Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_0d52e590fc23907e6b5c5982246daf0a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Cựu Bộ trưởng Kim Tiến: 'Tôi làm việc với động cơ trong sáng' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến: 'Tôi làm việc với động cơ trong sáng'

34 minutes ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Bị cáo buộc nhận tiền "bôi trơn" từ cấp dưới, giữ vai trò chính trong lãng phí 803 tỷ đồng, bà Kim Tiến nói làm việc với động cơ trong sáng, với ước mơ lớn về công trình bệnh viện để đời cho dân.

Chiều 20/5, là người trả lời xét hỏi cuối cùng trong 10 bị cáo, cựu bộ trưởng Y tế dành gần 10 phút để phân trần về những sai phạm đang bị cáo buộc.

Bà đang bị truy tố Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong thời gian đương nhiệm, khiến 2 bệnh viện bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 trì trệ, đến nay vẫn chưa thể sử dụng.

Các sai phạm kéo dài từ giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, chọn nhà thầu, giai đoạn thi công..

'Nghỉ hưu vẫn còn day dứt'

Giọng chậm rãi, vẻ bình tĩnh, bà Tiến ngay từ những lời đầu đã nhận trách nhiệm không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra giám sát sát, không phát hiện sớm sai phạm.

Bà cũng thừa nhận đã ký phê duyệt tất cả các tờ trình của cấp dưới đưa lên. "Nhưng sau này, khi VKS buộc tội, bị cáo mới biết các tài liệu được trình có sai, thiếu, hoặc chưa đủ điều kiện. Điều này xuất phát từ sự tin tưởng cấp dưới", bà trình bày.

Sau khi nhìn nhận đây là tiền đề để dự án bị chậm và kéo dài, bà dừng lại vài giây, nói: "Trách nhiệm của tôi rất là to lớn. Tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, khi dự án kéo dài, người dân không được sử dụng".

 Danh Lam

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cựu bộ trưởng nhận khuyết điểm về mình khi đã gây sức ép hơi quá lên cấp dưới và Ban quản lý dự án. "Lúc nào gặp tôi cũng chỉ nói với anh em là các ông làm thế nào phải đủ đáp ứng cái thời hạn Thủ tướng đã phê duyệt 3 năm và phải để lại sản phẩm tốt nhất, hiện đại nhất", bà Tiến nói.

Nữ bị cáo cho hay, tâm niệm khi đó sắp về hưu, luôn mong muốn phải để lại "công trình để đời". Bà khẳng định mình và đồng nghiệp làm việc với "động cơ trong sáng", là để lại công trình hiện đại nhất khu vực, sử dụng ít nhất 100 năm. Đây sẽ là bệnh viện kiểu mẫu so với các nước phát triển, cả về quy mô, kiến trúc và công nghệ.

Nhưng với chuyên môn nghề y, lần đầu đảm nhiệm dự án quá lớn từ trước đến nay mà Bộ Y tế đảm nhận, khi tiến độ đề ra chỉ 3 năm (214-2017), bà Tiến thừa nhận, đã có những điều mình không hiểu biết hết về xây dựng, không cố ý làm trái.

Có nhận tiền, nhưng không biết là tiền

HĐXX chất vấn về việc trước đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Ban quản lý dự án có nói, lựa chọn đơn vị tư vấn-công ty VK- theo "gợi ý" của Bộ trưởng Tiến.

Bà khi này phân trần, cũng từ ước mơ xây dựng bệnh viện hiện đại, khi đi dự buổi khánh thành bệnh viện Vinmec và thấy rất hiện đại, rất tốt, nên đã kể lại với ông Thắng. Bà khẳng định khi đó không biết VK là công ty nào, chỉ biết là của Bỉ, nên nói với ông Thắng "xem thế nào, mời người ta làm tư vấn thiết kế được không", hoàn toàn không có sự quen biết trước.

Sau đó, Đại sứ quán Bỉ tổ chức một cái hội thảo về các bệnh viện của Bỉ và trong đó có báo cáo của công ty VK, nên đánh giá có lẽ là tốt nhất.

Bà khẳng định, để khách quan, còn khuyến khích ông Thắng tham khảo các công ty tư vấn của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, "cứ hỏi cho chán đi để mình chọn phương án nào tối ưu".

Song sau đó ông Thắng báo cáo lại, là các công ty đó họ không nhiệt tình, và giá lại cao gấp đôi. Đó là lý do Bộ và Ban Quản lý dự án duyệt công ty VK.

Về việc nhận tiền, bà khẳng định chỉ nhận tổng 2,5 tỷ đồng từ ông Thắng, không phải 15 tỷ như ông này nói.

Cụ thể, năm 2016, một năm sau khi dự án triển khai, ông Thắng lên phòng làm việc và để lại túi quà. "Về nhà một thời gian sau tôi mới biết có 2 tỷ", cộng thêm một số lần sau, 500 triệu, tổng 2,5 tỷ.

Người kế nhiệm ông Thắng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, sau khi nhận bôi trơn của các nhà thầu, cũng đã đến thăm bà Tiến và đưa 5 tỷ đồng.

Bà Tiến không khai thẳng, mà nói chỉ nhớ ông Tuấn đến nhà năm 2018, để lại một chai rượu màu xanh. "Nhưng anh em đã khai thì chắc là thật, tôi nhận của anh Tuấn 5 tỷ", bà nói.

Bà nhận thức mình "hoàn toàn sai" nhưng bà khẳng định "không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết đó là tiền hay nguồn tiền".

Bà được VKS ghi nhận đã nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng giai đoạn tố tụng.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam

Read Entire Article