Dược sĩ Tiến: Tôi không cần chứng minh mình giỏi giang

53 minutes ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Sau nhiều năm tham gia vào làng giải trí, Dược sĩ Tiến thừa nhận không còn cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người học giỏi, tư duy tốt. Thay vào đó, anh muốn khám phá khả năng của mình ở lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là ca hát.

Dược sĩ Tiến từng không chịu nổi những lời nói tiêu cực

Thời gian gần đây, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 do Dược sĩ Tiến sản xuất nhận được sự quan tâm của khán giả vì loạt kỹ xảo trong chương trình. Điều này gây nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo Dược sĩ Tiến, những màn thảo luận sôi nổi của mọi người chính là điều anh mong muốn. Anh thừa nhận mình đã mất ngủ vì sau buổi họp báo không có nhiều người bàn tán về trailer của cuộc thi.

 Tôi không cần chứng minh mình giỏi giang - Ảnh 1.

Dược sĩ Tiến cho biết việc thực hiện những video ca hát chỉ để thỏa mãn đam mê của mình

Ảnh: NVCC

Dẫu vậy, Dược sĩ Tiến khẳng định khi tổ chức cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên, điều anh hy vọng là có thể tìm ra thế hệ tài năng cho đất nước thay vì khuyến khích các bạn vào showbiz. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng hạn chế đưa yếu tố kịch tính để câu view và khiến thí sinh bị chỉ trích.

"Ở thời điểm tôi bằng tuổi các bạn, tôi cũng không có sức chống chịu nổi những điều tiêu cực trên mạng xã hội. Năm 2017, khi tôi giành giải nam vương và đã đi dạy được vài năm mà người ta chửi tôi còn chịu không nổi. Tôi không dám ra đường đi ăn hủ tiếu nữa. Lúc đó, tôi đã trưởng thành mà còn chịu không được thì làm sao các bạn sinh viên chịu nổi. Cho nên, nếu thí sinh nói rằng không muốn đăng nội dung đó thì tôi yêu cầu biên tập phải xóa. Đó là chỉ đạo của tôi khi làm cuộc thi này", Dược sĩ Tiến chia sẻ.

 Tôi không cần chứng minh mình giỏi giang - Ảnh 2.

Dược sĩ Tiến thừa nhận buồn vì những bình luận tiêu cực

Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Dược sĩ Tiến nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, anh không cần cố gắng chứng minh bản thân là có học vấn tốt, giỏi giang. Anh nói: "Quan trọng mình muốn người ta thấy gì ở mình thôi. Tôi biết mình giỏi nên không cần chứng mình điều đó nữa. Từ đó đến giờ, tôi chưa bao giờ trăn trở về việc mình có giỏi giang hay không, vì tôi biết mình giỏi. Tôi chỉ băn khoăn là mình hát hay không, đó là câu hỏi theo tôi suốt nhiều năm".

Read Entire Article