Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_c1794ddbd0bb1046353102a7afe4b1b8, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Đang làm tóc, nữ giảng viên lao đi cứu bé trai bị đuối nước - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Đang làm tóc, nữ giảng viên lao đi cứu bé trai bị đuối nước

4 days ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Một bé trai khoảng 10 tuổi được người đàn ông vác trên vai, vừa chạy vừa hô hoán việc cháu bé bị đuối nước. Tiếng hô thu hút nhiều người dân địa phương, trong đó có một nữ giảng viên.

ĐUỐI NƯỚC - Ảnh 1.

Cô Uyên đang ép tim cứu sống bé trai bị đuổi nước - Ảnh: A.X

Mấy ngày qua, sau khi đoạn clip về hình ảnh của cô Trương Thị Bích Uyên, giảng viên bộ môn điều dưỡng lâm sàng, Khoa Điều dưỡng, Trường Y Dược thuộc Đại học Trà Vinh sơ cứu kịp thời, cứu sống bé trai bị đuối nước được đăng tải trên Facebook, cô liên tục nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng.

Theo nội dung đoạn clip, một bé trai khoảng 10 tuổi được người đàn ông vác trên vai, vừa chạy vừa hô hoán việc cháu bé bị đuối nước. Tiếng hô thu hút nhiều người dân địa phương chạy đến, trong đó có cô Uyên.

Cháu bé sau đó được đặt nằm trên ghế đá và được cô Uyên thực hiện ép tim ngoài lồng ngực. Sau khi thấy tim đập lại, cháu bé có dấu hiệu sự sống, người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhờ sử dụng kiến thức sơ cứu đúng cách, cô Uyên đã cứu thành công bé trai bị đuối nước, chưa có dấu hiệu ngưng thở.

Nhiều người nhanh chóng đã tìm ra người phụ nữ trên. Đó là cô Trương Thị Bích Uyên - giảng viên trường Đại học Trà Vinh.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, sự việc xảy ra vào trưa 30-4, khi đang làm tóc tại một tiệm tóc ở xã Phương Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, cô Uyên nhận được thông tin có một bé trai tên L. (10 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) đang bị đuối nước gần đó.

Khi được đưa lên bờ, cháu bé đã tím tái, chưa có dấu hiệu ngưng thở. Nhờ sự kiên trì ép tim, bé L. đã có phản ứng, trào dịch ở mũi. Sau đó, bé L. tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi chở đến bệnh viện.

Cô Uyên chia sẻ vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn sơ cứu bé thật nhanh chóng và kịp thời bằng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Tôi rất mừng khi bé có dấu hiệu tỉnh lại.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, bé trai gặp nạn được sơ cứu kịp thời nên khi nhập viện đã tỉnh, chưa ghi nhận ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể, có thể đi lại, nói chuyện và đã được xuất viện sau 5 ngày theo dõi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article