
Các nhân viên an ninh kiểm soát tình hình sau khi xảy ra nổ súng tại sự kiện có mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Súng nổ tại dạ tiệc báo chí Nhà Trắng
Hãng tin AFP và các nhân chứng xác nhận đã có tiếng súng nổ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự bữa tiệc tối của các nhà báo chuyên đưa tin từ Nhà Trắng (White House Correspondents’ Dinner) ở Washington vào tối 25-4 (giờ địa phương).
Những tiếng nổ lớn vang lên tại bữa tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng và các khách mời đã phải tìm chỗ trốn dưới gầm bàn.
Các đội đặc nhiệm được trang bị súng đã phản ứng và sơ tán ông Trump khỏi sự kiện. Hãng tin Reuters cũng cho biết hình ảnh tại sự kiện cho thấy Tổng thống Mỹ đã được các mật vụ hộ tống.
Cảnh sát đã bao vây khách sạn Washington Hilton, nơi sự kiện đang diễn ra và trực thăng lượn vòng trên không.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan mật vụ, nghi phạm nổ súng đã bị bắt giữ.
Các trợ lý của ông Trump sau đó xác nhận ông vẫn an toàn.
Phó tổng thống JD Vance và các thành viên nội các có mặt tại sự kiện cũng được đưa ra ngoài nhanh chóng.
Đài CNN dẫn nguồn một quan chức chính quyền nói rằng các thành viên nội các khác cũng an toàn.
Dạ tiệc này được tổ chức hằng năm, các Tổng thống Mỹ luôn tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện. Đây là lần đầu tiên ông Trump dự sự kiện này, các năm trước ông đều từ chối tham dự.
Khoảnh khắc được cho là ghi lại tiếng súng nổ ngay khi sự kiện đang diễn ra - Video: X/@sentdefender

Các khách mời núp dưới gầm bàn để trú ẩn khi xảy ra sự việc - Ảnh: REUTERS
"Bóng ma lịch sử" tại Washington Hilton
Sau sự cố, ông Trump đăng bài trên Truth Social xác nhận "tay súng" đã bị khống chế, đồng thời ca ngợi phản ứng "nhanh chóng và dũng cảm" của Mật vụ Mỹ cùng các lực lượng thực thi pháp luật.
"Đó là một buổi tối đầy biến động tại Washington DC. Mật vụ Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm việc rất xuất sắc - nhanh chóng và dũng cảm. Tay súng đã bị bắt giữ. Tôi đề nghị tiếp tục chương trình nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo chỉ đạo của lực lượng chức năng. Dù quyết định thế nào, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ rất khác so với kế hoạch ban đầu, và chúng ta sẽ phải tổ chức lại vào dịp khác", ông viết.
Tổng thống Trump cũng thông báo sẽ quay lại Nhà Trắng họp báo trong vòng 30 phút, nhấn mạnh Đệ nhất phu nhân, Phó tổng thống và toàn bộ nội các đều an toàn.
Đáng chú ý, sự cố xảy ra tại khách sạn Washington Hilton - nơi ghi dấu một vụ ám sát chấn động lịch sử nước Mỹ.
Hơn 40 năm trước, ngày 30-3-1981, Tổng thống Ronald Reagan bị tay súng John Hinckley Jr. bắn khi rời khách sạn này. Ông bị thương nặng do đạn xuyên phổi, gây chảy máu trong nghiêm trọng, nhưng đã sống sót sau quá trình điều trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện - Ảnh: REUTERS
Bên trong khách sạn khi súng nổ
Một phóng viên ảnh của Hãng tin Reuters tham dự bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng kể lại rằng đã nghe từ bốn đến sáu tiếng nổ lớn trong khách sạn nhưng không phải ở khu vực gần nơi diễn ra bữa tối.
Những người tham dự bữa tối ngay lập tức ngừng nói chuyện và bắt đầu la hét: "Nằm xuống, nằm xuống!".
Nghi phạm nổ súng đã bị bắt và vẫn còn sống.
Hàng trăm khách mời đã chui xuống gầm bàn khi các nhân viên mật vụ tiến vào. Sự kiện có khoảng 2.600 người tham gia.
Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania cúi xuống phía sau bục phát biểu trước khi được đưa ra ngoài.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump nói rằng ông đã đề nghị nên tiếp tục chương trình nhưng sẽ tuân theo hướng dẫn của cơ quan thực thi pháp luận.
Ông Trump và Đệ nhất phu nhân lập tức được lực lượng Mật vụ Mỹ nhanh chóng hộ tống rời khỏi khu vực ngay khi có tiếng súng nổ - Video: X/@nicksortor
Tuổi Trẻ Online đang tiếp tục cập nhật.
