơ. Mỗi ngày, họ đi khoảng 250-350 km, tùy điều kiện. Vy quen dần, vượt qua giới hạn thể lực, quyết đi đến cùng với cha.

Một vài đoạn đường vắng, ven biển, Vy ngỏ ý thay cha cầm lái. Nắm tay ga, sức nặng 30 kg hành lý khiến cô run rẩy, tưởng ngã.

"Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra cha mình quá ngầu. Nhiều đoạn dốc đứng, tôi chóng mặt, cha vẫn lái êm ru", Vy nói.

 NVCC

Cha con Vy tại Tà Đùng, Lâm Đồng. Ảnh: NVCC

Chuyến đi không bị cứng nhắc theo khung, hai cha con thống nhất đi từ 8h sáng, 17h tìm nhà nghỉ ở khu dân cư, tuyệt đối không di chuyển ban đêm hoặc thời tiết xấu.

Từ TP HCM, chiếc xe lăn bánh dọc theo trục đường ven biển qua Bình Thuận cũ, Khánh Hòa, Phú Yên cũ, cập bến Đà Nẵng. Từ đây, hai cha con rẽ lên Kon Tum, đi qua cửa khẩu Bờ Y sang vùng Nam Lào.

Vượt qua những con dốc dựng đứng, đường sá xấu ở Lào, hai cha con nhận được sự chào đón và giúp đỡ nhiệt tình của người dân địa phương. Vy được tận mắt ngắm thác nước lớn nhất Đông Nam Á - Khone ở tỉnh Champasak. Đó cũng là giấc mơ thời trẻ của ông Kiệt khi nhìn thấy sự hùng vĩ của ngọn thác trong chương trình Mekong ký sự.

Kết thúc hành trình ở Lào, họ nhập cảnh lại Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên). Hai cha con chạy cung Tây Bắc để tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Họ đi qua Mù Cang Chải, Lai Châu, Sa Pa, chinh phục Hà Giang với đèo Mã Pí Lèng, Đồng Văn, Mèo Vạc, rồi vòng sang Cao Bằng thăm thác Bản Giốc, xuống Lạng Sơn và ra Móng Cái.

Vài tháng đã trôi qua từ khi chuyến đi kết thúc, Vy vẫn nhớ từng giây phút ở núi rừng Hà Giang.

Suốt hai tháng song hành, hai cha con chưa từng xảy bất đồng. Lần "lệch pha" hiếm hoi xảy ra khi chinh phục đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh). Lúc đến đỉnh khoảng 18h, trời tối dần. Vy muốn đi bộ xuống núi để trải nghiệm trọn vẹn cung đường nhưng cha kiên quyết ''áp tải'' Vy đi cáp treo để đảm bảo an toàn.

Có những thời điểm, Vy thấy như ''có sự may mắn kỳ diệu dẫn lối" cho hai cha con. Họ kịp rời Huế và Hội An hai ngày trước khi nhiều khu vực nơi đây bị nước lũ nhấn chìm, người dân bị cô lập. Những ngày cuối thành trình, mưa lũ diễn biến bất thường, hai cha con gửi xe máy lên tàu hỏa, mua máy bay trở lại TP HCM.

Chuyến đi khép lại một vòng tròn xuyên Việt - Lào vào ngày 24/11/2025.

Trở lại nhịp sống sôi động của Sài Gòn, đúng như cha dự tính, Vy tìm thấy được công việc mới mình yêu thích. Nhiều tháng đã trôi qua nhưng dư âm của chuyến đi 6.800 km cùng cha vẫn luôn thường trực trong tâm trí Vy.

"Chuyến đi là chuỗi kỷ niệm theo tôi suốt cuộc đời. Mỗi lần nghĩ về nó, tôi lại thấy rưng rưng trong lòng. 23 năm qua, chuyến đi cùng cha là quyết định đúng đắn nhất", Vy nói.

Với ông Kiệt, hành trình không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn như bài kiểm tra sự trưởng thành của con gái. Dù chưa tự tin về kỹ năng xã hội của con, ông nghĩ Vy có được những bài học đắt giá, để cứng cáp hơn, sẵn sàng đối mặt với những trở ngại của cuộc sống sau này.

Tú Nguyễn

Read Entire Article