Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
TP HCMNgười hâm mộ mang cờ Tổ quốc, cúp, băng rôn hò reo, cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về với Thái Lan, dù đội nhà bị dẫn bàn sớm, tối 26/8.
Không khí trên đường Nguyễn Huệ chìm xuống khi phút thứ 12, tiền đạo mang áo số 9 Yotsakorn mở tỷ số cho Thái Lan, rút ngắn tỷ số chung cuộc còn 1-2.
Cổ động viên ôm đầu khi đội nhà bị dẫn bàn sớm.
Trước đó, một tiếng mới đến giờ bóng lăn, hàng nghìn người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ khuấy động không khí.
Cổ động viên mang cờ và cúp tới cổ vũ đội nhà.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch lần thứ hai liên tiếp ở ASEAN Cup, sau khi thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi và được chơi lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.
Người hâm mộ mang cờ, cúp cùng nhiều biểu ngữ cổ vũ đội chủ nhà.
"Không khí hôm nay rất náo nhiệt. Tôi dự đoán Việt Nam thắng Thái Lan 3-0", anh Trần Quý Long Phi (38 tuổi) ở phường Bình Thạnh cùng gia đình 10 người cổ vũ đội tuyển nói.
Nữ cổ động viên mang cờ Tổ quốc khuấy động không khí.
Em nhỏ đeo băng rôn Việt Nam vô địch.
Hàng nghìn người cùng theo dõi trận đấu.
Từ ngày 16/8, năm màn hình LED cao 7 m, rộng 12 m được lắp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người hâm mộ trận bán kết Việt Nam - Malaysia. Những ngày qua, khu vực này thu hút đông người dân và du khách nước ngoài đến cổ vũ.








