Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_9534f88c4c19fb0ec72efba80848b6c6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Em biết làm, biết ăn, biết sống - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Em biết làm, biết ăn, biết sống

9 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Chào anh, em muốn gửi thư này đến người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, em thấy có chút buồn. Bên ngoài, anh là người đàn ông vô cùng lạc quan và tích cực. Mọi người nhìn anh sẽ thấy anh thật bản lĩnh, người ta sẽ thấy có vẻ như anh quá mạnh mẽ. Anh có lẽ không cần tới một người phụ nữ ở bên vì anh có thể làm được tất cả những gì mà phụ nữ có thể làm (tất nhiên là trừ chuyện sinh nở). Phần khác, nhiều khi anh cũng thấy như vậy. Một phần là vì anh từng đổ vỡ hôn nhân nên có lẽ anh chưa dám bước tiếp. Cũng có thể là do anh chưa từng gặp được đúng cô gái mà anh cảm thấy rung động.

Sau đổ vỡ, ai cũng phải do dự. Do dự vì sợ sẽ sai thêm một lần nữa, do dự vì nhiều lý do từ bố mẹ, con cái hay tài chính hoặc là một lý do nào khác. Chia tay là kết thúc cho một quá trình mà không một cặp đôi nào mong muốn. Tuy nhiên, chia tay không phải là quá kinh khủng hay xấu xí với xã hội ngày nay nên anh hãy cứ vững bước nhìn về phía trước. Biết đâu đó ở phía trước anh, có một hạnh phúc thật sự đang chờ đón. Nếu anh bước nhanh một chút thì quãng đường đang dần ngắn lại. Còn nếu anh vẫn đứng đó thì chắc chắn không có một phép màu nào xảy ra.

Em cũng giống anh, đã ly hôn, nhưng em kém anh vài tuổi. Em đang sống và làm việc ở Hà Nội. Nhà em ở khá gần nơi bắn pháo hoa những dịp lễ, tết nhưng gần như em không háo hức như mọi người và cũng không muốn đi xem. Không phải vì em không thích đi xem mà vì muốn đi xem cùng người ấy. Em đoán là anh cũng lâu rồi không đi xem cùng cô gái nào. Phần là do anh cũng bận nhiều việc, phần khác là anh sẽ chiều lòng đi xem cùng với người phụ nữ mà anh yêu hoặc là đi cùng các con thôi.

Trong suy nghĩ của em, anh là một người đàn ông có học thức, có công việc ổn định ở Hà Nội và cũng sống ở nơi đây. Anh là người biết đối nhân xử thế, sống có tình có nghĩa. Anh đã có quãng thời gian vùi đầu vào công việc nhưng bây giờ có lẽ đã biết sắp xếp lại cuộc sống để dành thời gian chăm sóc cho sức khỏe nhiều hơn. Em là cô gái có học thức, tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh ở Hà Nội. Hà Nội trước và bây giờ đã khác nhau rất nhiều. Tuy nhiên, cái cốt lõi của một con người thì em nghĩ vẫn chưa từng thay đổi. Em là cô gái biết làm, biết ăn, biết sống. Em không đuổi theo những thứ hư ảo nhưng cũng không để mình bị tụt lại, vì thế bản thân luôn cập nhật những gì phù hợp nhất, đúng đắn nhất để phát triển mình phải có giá trị.

Em là cô gái thích nấu ăn, gọn gàng, muốn chăm sóc cho gia đình và không quên bản thân để mọi người đều hạnh phúc và vui vẻ. Em là người quan tâm nhiều tới sức khỏe, vì thế hay luyện tập để có cơ thể luôn khỏe mạnh. Em không phải bác sĩ nhưng có thể chăm sóc tốt cho anh những lúc anh cảm thấy mệt mỏi hay đau ốm. Em không phải là chuyên gia dinh dưỡng nhưng có thể nấu được cho anh những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe mà vẫn rất ngon miệng. Em không phải một chuyên gia về phong cách nhưng vẫn có thể chọn cho anh những bộ quần áo thật lịch lãm, chỉnh chu và phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Ở bên anh, em sẽ vừa là một người bạn, vừa là người đồng nghiệp, vừa là một người tư vấn, điều quan trọng nhất là một người bạn đồng hành và tri kỷ. Em luôn mong muốn tìm được một người đàn ông muốn lắng nghe và thấu hiểu, sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng nhau để cùng xây dựng một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Mình sẽ nói chuyện nhiều hơn khi kết nối với nhau, anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

Read Entire Article