Cùng chăm sóc nhau khi con trưởng thành, anh đồng ý không?

1 day ago 13
Quảng Cáo

0943778078

Em sống giản dị, lương thiện, vui tính nhưng hơi ít nói và mọi người thường nói em có chút ngây ngô, ít bận tâm chuyện thế gian.

Chào anh! Em ở miền Tây, một viên chức nhà nước 46 tuổi, sống riêng cùng cô con gái học cấp ba. Em cao 163 cm, 56 kg, bản mặt cũng ưa nhìn ạ. Sống giản dị, lương thiện, vui tính nhưng hơi ít nói và mọi người thường nói em có chút ngây ngô, vì em ít bận tâm chuyện thế gian. Em yêu cuộc sống hiện tại, sống có phong cách, dù có tuổi nhưng vẫn thích thú với điều mới mẻ của giới trẻ (động lực làm việc, động lực sống cho chính mình, năng lượng tích cực, làm việc thiện...). Mùa hè đến là lúc em tranh thủ lên rừng xuống biển thư giãn, tham gia chuyến thiện nguyện ở Tây Nguyên, làm đồ handmade, đọc sách và tận hưởng những điều bình yên của cuộc sống.

Em mong mình tìm được anh, một người đàn ông cao lớn hơn em, chân thành, tử tế, không hút thuốc, sống có trách nhiệm, có chung những sở thích và quan điểm sống như em nữa thì thật tuyệt vời. Chúng mình có thể đồng hành, chăm sóc và mang đến cho nhau một tuổi già ấm áp, bình yên về sau, anh nhỉ! Cảm ơn anh và mọi người đã lướt đọc qua bài viết của mình. Mong chờ nhận được chiếc thư chân thành của anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: thichdocsach180@gmail.com
  • Tuổi: 44 tuổi
  • Nghề nghiệp: Giáo viên
  • Nơi ở: Quận Thốt Nốt, Cần Thơ
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article