
Barcelona nâng cao chiếc cúp vô địch La Liga sau chiến thắng trước đại kình địch Real Madrid - Ảnh: AP
Chiến thắng gần như nằm trong tay Barcelona ngay từ trước trận, khi họ sở hữu nhiều lợi thế. Ngoài yếu tố sân nhà, đoàn quân của HLV Hansi Flick có phong độ cao hơn.
Bên cạnh đó, Barca cũng là đội ổn định hơn khi không vướng vào những lùm xùm, tranh cãi. Ngược lại, Real Madrid thì đầy ngổn ngang vì những lục đục nội bộ liên tục xảy ra. Mới đây nhất là tin đồn về việc hai ngôi sao là Valverde và Tchouameni đánh nhau.
Để rồi khi bước vào trận đấu, Barca gần như áp đảo. Thậm chí bàn mở tỉ số còn đến sớm với họ nhờ vào một khoảnh khắc thăng hoa.
Phút thứ 9, Barcelona được hưởng quả đá phạt ở sát vòng cấm. Tại đây, Marcus Rashford đưa ra quyết định táo bạo với cú sút về góc xa, không cho thủ thành Courtois cơ hội cản phá.
Bị dẫn bàn, Real Madrid hầu như không có động thái đáp trả nào đáng kể. Các ngôi sao tấn công như Vinicius, Jude Bellingham không có nhiều không gian chơi bóng, gần như không tìm được nhau.

Vinicius (phải) mờ nhạt, bất lực trong trận "Siêu kinh điển" - Ảnh: AP
Hàng phòng ngự của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thì vẫn để lộ nhiều sơ hở. Và điều này dẫn đến việc trận đấu sớm được định đoạt. Phút 17, Dani Olmo nhận đường chuyền của đồng đội, giật gót tinh tế để mở ra khoảng trống. Ferran Torres lập tức băng lên, tận dụng cơ hội dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.
Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này, cho dù Barcelona vẫn chơi tấn công và tạo ra thêm nhiều cơ hội. Dù sao, chiến thắng 2-0 là đủ để đội chủ sân Nou Camp giành chức vô địch La Liga sớm tới 3 vòng.
Đó chắc chắn là cảm giác ngọt ngào với các CĐV Barcelona, khi họ lên ngôi sau khi giành chiến thắng ở trận "Siêu kinh điển", trước đại kình địch Real Madrid.
