Quảng Cáo
0943778078
Tôi biết mình sai nhưng lâu rồi mới có cảm giác thăng hoa trong tình yêu, với chồng chắc tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác đó.
Tôi là người phụ nữ thành đạt, có chồng và hai con, một trai một gái. Các con đều tốt nghiệp đại học và đi làm, có người yêu cả rồi. Bề ngoài ai nhìn vào cũng nhận xét gia đình tôi hạnh phúc khi đã có nhà có xe đầy đủ. Tôi 45 tuổi, chồng 47 tuổi. Anh là kỹ sư xây dựng, công việc của anh hay phải đi các công trình từ Nam ra Bắc. Có những đợt anh đi 6 tháng hoặc gần một năm mới về qua nhà, lần nhanh nhất cũng hơn một tháng.
Chồng mải mê với công việc nên ít có thời gian về qua nhà thăm ba mẹ con tôi, chỉ có những cuộc gọi hỏi thăm và những lời dặn dò. Ngoài ra tiền lương hàng tháng anh gửi về đều đặn cho gia đình. Tôi đang tuổi hồi xuân hoặc có thể nhu cầu sinh lý cũng cao nữa nên đã ngã vào vòng tay của cậu trai trẻ ấy. Chuyện xảy ra cách đây gần hai tháng, khi tôi tham gia tập gym ở câu lạc bộ. Người hướng dẫn tôi là cậu thanh niên trẻ tuổi, dáng người cân đối. Cậu ấy rất nhiệt tình hướng dẫn tôi về các tư thế và kỹ thuật, vì thế có những ánh mắt và cử chỉ chạm vào nhau. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất bối rối và khó xử.
Minh họa: AI
Có những hôm hết giờ tập cậu ấy vẫn nhiệt tình chỉ dạy cho tôi. Có hôm trời mưa gió, cậu ấy đưa tôi về nhà hoặc gọi taxi giúp tôi. Có những lần chị em tôi hẹn nhau đi cà phê lúc rảnh rỗi, cậu ấy tâm sự rất nhiều với tôi. Gia đình cậu ấy không may mắn như bạn bè đồng trang lứa khi mẹ cậu mất sớm, bố đi bước nữa bỏ lại ba chị em nương tựa vào nhau với ông bà nội già yếu. Cậu ấy học rất giỏi, từng thi đỗ vào trường đại học nhưng đã không đi học vì khó khăn về kinh tế. Cậu ấy đã hy sinh bản thân để lo cho em gái út được học hành rồi mới nghĩ đến tương lai sau này của mình. Chị gái đã lấy chồng rồi, kinh tế cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều.
Tôi nghe mà thấy thương và khâm phục ý chí, nghị lực của một chàng trai hiền lành, có trái tim ấm áp như vậy. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ và gửi tiền bồi dưỡng thêm ngoài giờ, cậu ấy nhất quyết không nhận. Một lần các con tôi đều bận, đứa thì đi du lịch với bạn bè, đứa phải đi công tác, tôi ốm nằm ở nhà mà không có người chăm sóc, chợt nhớ đến cậu ấy và tôi đã gọi điện nhờ mua giúp đồ ăn bên ngoài với thuốc uống nữa. Lúc cậu ấy đến đã lấy khăn ướt đắp lên trán cho tôi, thực sự lúc đó tôi rất cảm động, lâu lắm rồi mới nhận thấy được sự quan tâm của đàn ông. Phút yếu lòng, tôi đã không làm chủ được bản thân và chúng tôi đi quá giới hạn.
Nói thật với các bạn, lâu rồi tôi mới có được cảm giác lên đỉnh, thăng hoa trong tình yêu, với chồng có lẽ tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác đó. Sau lần đấy chúng tôi thường xuyên hẹn hò bí mật ở nhiều chỗ khác nhau. Giờ đây tôi vừa biết chồng có ý định xin về gần nhà làm việc, bản thân vô cùng lo lắng, không biết làm thế nào. Tôi không thể giấu giếm mãi chuyện này được, cũng không muốn xa tình trẻ. Mong mọi người giúp tôi tỉnh táo hơn, phải quyết định thế nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình? Chân thành cảm ơn.
Huyền Nga








