Quảng Cáo
0943778078
Hugo Powell là em bé đầu tiên ở UK sinh ra từ người mẹ có tử cung được hiến tặng, là trường hợp thứ 3 ở Châu Âu sinh ra theo phương pháp này. Hugo ra đời hồi tháng 12/25, là một bé trai nặng 3.09kg, hoàn toàn khỏe mạnh như những em bé sơ sinh khác, gần đây mới được công bố thông tin. Trên thế giới hiện nay có khoảng 25 - 30 em bé ra đời từ người mẹ có tử cung được hiến tặng.
Mẹ của Hugo là Grace Bell, người mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) rất hiếm gặp, phụ nữ bị MRKH sẽ có tử cung rất nhỏ hoặc không phát triển, nghĩa là họ không thể mang thai được. Năm 2024, Grace được ghép tử cung từ một người hiến tạng, ca ghép tạng kéo dài 7 tiếng và rất thành công. 5 cơ quan nội tạng còn lại của cùng người hiến tạng kia đã được ghép và cứu sống thêm 4 bệnh nhân cần ghép tạng khác.
Grace Bell là người phụ nữ thứ 2 ở UK được ghép tử cung từ người hiến tạng, tuy nhiên là người đầu tiên sinh con thành công nhờ tử cung mới, người phụ nữ đầu tiên ở UK được ghép tử cung cũng tên Grace và cùng mắc chứng MRKH, là Grace Davidson, nhận tạng năm 2023.
Sau khi sinh Hugo Bell, Grace Bell được giáo sư, bác sĩ Richard Smith khuyên cân nhắc việc gỡ bỏ tử cung đã được hiến tặng, vì nếu giữ trong người thì suốt đời cô ấy sẽ phải uống thuốc chống đào thải tạng ghép. Cô cũng được khuyên hãy cân nhắc sinh thêm đứa con thứ 2 trước khi loại bỏ tử cung.
Kết quả là vào năm 2025 Grace Bell đã có thể mang thai bình thường với chồng của mình là Steven Powell, đến tháng 12/25 thì cô được mổ để lấy thai, em bé ra đời hoàn toàn khỏe mạnh và được họ đặt tên là Hugo Richard Powell, tên lót Richard của em bé được đặt theo tên của vị giáo sư, bác sĩ Richard Smith, trưởng kíp mổ ghép tạng cho Grace Bell.
Theo TheGuardian

5 hours ago
2












English (US) ·