Guardiola ám ảnh với những cái ôm trong mùa cuối ở Man City

1 hour ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Trong hai mùa cuối của Pep Guardiola ở Man City, tần suất của những cơn tức giận, thịnh nộ ngày càng nhiều, nhất là việc ông phát cáu trước việc các học trò không ôm nhau đầy cuồng nhiệt khi ăn mừng bàn thắng, cũng như dành cho chính ông.

Guardiola đã sớm nhận ra sự thay đổi là điều bắt buộc, tốt cho cả ông lẫn cho các học trò. Xuyên suốt bộ phim tài liệu 4 tập mang tên A Beautiful Obsession (Nỗi si mê đẹp đẽ) phát sóng trên nền tảng Prime Video ngày 19/8, nhà cầm quân người Catalonia liên tục tự dày vò và đày đọa bản thân vì công việc.

Sau trận thua PSG 2-4 ở vòng bảng phân hạng Champions League 2024-2025, cũng là mùa giải Man City không vào vòng knock-out, Guardiola nghi ngờ khao khát của các học trò, nổi giận vì họ vẫn vui vẻ trò chuyện với đối phương sau trận.

Một cảnh trong phim tài liệu A Beautiful Obsession (Nỗi si mê đẹp đẽ) phát sóng trên nền tảng Prime Video ngày 19/8/2026, khi Guardiola ôm đầu sau một trận thua của Man City ở Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: Man City/Prime Video

Một cảnh trong phim tài liệu A Beautiful Obsession (Nỗi si mê đẹp đẽ) phát sóng trên nền tảng Prime Video ngày 19/8/2026, khi Guardiola ôm đầu sau một trận thua của Man City ở Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: Man City/Prime Video

"Tôi không đồng ý sau một thất bại mà các cậu hành động như vậy", ông tức giận. "Tôi không thích cảnh tượng đó. Khi thua trận, tôi muốn cảm giác khổ sở. Tôi không thích giỡn cợt. Tôi chỉ muốn kết liễu đối thủ. Tôi đã rất khổ sở, không vui vẻ chút nào. Còn các cậu thì sao? Các cậu có muốn chiến đấu không? Mẹ kiếp, hãy cho tôi thấy các cậu đang thật sự ở đây!".

Đỉnh điểm khốn cùng trong tâm trạng của Guardiola là mùa 2025-2026. Tháng 9/2025, ngay sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton, HLV 55 tuổi trở nên ám ảnh với việc các cầu thủ phải ôm nhau. Một phân cảnh trong phim ghi lại cảnh ông mắng mỏ cả đội ngay tại sân Amex vì không ăn mừng cuồng nhiệt bàn mở tỷ số của Erling Haaland. Guardiola thậm chí còn chiếu lại video các bàn thắng trên sân tập được ăn mừng phấn khích hơn, lo sợ tình đoàn kết trong đội đang rạn nứt.

"Nhìn đi, nhìn các cậu trên sân tập mà xem", ông chứng minh cho các học trò. "Ở Brighton các cậu có làm vậy không? Chúng ta làm cái nghề khốn nạn này là vì những khoảnh khắc như vậy đấy. Các cậu bị áp lực à? Mẹ kiếp, bóng đá là phải như thế! Phải cảm nhận được nó, nếu không thì tất cả chúng ta thà đi nghỉ mát ở Maldives cho xong".

Trước trận gặp Man Utd ngay sau đó, Guardiola yêu cầu mọi cầu thủ phải "ôm nhau trong 5 giây, ôm thật chặt". Đáp lại là những nét mặt ngơ ngác trong phòng thay đồ, nhưng cuối cùng các cầu thủ vẫn phải làm theo. Hôm đó, Man City thắng 3-0, song Guardiola muốn thấy nhiều cảm xúc hơn.

"Thắng lợi hôm nay bắt nguồn từ những cái ôm trước trận", ông nói trước toàn đội. "Nhưng mấy cái ôm đó chưa đủ chặt. Tôi đã cố nhưng các cậu không ôm đáp lại. Tôi muốn chặt hơn nữa. Chặt hơn và lâu hơn. Tôi muốn các cậu cảm nhận được lời thề của tôi dành cho các cậu. Tôi rất tự hào về các cậu, và đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một mùa giải mà tôi hứa với các cậu là sẽ rất tuyệt vời".

Ông chiếu lại cảnh ăn mừng trong trận gặp Man Utd trên màn hình cho toàn đội xem trước cuộc đấu với Napoli ở Champions League ít ngày sau, nhằm tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết. "Mẹ kiếp! Đẹp quá!", ông vừa nói vừa cùng học trò xem lại những thước phim được lồng trên nền nhạc của Bee Gees. Các cầu thủ mỉm cười hưởng ứng.

Một cảnh trong phim tài liệu A Beautiful Obsession (Nỗi si mê đẹp đẽ) phát sóng trên nền tảng Prime Video ngày 19/8/2026, khi Guardiola nói chuyện với các học trò trong phòng thay đồ sau một trận đấu ở mùa 2025-2026. Ảnh: Man City/Prime Video

Một cảnh trong phim tài liệu A Beautiful Obsession (Nỗi si mê đẹp đẽ) phát sóng trên nền tảng Prime Video ngày 19/8/2026, khi Guardiola nói chuyện với các học trò trong phòng thay đồ sau một trận đấu ở mùa 2025-2026. Ảnh: Man City/Prime Video

Trong phim, Guardiola thừa nhận mình có thời điểm rơi vào trạng thái chán ăn, bỏ uống và mất ngủ. Người bạn Manel Estiarte cùng trợ lý Pep Lijnders còn mô tả Guardiola đã tự dằn vặt bản thân mỗi khi phải gạch tên các học trò ra khỏi danh sách thi đấu. Nổi bật là màn phát biểu rúng động, thuộc dạng kinh hoàng nhất trong cả 4 tập phim, sau trận thua Bayer Leverkusen 0-2 trên sân nhà ở Champions League vào tháng 11/2025.

"Có lẽ tôi nên xin lỗi vì đã thay tới 10 vị trí", Guardiola bắt đầu bài diễn văn. "Chơi bóng mà thiếu đi dũng khí thì không thể chấp nhận nổi. Nhưng các cậu làm cái quái gì vậy? Mẹ kiếp, mỗi người đáng lẽ đều phải chứng minh rằng: ‘Tôi mới là thằng giỏi nhất, tôi sẽ cho cái gã HLV khốn nạn này thấy tôi xuất sắc hơn những người còn lại’. Đây là cuộc chiến giữa chính các cậu với nhau, thế mà tinh thần chiến đấu hôm nay đâu rồi?".

"Tôi thấy mình thật ngu ngốc, thất vọng với chính bản thân", ông tiếp tục. "Tôi đã cố mang lại cảm giác an toàn, tự tin và vững vàng cho các cậu. Tôi đến đây từ 8 giờ sáng, ngồi hàng giờ liền chỉ để cố tìm kiếm một điều gì đó có thể chạm đến trái tim các cậu. Và khi không làm được, tôi thấy vô cùng bất lực".

"Tôi muốn truyền đi thông điệp rằng tôi yêu công việc này và muốn trao trọn vẹn nó cho các cậu, nhưng thứ tôi nhận lại là sự hời hợt", Guardiola chưa dừng lại. "Và các cậu biết điều gì sắp xảy ra rồi đấy, biết chuyện gì tiếp theo rồi đúng không? Các cậu sẽ có một HLV mới, làm việc với một HLV khác! Cuối mùa này, nếu tôi thấy bất kỳ ai trưng ra cái bộ mặt ủ rũ chết tiệt này, tôi sẽ gạch tên ngay lập tức, tôi sẽ giết người đó. Tôi thề đấy! Hễ thấy cái bản mặt phàn nàn về quyết định của tôi, tôi sẽ loại thẳng tay".

"Hãy làm việc chăm chỉ hơn, làm tốt hơn, sống lành mạnh hơn. Các cậu có thể thua trận và tôi đã bao nhiêu lần đứng ra mặt bảo vệ các cậu, nhưng cái chuyện thiếu dũng khí, thiếu đam mê, thiếu tình yêu và khát khao chiến thắng này là không thể chấp nhận được. Khi tôi chào, các cậu phải chào lại. Khi tôi ôm, các cậu phải ôm lại. Tôi đánh đổi cuộc sống cá nhân, hôn nhân thì đổ vỡ, phải sống xa gia đình cũng là vì tất cả các cậu. Còn các cậu đáp lại tôi bằng cái gì? Bằng cái màn trình diễn rác rưởi mà tất cả các cậu vừa thể hiện đấy à?! Thật là nhục nhã!", ông điên tiết.

Khép lại bài nói chuyện đanh thép, lột trần toàn bộ điểm tới hạn trong kỷ nguyên 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola tuyên bố: "Mẹ kiếp! Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Nhìn thấy cảnh này, tôi kiệt sức. Tôi cạn kiệt năng lượng. Tôi muốn bỏ cuộc. Tôi cảm thấy cô độc. Khi các cậu đá như thế này, tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Ngày mai các cậu sẽ không gặp tôi đâu. Chúc các cậu có hai ngày nghỉ vui vẻ. Còn tôi, tôi sẽ phải bước ra trước truyền thông để bảo vệ các cậu lần nữa".

Guardiola và người vợ Cristina Serra (trái) tại giải tennis Wimbledon ở All England Lawn Tennis and Croquet Club, Anh ngày 6/7/2024. Ảnh: Rex

Guardiola và người vợ Cristina Serra (trái) tại giải tennis Wimbledon ở All England Lawn Tennis and Croquet Club, Anh ngày 6/7/2024. Ảnh: Rex

Đó cũng là lần thứ hai Guardiola nhắc lại vụ hôn nhân đổ vỡ với người vợ Cristina Serra, sau lần ông công khai thừa nhận trước các học trò trong phòng thay đồ sân Allianz Arena của Juventus (trận thua 0-2 tháng 12/2024).

"Các cậu, tôi muốn thú nhận điều này", Guardiola trải lòng trong một phân cảnh của tập một bộ phim về chuyện gia đình. "Mẹ kiếp, tôi vừa ly hôn với người phụ nữ tuyệt vời nhất hành tinh, đó là vợ tôi, giờ là vợ cũ. Tôi yêu cô ấy đến thiết tha! Nhưng chúng tôi đã mất đi ngọn lửa. Vì nhiều lý do, ngọn lửa đó đã nguội lạnh. Tôi còn yêu cô ấy không? Còn chứ, tuyệt đối còn. Cô ấy còn yêu tôi không? Có. Nhưng đam mê đã không còn".

Sau đó, ông nhắn nhủ với các học trò: "Các cậu chơi bóng vì điều gì? Vì đơn giản là để chơi bóng? Hay vì điều gì đó cuộn trào, thôi thúc bên trong? Đam mê của các cậu đâu rồi? Trong đời các cậu, làm gì thì làm, hãy làm với tất cả nhiệt huyết và đam mê. Tôi không cần những cầu thủ giỏi. Tôi cần những chiến binh chơi bóng bằng cả trái tim".

Hai ngày sau thất bại trước Leverkusen ở mùa 2025-2026, Chủ tịch Man City là Khaldoon Al Mubarak và CEO Ferran Soriano gửi cho nhau những tin nhắn thoại. Đối với họ, trách nhiệm thuộc về chính Guardiola. Đây là lần hiếm hoi họ chỉ trích công khai nhà cầm quân người Catalonia.

Soriano gửi Al Mubarak: "Tôi nghĩ thái độ của chúng ta với Guardiola không nên quá tiêu cực. Cách đó không có tác dụng với ông ấy. Nhưng cũng không thể quá chiều chuộng hay dễ dãi được. Lần này rõ ràng là lỗi của Guardiola".

Al Mubarak thì đáp: "Thay toàn bộ đội hình ở một trận đấu quan trọng thế này có lẽ là một trong những nốt trầm tồi tệ nhất của chúng ta. Thành thật mà nói, tôi không thể nói chuyện với cậu ấy lúc này. Hôm qua tôi không nói câu nào, cũng chẳng nhắn tin. Tôi đang giận lắm! Cậu ấy đã tự chuốc lấy một mớ lộn xộn hoàn toàn không cần thiết".

Dù vượt qua vòng bảng phân hạng Champions League khi ấy, nhưng ở vòng 1/8, Man City lại một lần nữa chạm trán Real Madrid và bị loại chung cuộc 1-5.

Hoàng Thông tổng hợp

Read Entire Article