Quảng Cáo
0943778078
Thứ bảy, 6/6/2026, 11:00 (GMT+7)
Ba mẹ cho tôi mảnh đất để sau này về đó xây nhà; tôi dự định sống độc thân, có nên về quê làm việc không?
Tôi 29 tuổi, làm tester cho một công ty nước ngoài, về lương so với mặt bằng chung ở mức tạm ổn, còn về việc mua nhà ở thành phố là chuyện xa vời, thêm nữa tôi thích không gian cây xanh trong lành ở quê hơn. Tôi cũng không phải người thông minh, chỉ nhờ chăm chỉ và nỗ lực để trụ trong nghề. Về gia đình, nhà tôi cách TP HCM khoảng 70 km, ba mẹ chỉ buôn bán bình thường, có nhà cho thuê và may mắn ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh.
Ba mẹ cho tôi mảnh đất để sau này về đó xây nhà. Tôi chưa có gia đình, dự định sống độc thân. Tôi cũng không có gánh nặng kinh tế hay phải chăm sóc ba mẹ. Còn về đam mê với ngành, tôi thực sự không có, chỉ làm vì đó là nghề nuôi sống mình. Điều làm tôi băn khoăn hiện tại là ở chỗ tôi có đăng tuyển công chức. Tôi suy nghĩ có nên về hay không.
Tôi làm công ty nước ngoài đã quen với văn hóa tự do, giờ nếu về làm trong môi trường khác, không biết tôi có theo được hay không. Thứ nữa, về công việc, tôi làm về phần mềm, còn ở chỗ gần nhà tôi lại tuyển người thiên về hạ tầng mạng, IT helpdesk. Tôi không biết đã có anh chị nào chuyển hướng trong ngành này chưa, có thể chia sẻ giúp. Thứ ba là về lương, có lẽ sẽ giảm nhiều, mọi người trong ngành có cảm thấy với mức đó tôi có thể sống ổn được không. Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã chia sẻ.
Hồng Hoa








