Quảng Cáo
0943778078
Thứ ba, 5/5/2026, 08:34 (GMT+7)
AnhHLV Pep Guardiola khen ngợi cách học trò chiến đấu đến cùng khi hòa Everton 3-3 ngày 4/5, nhưng thừa nhận Man City không còn quyền tự quyết trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh.
"Trước đó, quyền tự quyết nằm trong tay chúng tôi lẫn Arsenal, nhưng giờ thì Man City không còn nữa", Guardiola nói sau trận. "Mọi thứ giờ phụ thuộc vào đối thủ. Tuy nhiên, đội vẫn còn trận gặp Brentford vào ngày 9/5 tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng và chờ xem điều gì xảy ra".
Ở vòng 36, Man City sẽ tiếp Brentford - đội đứng thứ 7 và đua tranh vé dự Cup châu Âu mùa tới, trước khi Arsenal làm khách của West Ham. Thầy trò Guardiola hiện kém đội chủ sân Emirates 5 điểm và còn một trận chưa đấu sau khi bị Everton cầm hòa 3-3. "Pháo Thủ" sẽ đăng quang thắng cả ba vòng còn lại.
Cảm xúc của Guardiola khi Man City hòa Everton 3-3. Ảnh: AFP
Man City ngỡ rất gần chiến thắng khi dẫn Everton 1-0 nhờ công Jeremy Doku ở phút 43. Tuy nhiên, chủ nhà đáp trả và vùng lên mạnh mẽ với ba bàn chỉ trong 14 phút.
Cầu thủ dự bị Thierno Barry gỡ hòa ở phút 68, Jake O'Brien đánh đầu nâng tỷ số ở phút 73 và Barry hoàn tất cú đúp ở phút 81 giúp Everton dẫn 3-1. Bàn đầu tiên của Barry xuất phát từ đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ Man City Marc Guehi. Erling Haaland rút ngắn cách biệt còn 2-3 ở phút 83, trước khi Doku lập siêu phẩm ở phút bù để giữ lại một điểm cho đội khách.
"Có một điểm vẫn hơn là trắng tay, nhưng thắng thì tuyệt hơn nhiều", Guardiola nói thêm. "Nhiều yếu tố đã tác động, như sự lỳ lợm của đối thủ và lối chơi áp sát cực kỳ quyết liệt của họ. Chúng tôi kiểm soát tốt thế trận trong hiệp một, nhưng sau khi Everton đẩy cao đội hình ở hiệp hai, chúng tôi có lẽ đã mất sự chủ động. Sau bàn thua từ sai lầm, họ đã tạo nên một trận cầu theo kiểu Anh thực thụ. Nhưng nhìn chung, Man City đã chơi tốt và kết quả hòa cho thấy bản lĩnh của đội bóng".
HLV người Catalonia cũng phủ nhận việc tâm lý căng cứng đã ảnh hưởng đến Man City trong hiệp hai đầy áp lực. Ông đồng thời từ chối bình luận về việc liệu hậu vệ Michael Keane của Everton có đáng bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Doku.
Guardiola nói: "Chúng tôi ra sân là để thắng, biết mình phải thắng với số trận còn lại ít ỏi, nhưng nếu không có những cảm xúc đó, bạn không thể lội ngược dòng. Nếu xác định tâm lý bỏ cuộc, bạn không thể làm được như những gì chúng tôi đã thể hiện tối nay".
Doku ghi bàn ở phút bù giờ trước Everton. Ảnh: Reuters
Trong khi, HLV David Moyes cho rằng việc bị cầm hòa những phút cuối khiến cơ hội giành vé dự Cup châu Âu của Everton đã bị giáng một đòn mạnh, dù ông hài lòng với sự khởi sắc của đội nhà trong hiệp hai.
"Hiệp một là màn trình diễn tệ nhất của chúng tôi khi đối đầu với các đội nhóm đầu", Moyes cho biết. "Khi đó, có cảm giác chúng tôi thậm chí đã sẵn sàng chấp nhận kết quả vì đội bóng hoàn toàn bị áp đảo. Tôi muốn các học trò va chạm nhiều hơn, áp sát Man City hơn. Chúng tôi đã không thể lại gần họ trong hiệp một".

Diễn biến chính trận Everton 3-3 Man City.
Nhà cầm quân người Anh tiếc vì Everton không thắng dù đã dẫn hai bàn. "Có điểm trước Man City là không tồi, nhưng khi tỷ số là 3-1, chúng tôi có cơ hội rất tốt để thắng".
Moyes cũng chỉ trích gay gắt quyết định không thổi phạt đền đối với Bernardo Silva sau pha kéo ngã Merlin Rohl. Tình huống này đã được VAR kiểm tra. Ông cho hay: "Nếu đó không phải là một quả penalty thì bóng đá chẳng khác nào một màn đấu vật tự do. Có vẻ bây giờ bạn có thể thoải mái túm và vật người".
Hoàng Thông tổng hợp








