Quảng Cáo
0943778078
Em không tìm điều gì to tát, chỉ mong có một người cùng đi qua những ngày tháng rất đỗi bình thường.
Em là cô giáo yêu thương trẻ
Tận tụy quanh năm với học trò
Sáng nay tới lớp học thân thuộc như mọi ngày, bất chợt em bắt đầu để ý thấy tiếng ve, thấy hoa bằng lăng, hoa phượng nở rực một góc trời, ánh nắng nhẹ chiếu qua từng khe nhỏ giữa những khóm lá như đang tung tăng vui đùa trên sân trường chào đón ngày mới. Có lẽ hè đã về thật rồi. Em luôn thích mùa hè bởi mùa hè khiến lòng mình tràn đầy năng lượng hơn. Trong lòng bỗng rộn ràng, những ký ức cũ dịu dàng quay về.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, đôi lúc em thấy rùng mình nhưng ở độ tuổi quá nửa đời người, em lại thấy bình thản hơn. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi công việc mình làm dường như đều mang một ý nghĩa nào đó. Thời trẻ, khi không vừa ý, mình có thể chống lại. Còn bây giờ, em học cách đón nhận mọi thứ tự nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn như chính hơi thở của mình vậy.
Ở tuổi này, em thấy cuộc đời là một chuỗi những "vấn đề" mà mình cần giải quyết. Và điều quan trọng không phải là than phiền, mà là cố gắng giải quyết chúng một cách tốt nhất có thể. Vì vậy em vẫn không ngừng hy vọng và tin rằng một ngày không xa em sẽ được gặp anh - mối lương duyên chân thành, đồng hành cùng em giải quyết "vấn đề cô đơn" anh nhé.
Chào anh, người bí ẩn từng ngày em mong anh sớm xuất hiện. Em xin phép được giới thiệu đôi nét về bản thân để anh có sự hình dung rõ nét về em nhé.
Em là giáo viên bộ môn tiếng Anh tại một ngôi trường tiểu học giữa lòng Hà Nội. Ban ngày em làm bạn với bảng đen, phấn trắng và một đội thiên thần nhỏ khi thì ngoan ngoãn tan chảy, khi thì cũng đủ khiến cô phải hít thở sâu.
Với sự nỗ lực của bản thân, cuộc sống của em đã đi vào quỹ đạo gọn gàng, ngăn nắp với một mái nhà nhỏ để trở về và một cô con gái nay đã lớn, đang học tập trên giảng đường đại học và dần tự lập (tức là mẹ cũng sắp được "thả lỏng" đôi chút rồi đó ạ).
Bố mẹ không may qua đời sớm, gần 15 năm qua em quen với việc tự mình xoay xở mọi thứ - vừa làm mẹ, vừa làm chỗ dựa cho con. Những năm tháng bận rộn trôi qua nhanh, đến khi con lớn, nhà yên tĩnh hơn, em mới nhận ra mình cũng cần một người để quan tâm, trò chuyện mỗi ngày.
Em cao 1,58 m, nặng khoảng 50 kg, tuy không cao nhưng được nhiều người thương mến, ưu ái nhận xét có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên và cái nhìn dài lâu.
Về anh, em không tìm kiếm người hoàn hảo, chỉ mong anh có năm sinh từ 1973 đến 1983, sống tại Hà Nội (để còn hẹn nhau "face to face" chứ không chỉ "face to book"), anh có công việc ổn định để em có thể yên tâm và tự hào về anh và quan trọng nhất: trái tim anh rõ ràng, không "đang xem xét nhiều phương án".
Em không tìm điều gì to tát, chỉ mong có một người cùng đi qua những ngày tháng rất đỗi bình thường với những bữa cơm ấm cúng, những buổi dạo phố cuối tuần và đôi khi là một câu đơn giản mà đủ yên lòng: "Em đừng lo, có anh ở đây rồi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi em".
Nếu anh cũng cảm nhận cuộc sống của mình đang thiếu một người để chia sẻ, thấu hiểu, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào, một cuộc trò chuyện, một cuộc gặp gỡ và nếu đủ duyên, cùng chào đón một mùa hè thật rực rỡ với trái tim có nắng.
Trân trọng chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Autumn in my heart
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ








