
Singapore (áo đỏ) đã thua Thái Lan 11 trận liên tiếp - Ảnh: FAT
Khó khăn chồng chất chờ đợi thầy trò ông Gavin Lee ở trận đấu này, khi họ phải thắng ít nhất 2 bàn cách biệt để xoay chuyển tình thế sau khi đã thua Thái Lan 1-3 trong trận lượt đi.
Việc để thua cách biệt 2 bàn trên sân nhà ở lượt đi gần như dẫn đến thất bại chung cuộc trong làng bóng đá.
UEFA từng đưa ra thống kê cho thấy trong 38 trận đấu ở cúp châu Âu mà đội chủ nhà lượt đi bị thua cách biệt 2 bàn, chỉ có vỏn vẹn duy nhất 1 lần họ ngược dòng thành công. Tức tỉ lệ vỏn vẹn là 2,6%.
Và với Singapore, người hâm mộ lại càng không có cơ sở để tin rằng họ sẽ tạo nên một chiến tích như vậy, khi mà đội bóng đảo quốc đang có chuỗi trận thua khó tin trước Thái Lan.
Thất bại 1-3 vài ngày trước đã là lần thứ 11 liên tiếp Singapore thua Thái Lan, kể từ năm 2012 đến nay.
Dường như HLV Gavin Lee đã cố gắng tạo nên bất ngờ cho đối thủ khi chọn lối đá tấn công phủ đầu. Nhưng một khi dâng cao đội hình, Singapore lập tức được nếm trải sức mạnh của Thái Lan.
Đội bóng của HLV Anthony Hudson chỉ cầm bóng trên dưới 30% trong hầu hết thời gian trận đấu, nhưng họ chơi phản công sắc bén và sẵn sàng trừng phạt đối thủ mỗi khi có cơ hội.
Tình cảnh tương tự rất có thể sẽ lặp lại ở trận này, khi Singapore buộc phải tiếp tục chơi tấn công để tìm bàn gỡ.
HLV Hudson cho thấy ông không hề bị tác động bởi sức ép từ dư luận, kiên quyết chọn lối đá "chậm mà chắc" cho các học trò. Sự vững vàng này dần cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch nơi Thái Lan.
Quá khó để Singapore có thể thoát trận thua thứ 12 liên tiếp trước Thái Lan. Và ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng sẽ tập trung dứt điểm đối thủ để tiết kiệm sức lực cho mục tiêu xa hơn.
Dự đoán tỉ số: Thái Lan thắng 1-0 trong hiệp 1 và chung cuộc.








