Quảng Cáo
0943778078
Thứ bảy, 2/5/2026, 08:06 (GMT+7)
PhápHLV Luis Enrique tuyên bố không tôn trọng quan điểm cho rằng trận PSG thắng Bayern 5-4 là một thảm họa phòng ngự.
Sau trận lượt đi bán kết Champions League tối 28/4, nhiều chuyên gia và CĐV hào hứng với lối chơi tấn công của hai đội. Nhưng mặt khác, một số quan điểm cho rằng trận đấu là một thảm họa phòng ngự. Alessandro Melli, cựu tiền đạo Italy, thậm chí cho biết "buồn nôn" với màn rượt đuổi tỷ số này.
Khi được hỏi về ý kiến chỉ trích, HLV Enrique trả lời: "Như cuộc sống, bóng đá cũng có nhiều quan điểm. Tôi không đề cao việc tôn trọng mọi quan điểm, vì nếu đó là một quan điểm ngốc nghếch thì chẳng có lý do gì để tôn trọng cả. Có những người thích lối chơi như thế này. Họ chiếm đa số, và tôi là một trong số đó. Cũng có người không thích. Chẳng vấn đề gì. Điều quan trọng là đa số đều thích".
Luis Enrique chỉ đạo trận lượt đi bán kết Champions League tối 28/4, PSG 5-4 Bayern trên sân Parc des Princes. Ảnh: AS
PSG để lọt lưới 21 bàn qua 15 trận từ đầu mùa Champions League 2025-2026, nhiều hơn 18 bàn trong 13 trận của Bayern, 15 bàn trong 12 trận của Sporting, 13 bàn trong 12 trận của Liverpool và 6 bàn trong 13 trận của Arsenal.
Tuy nhiên, Enrique vẫn coi đội của ông sở hữu một trong những hàng thủ tốt nhất. HLV PSG còn cho rằng việc thủng lưới nhiều là hợp lý, bởi trận lượt đi bán kết mang tính khác biệt, nơi hai đội đều thể hiện đẳng cấp rất cao trên hàng công.
"Bayern là đối thủ khó chơi nhất mà tôi từng đối mặt trên cương vị HLV của PSG", Enrique nói thêm. "Đây cũng là trận đấu chưa từng có đối với tôi. Nếu bình thường tôi dành ba giờ để phân tích, thì lần này tôi đã dành đến 5 giờ. Bayern đã có những pha bóng tuyệt vời cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Không hề có một sai lầm phòng ngự nào và điều đó đã làm nên một trận đấu tuyệt vời. Hãy nhìn cách Kane và Dembele tham gia phòng ngự. Thật đáng kinh ngạc. Chúng ta phải chúc mừng hai đội và tận hưởng trận đấu".
Màn rượt đuổi tỷ số hôm 28/4 bắt đầu khi Harry Kane sút phạt đền mở tỷ số ở phút 17. Ngay sau đó, PSG đáp trả bằng pha cứa lòng của Khvicha Kvaratskhelia và cú đánh đầu của Joao Neves. Michael Olise đột phá gỡ hòa 2-2 cho Bayern ở phút 41, nhưng đội chủ nhà vượt lên một lần nữa với quả phạt đền của Ousmane Dembele.
Sau giờ nghỉ, Kvaratskhelia và Dembele tiếp tục ghi bàn đưa cách biệt lên 5-2. Nhưng khi đã nắm lợi thế lớn, PSG bất ngờ chững lại và thua hai bàn liên tiếp. Dayot Upamecano đánh đầu, còn Luis Diaz sút cứa lòng rút ngắn cách biệt cho Bayern.

Các bàn trận PSG 5-4 Bayern.
Ngày 6/5, hai đội sẽ chơi trận lượt về tại Đức. Với lợi thế sân nhà Allianz Arena, Bayern hy vọng thắng lại ít nhất một bàn để gỡ hòa. Trong khi đó, PSG cần giữ vững lợi thế để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.
Thanh Quý (theo Marca)








