Đội tuyển Việt Nam giải 'dớp'
Có một chi tiết thú vị khi đội tuyển Việt Nam gặp Singapore cách đây 7 ngày, đó là khoảng 2 tiếng trước trận, HLV Kim Sang-sik và trợ lý từng... đi lạc ngay trong đường hầm sân.
Đó là khoảnh khắc kỳ lạ, nhưng hợp lý. Ông Kim là chiến lược gia từng ghé thăm nhiều sân vận động nhất tại Việt Nam, khi dẫn dắt học trò thi đấu tại sân Bình Dương, Thống Nhất (TP.HCM), Thiên Trường (Ninh Bình), Việt Trì (Phú Thọ), Hàng Đẫy (Hà Nội), hay mới nhất là sân Thái Nguyên.
Tuy nhiên, sân vận động quốc gia Mỹ Đình vốn dĩ từng chứng kiến bao vinh quang của bóng đá Việt Nam (2 chức vô địch ASEAN Cup 2008, 2018), lại là nơi "xa lạ" với ông Kim Sang-sik. Bởi trước trận gặp Singapore, lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đá tại Mỹ Đình là vào tháng 9.2024, trong trận thua 1-2 trước Thái Lan ở loạt giao hữu quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam đã lâu không thắng tại sân Mỹ Đình
ẢNH: MINH TÚ
Trở lại một sân đấu sau 2 năm ròng rã phải đá ở... 6 sân đấu khác, chuyện ông Kim hay đội tuyển Việt Nam bối rối ở Mỹ Đình là lẽ thường. Dưới thời chiến lược gia Hàn Quốc, Mỹ Đình cũng chẳng phải nơi gắn bó với bất cứ chiến công nào. Ông từng dẫn tuyển đá 4 trận tại đây, lần lượt gặp Philippines (vòng loại World Cup 2026), Nga, Thái Lan (giao hữu) và Singapore (vòng bảng ASEAN Cup 2026). Chỉ một lần duy nhất, ông Kim hưởng niềm vui chiến thắng, là trong màn ngược dòng hạ Philippines với tỷ số 3-2. Đó cũng là trận ra mắt của HLV Kim Sang-sik.
Suốt 2 năm qua, do mặt sân Mỹ Đình phải cải tạo, nâng cấp, đồng thời phục vụ một số sự kiện khác ngoài bóng đá, đội tuyển Việt Nam "chu du" nhiều sân đấu khác. Trong đó, nhiều nhất là sân Việt Trì với 4 trận, bên cạnh các sân Bình Dương (3 trận), Thống Nhất (1 trận), Thái Nguyên (1 trận), Hàng Đẫy (1 trận), Thiên Trường (1 trận).
Chức vô địch ASEAN Cup, danh hiệu lớn nhất ông Kim có được, đến vào năm 2024, khi Việt Trì thay thế Mỹ Đình trở thành "chảo lửa" thắp lại giấc mơ vô địch.



Diện mạo khang trang của sân Mỹ Đình
ẢNH: MINH TÚ
Đổi vận
Sau 2 năm, sân Mỹ Đình thay áo. Mặt cỏ được làm mới và bảo dưỡng định kỳ, khán đài cùng các công trình phụ trợ khang trang, sạch sẽ hơn.
Với những nhân tố như Quang Hải, Hoàng Đức từng phải đá vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2022 trên mặt sân loang lổ, úa cỏ cách đây 5 năm, rõ ràng diện mạo Mỹ Đình hôm nay là khác biệt rất lớn.
Mặt sân đã khác, khán đài đông khán giả hơn. Hơn 31.000 CĐV đã đến ủng hộ thầy trò ông Kim ở trận gặp Singapore, con số không thường xuyên xuất hiện tại vòng bảng ASEAN Cup, trừ năm 2018 khi hiệu ứng U.23 Việt Nam hun nóng bầu không khí bóng đá trong nước.
Sau 2 năm vắng bóng đội tuyển, Mỹ Đình đã có luồng sinh khí mới. Đội tuyển Việt Nam cần đáp lại bằng một chiến thắng trước Campuchia lúc 20 giờ hôm nay (7.8), để khép lại 2 năm 2 tháng không thắng tại Mỹ Đình và mở ra giai đoạn hứng khởi tiếp theo trên đường đua bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á.

13 hours ago
10






