
Gia đình bà Cúc, bà Phượng đã tìm thấy người chú và gia đình của mình nhờ Công an phường Trà Câu hỗ trợ - Ảnh: TRÀ CÂU
Ngày 8-8, Công an phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi thông tin bà Đinh Thị Cúc (66 tuổi) và bà Đinh Thị Phượng (58 tuổi), cùng ở phường Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, đã trở về tổ dân phố Vùng 5, phường Trà Câu để gặp lại người chú ruột sau hơn ba thập kỷ thất lạc.
Cuộc đoàn tụ hôm 5-8 khép lại hành trình tìm kiếm người thân kéo dài bởi một biến cố 35 năm trước, khiến tình thân thất lạc.
Từ một cuộc ly tán, rồi thất lạc nhau trong quá khứ
Cha của bà Cúc và bà Phượng là cụ Đinh Văn Sanh, sinh năm 1930, quê xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ trước đây, nay thuộc phường Trà Câu.
Do hoàn cảnh lịch sử, gia đình cụ Sanh bị ly tán. Những người thân mỗi người một nơi, việc liên lạc ngày càng khó khăn. Thời gian mất liên lạc hoàn toàn đã xảy ra hơn 35 năm.
Đến năm 1991, cụ Sanh qua đời khi vẫn chưa thể tìm lại được người thân ở quê nhà. Nhiều năm sau, mong muốn tìm về cội nguồn và những người ruột thịt vẫn luôn ở trong lòng các thành viên gia đình.
Ông Đỗ Hữu (con rể cụ Sanh) thấu hiểu và cũng muốn tìm về cội nguồn của vợ đã liên hệ Công an phường Trà Câu nhờ hỗ trợ tìm kiếm những người thân của gia đình vợ.
Từ những thông tin ít ỏi về quê quán, họ tên, năm sinh và những dấu mốc liên quan, cán bộ Công an phường Trà Câu bắt đầu lần tìm.
Những thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được rà soát, đối chiếu. Cán bộ, chiến sĩ còn xác minh thực tế tại địa phương, tìm đến những người lớn tuổi, những người am hiểu các gia đình ở vùng đất này để lần theo từng manh mối.
Mỗi thông tin nhỏ được đối chiếu với một thông tin khác. Từ những dữ liệu tưởng như rời rạc, câu chuyện ly tán của gia đình cụ Sanh dần hiện rõ.
Cuối cùng, những người thân của cụ Sanh được xác định đang sinh sống tại tổ dân phố Vùng 5, phường Trà Câu. Một cuộc điện thoại của Công an phường Trà Câu kết nối "ruột thịt" lại với nhau.
Đến ngày ngồi cạnh nhau ở quê nhà
Ngày 5-8, bà Cúc và bà Phượng trở về quê cha, mang theo nhiều cảm xúc khó gọi thành lời. 35 năm là một quãng thời gian quá dài. Những người từng xa cách nay đã có thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt, mái tóc đã bạc đi, những đứa trẻ năm nào cũng đã trưởng thành.
Nhưng khi gặp nhau, khoảng cách ấy dường như được rút ngắn. Những cái ôm, những giọt nước mắt và câu chuyện về người cha, người ông đã khuất khiến cuộc gặp trở thành một ký ức đặc biệt đối với tất cả những người có mặt.
Với gia đình, điều quý giá nhất không chỉ là tìm được địa chỉ của một người thân. Đó là tìm lại được một phần gia đình đã bị thất lạc theo những biến động của thời gian.
Gia đình ông Đỗ Hữu sau đó gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vì đã tận tình hỗ trợ, giúp họ thực hiện được điều mà nhiều năm qua gia đình vẫn đau đáu.
Từ một đề nghị tìm người thân, những cán bộ công an ở cơ sở đã giúp nối lại một mối dây gia đình tưởng như đã đứt.
35 năm trước, những người thân rời xa nhau mà không biết ngày nào có thể gặp lại. 35 năm sau, họ lại ngồi cạnh nhau, kể về những người đã khuất và nhắc về một mái nhà chung.
Có lẽ với những người trong cuộc, đó là món quà giản dị nhưng quý giá nhất mà thời gian đã trả lại.








