'Hả hê khi xem người nổi tiếng livestream đấu tố nhau'

4 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Nhiều người đang mất cả tiếng ngồi xem rồi nghi ngờ, phán xét, chê trách người này, bênh vực người kia, lao vào những cuộc tranh cãi không hồi kết.

Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Vợ tôi bỏ rửa bát để xem livestream 'hóng drama'" và khá bất ngờ trước phản ứng của nhiều người dưới phần bình luận. Nó cho thấy ngày càng có nhiều người "nghiện" xem những nội dung kiểu này trên mạng xã hội. Họ coi đó là một hình thức giải trí mà chẳng thèm quan tâm xem nó tích cực hay tiêu cực?

Vợ tôi cũng dành khá nhiều thời gian để theo dõi buổi những livestream dạng này. Vợ tôi xem chăm chú, thỉnh thoảng lại bình luận, đọc những gì người khác viết rồi kể lại cho tôi nghe với vẻ rất thỏa mãn.

Tôi buột miệng: "Em xem mấy thứ này làm gì cho mất thời gian? Người ta cãi nhau, đấu tố nhau mà chẳng có bằng chứng, thông tin một chiều, theo kiểu nói lại lời đồn, thì có giải quyết được vấn đề gì hay liên quan gì đến cuộc sống của mình đâu". Không ngờ, vợ tôi lập tức nổi nóng. Cô ấy cho rằng hàng triệu người cùng xem thì chẳng lẽ tất cả đều rảnh rỗi và vô bổ? Có những chuyện không cần lợi ích cụ thể, đơn giản là xem cho biết, giải trí, bàn luận với bạn bè.

Thực ra, bản thân tôi đôi khi cũng tò mò trước những câu chuyện đang được người ta bàn tán. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là quy mô của những cuộc "hóng drama" như vậy ngày càng lớn. Một buổi livestream có thể thu hút hàng triệu người theo dõi. Chỉ trong vài giờ, những lời nói, tranh cãi, đấu tố của một vài cá nhân có thể trở thành chủ đề bàn luận của cả cộng đồng suốt hàng tuần, hàng tháng trời sau đó. Tôi tự hỏi, sau vài tiếng theo dõi livestream như vậy, mỗi người thực sự nhận được gì?

Nếu đó là một câu chuyện giúp mình hiểu thêm một vấn đề, có thêm kiến thức, suy nghĩ tích cực hơn hoặc biết cách ứng xử tốt hơn với người thân và những người xung quanh, tôi nghĩ thời gian bỏ ra là xứng đáng. Nhưng nếu xem xong chỉ thấy thêm nghi ngờ, phán xét, chê trách người này, bênh vực người kia, rồi tiếp tục lao vào những cuộc tranh cãi không có hồi kết thì tôi không hiểu người xem đang được gì?

>> Dòng người tràn về nhà Huấn Hoa Hồng

Nhiều khi, tôi có cảm giác người ta chẳng thực sự quan tâm ai đúng, ai sai hay ai thắng, ai thua? Cái họ cần chỉ là cảm giác được nghe những chuyện gây sốc, những lời công kích, chửi bới, những màn đối đáp căng thẳng. Nghe đã tai, thấy hả hê, rồi đem về kể lại, bình luận tiếp.

Vấn đề là nó rất dễ biến thành một trào lưu. Một người xem vì tò mò. Người thứ hai xem vì thấy bạn bè đang nói. Người thứ ba sợ mình không biết chuyện nên cũng phải vào xem. Rồi mọi người cùng bàn tán về một câu chuyện mà nếu bình tĩnh lại, có lẽ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình. Tôi nghĩ đó chính là tâm lý FOMO.

Chúng ta sợ mình là người duy nhất không biết chuyện, sợ hôm sau đồng nghiệp, bạn bè bàn tán mà mình không hiểu, sợ bỏ qua một tình tiết đang "hot". Vì thế, dù ban đầu không quan tâm, chúng ta vẫn bị cuốn vào. Những nội dung càng gây sốc, càng tiêu cực, càng dễ kích thích cảm giác ấy. Và khi hàng triệu người cùng tham gia, nó không còn đơn thuần là chuyện giải trí cá nhân nữa mà có thể trở thành một vòng xoáy rất khó thoát ra.

Tôi không muốn biến mình thành người có quyền phán xét người khác xem gì, đọc gì. Vợ tôi cũng có quyền giải trí theo cách cô ấy muốn. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm rằng chúng ta nên biết chọn lọc thứ đưa vào đầu mình mỗi ngày. Thời gian là thứ ai cũng có như nhau, nhưng cách sử dụng nó lại quyết định rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Nếu dành vài giờ để theo dõi một cuộc tranh cãi, sau đó tâm trạng nặng nề hơn, bực bội hơn, nhìn người khác bằng ánh mắt nghi kỵ hơn thì có lẽ chúng ta có thực sự được giải trí hay không?

Với tôi, những trào lưu được xây dựng chủ yếu từ thị phi, công kích và sự hả hê của đám đông là thứ cần được thanh lọc càng sớm càng tốt. Không phải vì chúng ta không được phép tò mò, mà vì không phải điều gì hàng triệu người đang xem cũng đáng để mình dành thời gian theo dõi. Đôi khi, bỏ qua một vụ "drama" đang rất nóng lại là cách đơn giản nhất để giữ cho đầu óc và cuộc sống của mình được bình yên.

QDK

  • Vợ tôi nghiện xem drama 'mẹ chồng hóa thành cái bàn bắt ghen con dâu'
  • Nhóm bạn phát cuồng video 'cô gái hành động nhạy cảm' trên xe Mercedes
  • 'Đi đâu cũng thấy người nghiện video TikTok nhảm nhí'
  • Video nhảm 'câu view' lên ngôi vì người xem ngày càng dễ dãi
  • Thần tượng độc hại của giới trẻ
  • 'Giang hồ mạng' không sợ phạt hành chính?
Read Entire Article