Hóa thân thành cô Tấm lên đường chạy
Giữa biển áo thể thao quen thuộc trên đường chạy marathon, hình ảnh một "cô Tấm" trong tà áo hồng nhẹ nhàng, tay xách chiếc giỏ tre xuất hiện khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Chị Thảo hóa thân thành cô Tấm khi tham gia chạy bộ
ẢNH: NVCC
Nhân vật đặc biệt ấy là chị Lê Nguyễn Hồng Hiếu Thảo (quê Đồng Nai), người lần đầu quyết định hóa trang khi tham gia một giải chạy. Chị Thảo cho biết ý tưởng hóa thân thành cô Tấm đến khá tình cờ.
"Tôi nghĩ tại sao không thử hóa thân thành một nhân vật thật đặc biệt. Vì là lần đầu nên tôi muốn chọn một hình tượng mang đậm bản sắc Việt Nam và rồi cô Tấm xuất hiện trong suy nghĩ. Đây là nhân vật gắn với tuổi thơ của rất nhiều người Việt, nhẹ nhàng, gần gũi và luôn gợi cảm giác tích cực", chị chia sẻ.
Để hoàn thiện tạo hình, chị Thảo đã chuẩn bị một bộ trang phục mỏng, nhẹ, đủ thoải mái để chạy đường dài nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của nhân vật. Đôi giày chạy chuyên dụng vẫn được ưu tiên nhằm đảm bảo an toàn trong suốt 21 km.

"Cô Tấm" với chiếc giỏ tre trở thành điểm nhấn trên đường chạy
ẢNH: NVCC
Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc giỏ tre nhỏ luôn được chị cầm trên tay. Không chỉ giúp tạo hình thêm chân thực, chiếc giỏ còn được tận dụng để đựng điện thoại, giúp chị Thảo dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình.
Thế nhưng, chính chiếc giỏ ấy lại trở thành "thử thách" lớn nhất. "Điều làm tôi mỏi nhất không phải bộ váy mà là chiếc giỏ tre. Cầm suốt 21 km nên vai mỏi hơn cả chân, cứ một lúc tôi lại phải đổi tay xách", chị cười kể.
Để vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ được hình ảnh đẹp, chị Thảo chủ động duy trì tốc độ vừa phải.
Mang năng lượng tích cực đến đường chạy
Điều khiến chị Thảo nhớ nhất sau khi hoàn thành cự ly 21 km không phải là thời gian về đích, mà là những tiếng gọi thân thương từ những người hoàn toàn xa lạ.
"Gần như suốt quãng đường, ở đâu tôi cũng nghe mọi người hô 'Cô Tấm cố lên!', 'Cô Tấm đẹp quá!'. Có người còn đùa: 'Chạy đi cô Tấm ơi, sao đi bộ rồi!' khiến tôi chỉ biết bật cười”, chị Thảo kể.

ẢNH: NVCC

Trên suốt đường chạy, chị Thảo luôn mang đến hình ảnh vui vẻ và tích cực
ẢNH: NVCC
Đằng sau tạo hình cô Tấm, chị còn muốn gửi gắm thông điệp về hình ảnh người phụ nữ hiện đại. "Một cô gái hoàn toàn có thể vừa dịu dàng, nữ tính, vừa mạnh mẽ, bền bỉ để chinh phục 21 km. Theo tôi, vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở việc phải lựa chọn giữa mềm mại hay mạnh mẽ, mà có thể sở hữu cả hai”, chị chia sẻ.
Xa hơn, chị hy vọng hình ảnh cô Tấm trên đường chạy sẽ góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cuộc sống hiện đại.
Chị Thảo cho biết chỉ mới bén duyên với chạy bộ từ đầu năm nay, nhưng môn thể thao này đã mang đến cho chị nhiều thay đổi tích cực. "Trước đây tôi rất hay ốm, có thời điểm một tháng bệnh gần ba tuần. Từ khi duy trì chạy bộ, sức khỏe cải thiện rõ rệt, cơ thể dẻo dai hơn, sức đề kháng tốt hơn. Quan trọng nhất là tinh thần cũng khỏe hơn. Mỗi lần chạy giống như được 'reset' sau những áp lực công việc”, chị chia sẻ.
Sau màn hóa thân thành cô Tấm nhận được nhiều sự yêu thích, chị Thảo cho biết đã lên kế hoạch cho những lần xuất hiện tiếp theo. Trong tháng 8, chị dự định tham gia một giải chạy với trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính và một giải khác với áo dài cờ đỏ sao vàng nhân dịp Quốc khánh 2.9.

12 hours ago
14







