'Gồng gánh 40 triệu một tháng để nuôi bố mẹ già, con thơ'

1 hour ago 4
Quảng Cáo

0943778078

'Vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối để gồng gánh hơn 40 triệu một tháng, lo cho hai mẹ già yếu, bệnh tật và ba đứa con thơ'.

"Tôi và chồng cũng đang phải lo cho cha mẹ hai bên. Họ vừa nghèo lại vừa bệnh tật. Chỉ có hai chúng tôi là hy sinh để lo cho họ. Còn các anh chị em khác ai cũng có con cái, phải nuôi con, nên họ không giúp được gì.

Chúng tôi kết hôn nhưng không dám sinh con, thuê nhà thay vì vay mua nhà. Khi lo cho song thân ổn thỏa và có kinh tế tốt hơn, chúng tôi mới dám vay ngân hàng một ít để cố mua cái nhà. Hiện tại, cuộc sống của cả hai mới tạm ổn về mặt kinh tế, không còn nợ nần. Nhưng đổi lại, tôi phải hy sinh cả hạnh phúc của việc làm mẹ khi tuổi đã ngoài 40.

Tôi hiểu hoàn cảnh của mình, không thể đòi hỏi được trọn vẹn tất cả. Chứ cứ nghĩ giờ vừa nuôi con, vừa lo cho cha mẹ hai bên, mà bản thân lại không được học cao, chỉ làm thuê, thì tôi còn lựa chọn nào khác? Nên tôi chỉ đành tặc lưỡi chấp nhận số phận và nhìn những cái tích cực mà sống".

Đó là chia sẻ của độc giả Mqtmx khi kiệt sức vì những áp lực bởi trách nhiệm chăm bố mẹ già. Tình trạng vừa phải lo chăm sóc cha mẹ già yếu, vừa nuôi con nhỏ được các chuyên gia gọi là "thế hệ bánh mì kẹp" (Sandwich Generation). Hiện, chưa có số liệu thống kê về số người "bánh mì kẹp" ở Việt Nam. Số người già Việt Nam không có lương hưu và trợ cấp là 64,4%. Bình quân, mỗi gia đình có một người già không hưu phải chi 3 đến 5 triệu đồng hàng tháng để trả y tế, chăm sóc, và thực phẩm đặc biệt. Con số này tăng lên 6 đến 7 triệu đồng khi người già mắc bệnh mạn tính.

>> Cha già từ chối chữa bệnh vì cuối đời sống nhờ vào con

Là một người thuộc "thế hệ bánh mì kẹp", bạn đọc Tamtrinhhn kể về trường hợp của mình: "Nhiều lúc tôi cũng muốn rớt nước mắt mà không dám khóc vì gánh nặng phải lo cho một bên là hai mẹ già yếu, bệnh tật, một bên là ba đứa con thơ. Hai vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối để gồng gánh chi phí hơn 40 triệu đồng một tháng. Trong đó, hơn một nửa là chi phí lãi vay, đáo hạn do tính toán đầu tư vội vàng. Chúng tôi chỉ mong được bình an để làm việc kiếm tiền, chứ nhỡ may có biến cố gì thì cả nhà không biết bấu víu vào đâu?".

Thấm thía nỗi vất vả khi vừa phải chăm sóc bố mẹ già, vừa phải nuôi dạy con cái, độc giả Hoàng Anh chia sẻ: "Tôi thuộc thế hệ 8X, cái lứa tuổi giờ đúng kiểu 'bánh mì kẹp'. Trên là bố mẹ già, dưới là con thơ, bên cạnh là người vợ chưa biết vun vén, sống giữa đất Hà Nội, mọi chi phí sinh hoạt, đối nội, đối ngoại, hiếu hỷ, đến tiền tích lũy cho con... đều do một tay tôi đứng mũi chịu sào.

Nhiều đêm, tôi cứ nơm nớp lo sợ, nhỡ công việc của mình gặp trục trặc thì cả nhà biết sống thế nào? Tôi đã ngoài 40 tuổi, kinh nghiệm nhiều, nhưng thời buổi AI phát triển, doanh nghiệp cũng ngại tuyển người luống tuổi, nên bản thân tôi lúc nào cũng phải gồng lên học hỏi để không bị đào thải, vô cùng áp lực.

Đáng buồn là người thân chẳng mấy ai thấu, cứ mặc định tôi phải mang tiền về đều. Việc gồng gánh cả gia đình lâu dần thành trách nhiệm đương nhiên của tôi. Bên ngoài 'cày cuốc' mệt mỏi, về nhà tôi vẫn phải tròn vai: con ngoan, bố mẫu mực, chồng tốt. Thôi thì đời vốn thế, phải cố mà bước tiếp. Nghĩ tích cực thì sáng ra mở mắt thấy mình còn khỏe mạnh, có việc để làm đã là hồng phúc với tôi rồi".

Làm gì để "thế hệ bánh mì kẹp" không bị "nghiền nát" giữa hai gánh nặng? Bạn đọc Tien Thinh cho rằng: "Theo tôi, có mấy việc sau cần chuẩn bị để tuổi già không trở thành gánh nặng cho con cái:

Thứ nhất, đừng chỉ sinh con để làm 'bảo hiểm tuổi già' và mong sống bám vào con cái sau này. Chỉ sinh con khi đã đảm bảo cho con một điều kiện tương đối đầy đủ về vật chất, tinh thần, tình cảm và giáo dục. Nếu đủ điều kiện thì chỉ nên sinh một đến hai con là đủ.

Thứ hai, mỗi người từ sau 18 tuổi phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình, với chính những quyết định của mình, mà không để phụ thuộc vào người khác; và đừng trông chờ người khác phải chăm lo cho mình.

Cuối cùng, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình khi già đi, cả về tài chính lẫn sức khỏe để không làm gánh nặng cho con cái".

Thành Lê tổng hợp

  • 'Tôi không để con cái kiệt quệ vì báo hiếu cha mẹ già'
  • 'Tôi không thể bỏ việc để chăm mẹ già vì tháng cần 23 triệu đồng thuốc thang'
  • Trái đắng tuổi già khi giao hết tài sản cho con cả
  • Tôi sẵn sàng đánh đổi thừa kế để cha mẹ già vào viện dưỡng lão
  • Tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội làm giàu trong 40 năm báo hiếu cha mẹ già
  • Tôi thương chồng 50 tuổi vẫn phải lăn lộn kiếm tiền 'gánh' mẹ già
Read Entire Article