Cô gái 'suýt trượt' Đại học Y Hà Nội thành thủ khoa bác sĩ

58 minutes ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Minh Hiền, cựu học sinh chuyên Lam Sơn, vươn lên thành thủ khoa đầu ra Đại học Y Hà Nội dù từng tự ti, ngại giao tiếp và có lúc bật khóc vì áp lực.

Nguyễn Minh Hiền, quê Thanh Hóa, nhận bằng tốt nghiệp ngành Y khoa vào tuần tới, sau 6 năm học tập. Theo nhà trường, Hiền là thủ khoa đầu ra hệ bác sĩ với điểm tổng kết (GPA) 8.5/10, đồng thời là sinh viên công tác tốt toàn khóa.

Nữ sinh nói đã dự đoán được kết quả từ đầu năm cuối, song đây là điều chưa từng có trong suy nghĩ ngày mới đặt chân vào trường.

"Nhất là khi đó mình may mắn mới có thể trúng tuyển", cô gái 24 tuổi chia sẻ.

 Nhân vật cung cấp

Nguyễn Minh Hiền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ước mơ làm bác sĩ đến với Hiền từ thời tiểu học, sau những lần theo mẹ thăm ông ngoại nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Ông cũng từng là bác sĩ, làm việc tại Học viện Quân y. Vì vậy, dù học chuyên Toán của trường THPT chuyên Lam Sơn với nhiều lựa chọn ngành "hot", Hiền vẫn đặt nguyện vọng 1 vào ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội.

Năm 2020, điểm chuẩn vào trường thuộc top đầu với 28,9 điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), trong khi Hiền đạt 28,8. Đỗ nhờ 0,25 điểm ưu tiên khu vực, Hiền vừa run, vừa mừng, song nhanh chóng đối mặt cảm giác tự ti khi thấy xuất phát điểm của mình thấp hơn nhiều bạn cùng khóa.

Với sự động viên từ mẹ và chị gái, Hiền xoay chuyển tâm thế, coi đó là cơ hội bởi "khi đã ở nhóm cuối, mình chắc chắn phải đi lên".

Năm thứ nhất ở trường Y với Hiền mang đến sự trưởng thành. Vừa từ cấp THPT lên, bắt đầu học một số môn liên quan như Hóa sinh, Hiền ngợp khi thầy cô giảng hết nửa cuốn giáo trình trong 1-2 buổi học. Để bắt kịp bài, nữ sinh phải thay đổi cách học, đọc trước giáo trình, xem thêm bài giảng trên Youtube hay tham khảo tài liệu nước ngoài. Hiền kể hay tra cứu trên Google bằng tiếng Việt, nếu không tìm được tài liệu phù hợp sẽ quay sang dùng tiếng Anh. Nhiều từ vựng không hiểu, Hiền vừa đọc, vừa dùng công cụ dịch để hiểu tường tận kiến thức.

"Đó là những việc mình chưa từng làm khi còn ở phổ thông", Hiền nói.

Nền tảng tự học đó giúp Hiền vững vàng trong hai năm lý thuyết tiếp theo, thậm chí còn cùng bạn bè giải nhì hội nghị khoa học tiếng Anh toàn trường. Nữ sinh cũng tham gia câu lạc bộ học tập tích cực, hỗ trợ ôn tập kiến thức cho bạn bè.

Tuy nhiên, bước sang năm thứ tư - giai đoạn bắt đầu học lâm sàng tại bệnh viện, Hiền đối diện nhiều áp lực.

Vốn là người ngại giao tiếp, Hiền sốc khi gặp quá nhiều người hàng ngày trong môi trường bệnh viện, không chỉ thầy cô, bạn bè mà rất nhiều y bác sĩ đến bệnh nhân, người nhà.

"Mình đã viết vào nhật ký rằng chỉ trong năm thứ tư đại học, số người mình gặp nhiều hơn 22 năm trước đó cộng lại", Hiền kể. "Mình lo lắng đến mức phải cầm theo một quyển sổ ghi sẵn một số câu hỏi mẫu khi giao tiếp với bệnh nhân, từ câu chào hỏi, giới thiệu đơn giản".

Với lịch trình kín mít: sáng đi lâm sàng ở viện, chiều học lý thuyết, tối trực hoặc tự học, chưa kể làm nghiên cứu khoa học, Hiền gần như không có thời gian trống để nghỉ ngơi, cảm thấy căng thẳng.

Một lần khi thi lâm sàng Nhi khoa, nữ sinh bốc thăm và gặp một bệnh nhân bị chẩn đoán hen phế quản. Có một tiếng để tiếp xúc, làm bệnh án, nhưng Hiền đã chẩn đoán nhầm sang bệnh viêm phế quản.

Nhận điểm thấp nhất lớp, cô thất vọng, hoài nghi bản thân và gọi điện về khóc với mẹ - chỗ dựa tinh thần lớn sau khi bố mất từ năm cô 3 tuổi. Được mẹ động viên, nữ sinh cân bằng lại. Giai đoạn sau đó, cứ mỗi khi áp lực, Hiền xin đi trực thêm một buổi nữa để được tiếp xúc bệnh nhân nhiều hơn.

"Khi phải đối diện với khả năng bình phục của bệnh nhân, mình có thêm động lực để kiên trì vươn lên", Hiền bày tỏ.

Đến năm thứ năm, khi nhiều bạn bè tất bật ôn thi bác sĩ nội trú, Hiền chọn đi chậm lại để tập trung khám phá các chuyên khoa lẻ như ung thư, tâm thần. Với tâm thế thoải mái không áp lực, cô vẫn hoàn thành kỳ thi nội trú và đang chờ kết quả.

"Dù con đường sắp tới là gì, mình tin chỉ cần đủ đam mê và không ngừng trau dồi năng lực, bản thân chắc chắn sẽ tốt lên", tân thủ khoa bộc bạch, cho hay dự định theo đuổi chuyên ngành Bác sĩ nội khoa.

Dương Tâm

Read Entire Article