Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_9bade77015912d991750b46a8ea6872f, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
'Cô Long' Đà Lạt mệt phờ vì du khách xếp hàng dài giao lưu - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

'Cô Long' Đà Lạt mệt phờ vì du khách xếp hàng dài giao lưu

3 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

"Sức nóng" của cô Long Đà Lạt đã khiến khu vực quán cà phê Happy Hill (Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) đông nghẹt khách chờ chụp ảnh, giao lưu trong cao điểm lễ 30-4 và 1-5.

cô Long - Ảnh 1.

Du khách tìm đến Happy Hill (Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) để gặp "cô Long" - Ảnh: K.L

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, quán cà phê Happy Hill ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt đông hơn thường lệ. 

Từ khoảng 7h, dòng khách đã đứng kín lối vào, nhiều người cầm điện thoại sẵn trên tay, chờ tới lượt chụp ảnh cùng "Cô Long".

"Cô Long" là tên cộng đồng mạng đặt cho chị Hoàng Kim Hương, chủ quán. Điều này khiến chủ quán mệt phờ.

Anh Lê Nhật Tú (du khách đến từ Nha Trang) cho biết hôm 30-4, anh đến Happy Hill để chụp ảnh cùng chủ quán. Có hôm anh xếp hàng gần 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt nên đành ra về. "Khách đông quá, ai cũng muốn gặp nên tôi chờ thêm cũng không biết tới lúc nào", anh nói.

cô Long - Ảnh 2.

"Cô Long" Đà Lạt giao lưu với du khách - Ảnh: K.H

Chị Minh Thư, từ TP.HCM, nói gia đình chị chọn Đà Lạt vì thời tiết dễ chịu, nhưng bất ngờ nhất là cảnh xếp hàng trước một quán cà phê Đà Lạt. "Tôi thấy trên mạng rồi, nhưng đến nơi mới biết đông thiệt. Con gái tôi mê giọng phim Hong Kong của cô Long nên cứ đòi chờ", chị Thư kể.

Từ Đà Nẵng, anh Quốc Huy đi cùng nhóm bạn nói họ ghé quán sau khi xem nhiều clip về "Cô Long". Nhóm đến lúc 8h30, chờ hơn 2 giờ mới vào được khu vực chụp hình. Trong khi đó, chị Ngọc Diệp, du khách Khánh Hòa, cho rằng sự hấp dẫn không chỉ nằm ở trang phục cổ trang mà còn ở cách chủ quán ứng biến với khách: "Cô nói chuyện duyên, tự nhiên, không gượng".

Theo chị Kim Hương, ngày thường quán đón khoảng 200 khách. Riêng các ngày nghỉ lễ, con số tăng lên 300 - 400 khách/ngày, khiến quán phải chia thành nhiều khung giờ. Ai đến trước được vào trước, mỗi lượt giao lưu cũng phải rút ngắn để nhiều người có cơ hội lưu lại khoảnh khắc.

cô Long - Ảnh 3.

"Cô Long" phải chia ca để gặp du khách - Ảnh: K.H

"Khách đông quá nên phải chia ca", chị Hương nói. Chủ quán cho biết trước đây chị có thể trò chuyện lâu hơn với từng người, nhưng hiện nay sức khỏe và thời gian đều có giới hạn.

"Cô Long" bắt đầu được chú ý từ giữa tháng 10-2025, sau các video ghi lại cảnh chị mặc trang phục cổ trang, trò chuyện bằng chất giọng gợi nhớ phim Hong Kong thập niên 1990.

Happy Hill nằm ở điểm đến cuối cùng ở đường nhánh trái hồ Tuyền Lâm nên nhiều thời điểm tuyến đường này đã bị ùn ứ xe.

Ngay trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lượng lớn du khách đã đổ về các điểm đến trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng như Mũi Né, Phan Thiết, Đà Lạt và đặc khu Phú Quý, tạo không khí sôi động tại các khu vui chơi, nghỉ dưỡng.

Ghi nhận nhanh từ các cơ sở lưu trú tại các khu vực trên, tỉ lệ lấp đầy phòng khách sạn đạt hơn 75%. Các khách sạn ở khu vực trung tâm và vùng nội ô nói chung đạt 90 đến 100%. Chủ các cơ sở lưu trú cho biết, tỉ lệ lấp đầy phòng sẽ giảm xuống khoảng 70% sau ngày 1-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article