
Vị trí tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ đặc công - Ảnh: B.D.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại hiện trường cho thấy một khoảng vườn rộng hàng chục mét vuông đã được đào lên. Bộ đội, đại diện chính quyền, nhân chứng có mặt để theo dõi quá trình làm việc của lực lượng chức năng.
Ngay bên vị trí khai quật, một tấm bạt lớn được căng lên, phía dưới là 2 bộ hài cốt liệt sĩ đặc công vừa được tìm thấy.
Ông Dương Phú Hùng - Tổ trưởng Tổ dân phố Triêm Nam (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) - cho biết nhiều ngày trước ông tiếp nhận thông tin có 3 hài cốt liệt sĩ dưới vườn của một hộ dân trong khu vực.

Những người đến khu vực quy tập hài cốt liệt sĩ nhận liệt sĩ là thân nhân của mình - Ảnh: DƯƠNG PHÚ HÙNG
Thông tin được báo lên Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Điện Bàn. Lực lượng tìm kiếm của Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã về xác minh, làm việc với những người liên quan.
Từ sáng 5-8, khu đất sát sông Thu Bồn kế bên cầu Câu Lâu được bắt đầu khai quật. Tới sáng 6-8, bộ đội phát hiện 2 bộ hài cốt nằm liền kề nhau ở độ sâu 1,5m so với mặt đất.
Ngoài xương, cốt, lực lượng chức năng tìm thấy một đoạn ống thở - là trang bị khi thực hiện nhiệm vụ của bộ đội đặc công.
Ngoài 2 hài cốt này, người dân còn báo kế đó vài mét có 1 liệt sĩ được chôn cất 3 năm sau thời điểm 2 liệt sĩ đặc công hy sinh.

Mẩu cao su trong ống thở của bộ đội đặc công được tìm thấy ở hố khai quật - Ảnh: B.D.
Từ tên mà người dân còn nhớ về liệt sĩ này, bộ đội đã tra soát, thông báo rộng rãi. Trong chiều 6-8 đã có gia đình tới nhận là thân nhân của liệt sĩ. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng hố khai quật để tìm hài cốt liệt sĩ này.
Ông Trương Đình Dưỡng (66 tuổi, thôn Triêm Nam, phường Điện Bàn), người cung cấp thông tin về 3 hài cốt liệt sĩ, cho biết năm 1970 có 2 bộ đội đặc công bí mật tới chân cầu Câu Lâu để làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên trên đường rút lui, 2 chiến sĩ bất ngờ bị đối phương chốt trên cầu xả đạn trúng khiến cả 2 anh hy sinh. Ông Dưỡng cùng bà con trong khu vực đã đem về chôn cất.

Bộ đội đã tìm thấy 2 trong 3 hài cốt liệt sĩ kế bên chân cầu Câu Lâu - Ảnh: B.D.
Tới năm 1972, ông Dưỡng cùng nhiều người lại thấy 1 thi thể khác của bộ đội trôi từ thượng nguồn trôi về. Thi thể này sau đó được chôn kế bên vị trí nằm của 2 liệt sĩ đặc công.
Hàng chục năm qua, người dân địa phương đều biết vị trí mộ. Mới đây khi có "Chiến dịch 500 ngày đêm", ông Dưỡng đã chia sẻ thông tin với nhiều người, sau đó được cán bộ thôn tới nắm bắt thông tin.








