Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_67ce9c7156f0f7bbe32b63c673f5b458, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Hansi Flick - Người đàn ông mang đôi mắt xanh của Johan Cruyff - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Hansi Flick - Người đàn ông mang đôi mắt xanh của Johan Cruyff

4 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Hansi Flick - Người đàn ông mang đôi mắt xanh của Johan Cruyff

Thứ hai, 11/5/2026, 15:01 (GMT+7)

Tương tự huyền thoại bất diệt - "Thánh" Johan Cruyff, HLV đương nhiệm Hansi Flick giúp Barca tìm lại bản sắc và lòng tự tôn vốn có bằng hai chức vô địch La Liga liên tiếp.

HLV Hansi Flick phát biểu trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga thứ 29 của Barca trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha tối 10/5/2026. Ảnh: AFP

Ở thành phố Barcelona, Johan Cruyff vẫn duy trì tầm ảnh hưởng bao trùm lên Barca, ngay cả khi ông đã qua đời 10 năm. "Chủ nghĩa Cruyff" không chỉ là cách chơi bóng, mà còn là một cách sống. Chiếc áo măng tô biểu tượng ông từng mặc khi ra vào khu vực kỹ thuật ngày nay được đóng khung kỹ càng, chiếm giữ một góc trưng bày trang trọng ở bảo tàng Camp Nou.

Cố huyền thoại người Hà Lan như vị "bác sĩ tâm lý" chấm dứt những nỗi ám ảnh, mặc cảm nạn nhân từng đè nén lấy đội chủ sân Camp Nou suốt nhiều năm. Ông là một nhà cách mạng bóng đá, một triết gia và người thực thi. Cruyff luôn quan niệm, suy nghĩ phải khác thì hành động mới thay đổi. Với ông, thành công đến từ lao động, chứ không phải đức tin, nhưng niềm tin là thứ không thể thiếu. Cruyff có thừa niềm tin chiến thắng.

Cruyff khiến Barca nhận ra rằng chiến thắng không làm họ trở nên khác biệt, mà ngược lại, họ chiến thắng vì bản thân khác biệt. Và đá bóng, giành chiến thắng phải theo cách đẹp mắt, lãng mạn nhưng cũng cần thực tế. Barca có câu chuyện để kể, nhưng lại thiếu một thương hiệu, thiếu sự nhạy bén thương mại để quảng bá câu chuyện khác biệt đó. Và chính ông mang về danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB ở C1 (tiền thân của Champions League).

Các thế hệ cầu thủ và HLV của Barca sau này luôn xem Cruyff như một "cột trụ" không thể tách rời trong lịch sử CLB, bất kể họ có từng được ông dìu dắt hay không. Romario từng miêu tả "bóng đá được nhìn thấy qua đôi mắt của Cruyff". Để rồi sau này, Chủ tịch Joan Laporta nhận thấy Flick cũng có "đôi mắt xanh của Cruyff".

Góc phòng truyền thống của Barca, nơi lưu giữ những ký ức về Johan Cruyff.

Ở Barca, mọi danh hiệu và cảm xúc đều được đo lường dựa trên di sản của Cruyff. Đội bóng này vừa thâu tóm La Liga thứ 29 trong lịch sử, trong đó có tới 19 lần tính từ năm 1991, tức thời điểm Cruyff mang về chức VĐQG đầu tiên trong vai trò thuyền trưởng tại Camp Nou. Trong cùng giai đoạn, kình địch Real Madrid chỉ 11 lần nâng Cup.

Từ khi nhậm chức vào hè 2024, Flick trải qua 7 trận Kinh điển, và ông thắng tới 6. Real trải qua hai năm trắng tay liên tiếp, cũng là cơn khát danh hiệu tồi tệ nhất từ năm 2010. Ngược lại, Barca ẵm trọn 5 trên tổng số 8 danh hiệu gần nhất.

Lịch sử Barca chứng minh, việc chọn HLV thường mang yếu tố sống còn. Cruyff là một ví dụ. Nhưng trước đó nữa, còn có Helenio Herrera – "thầy phù thủ" giúp Barca lần đầu tiên trong lịch sử được bước ra sân chơi C1 vào năm 1959, tức tận bốn năm sau khi Real đã thâu tóm cả thảy bốn chiếc cúp bạc châu Âu.

Với Flick, ông xuất hiện đúng vào thời điểm ngặt nghèo: nền tài chính Barca kiệt quệ, đội bóng "lưu vong" ở sân Montjuic trong lúc Camp Nou được xây mới, cùng những rạn nứt từ trong tư tưởng lẫn quan điểm chính trị của giới thượng tầng CLB.

Trước Flick, Barca chỉ có hai HLV người Đức, là Hennes Weisweiler và Udo Lattek. Trong vòng 50 năm qua, cũng chỉ có 7 người Đức từng khoác lên mình sắc màu lam-đỏ. Dẫu vậy, giữa người Đức và CLB Catalonia luôn tồn tại một mối liên hệ mang tính định mệnh.

Khi Hans Gamper đặt mẩu quảng cáo trên tờ báo địa phương Los Deportes về ý định thành lập một CLB bóng đá ở Barcelona, 11 nhân vật xuất hiện ở Gimnasio Sole – nơi Barca được chào đời – vào ngày 29/11/1899. Và trong số đó, có một người Đức, là Otto Maier. Bản thân Maier cũng thi đấu cho Barca đến năm 1902.

Thời điểm Barca có trận đầu tiên trong lịch sử ngày 8/12/1899, chơi trên hàng công của họ là một người Đức khác, Eduard Schilling.

Trong những năm đầu thành lập, có hai người Đức đã giữ chức chủ tịch của CLB là Pau Haas giai đoạn 1902-1903 và Otto Gmelin 1909-1910. Hơn nữa, trong 60 năm đầu tồn tại, không ít cầu thủ người Đức từng khoác áo Barca: Udo Steinberg (1901-1910), Friedrick Matthias (1906), Julius Mueller (1908-1910), Walter Rositzky (1911-1913), Emyl Walter (1924-1931) và Kurt Zaro (1956).

Mối quan hệ giữa nước Đức và Barca được hâm nóng trở lại vào những năm 1970 với sự xuất hiện của Weisweiler - HLV người Đức đầu tiên trong lịch sử CLB.

Năm 1980, ngôi sao người Đức Bernd Schuster đến Barca và gắn bó đến năm 1988. Trong quãng thời gian ấy, Schuster thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức thứ hai trong lịch sử CLB, là Lattek.

HLV Flick và Chủ tịch Laporta ăn mừng chức vô địch La Liga 2025-2026. Ảnh: Reuters

Sứ mệnh của Flick không chỉ là "dập tắt những đám cháy". Laporta kỳ vọng ông vẽ nên một kỷ nguyên mới cho Barca. Với phong thái cùng nề nếp làm việc minh bạch và kỷ luật, Flick bình ổn một môi trường bóng đá vốn đầy rẫy thị phi. Ban lãnh đạo ủng hộ ông hoàn toàn trong tiềm lực tài chính vẫn còn hạn chế vì Luật Công bằng Tài chính, các học trò tin tưởng và tuân thủ lộ trình được vạch ra.

Triết lý bóng đá tấn công bất chấp cùng nét tinh tế trong quản trị phòng thay đồ của Flick trở thành nền tảng. Điều đó được cộng hưởng với dàn sao trẻ nổi lên cùng lúc của lò La Masia. Nhiều cầu thủ – chẳng hạn Gavi – xem ông như người cha, người ông. Họ được chở che, bảo vệ trước truyền thông bởi Flick. Và ông cũng hiếm khi tạo ra những ồn ào trên mặt báo khi nói về các đối thủ.

Flick từng nói sau trận hòa Rayo Vallecano cuối tháng 8/2025 rằng "cái tôi sẽ giết chết thành công". Để rồi, dàn đội hình cùng lối đá đầy phiêu lưu nhưng cũng không thiếu tính giải trí của năm 2025, với nòng cốt là những tài năng La Masia, tự điều chỉnh và tiến hóa, tiếp tục thống trị La Liga.

Từ sau trận thua El Clasico lượt đi La Liga mùa này, Barca thắng 23 trên 25 trận. Họ vượt qua bão chấn thương (18 ca) từng lấy đi những trụ cột như Lamine Yamal, Pedri, Raphinha hay Robert Lewandowski, biến khoảng cách bám đuổi 5 điểm trở thành lợi thế 14 điểm sau trận lượt về tối 10/5, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương sớm trước ba vòng đấu. Cùng quãng thời gian ấy, Real "chảy máu" trước những Celta, Osasuna, Getafe, Mallorca, Girona, Betis... Thầy trò Flick chỉ đánh rơi 6 điểm, còn Real là 25.

Flick được các học trò nhấc bổng trong lễ ăn mừng La Liga 2025-2026. Ảnh: Reuters

Hiện, với 91 điểm, nếu thắng cả ba trận còn lại trước Alaves, Betis và Valencia, Barca sẽ chạm mốc 100 điểm – kỷ lục đang được nắm giữ bởi đội bóng thời Tito Vilanova mùa 2012-2013 và Real thời Jose Mourinho mùa 2011-2012.

Dù những thất bại tại Champions League và Cup Nhà vua vẫn còn dư âm, Flick vẫn kiên định với lối chơi tấn công tổng lực. HLV sinh năm 1965 từng tuyên bố: "Chúng tôi là Barca và chúng tôi muốn chơi bóng theo cách của mình. Tôi không phải mẫu HLV sẽ thay đổi triết lý chỉ để thắng 1-0 bằng cách lùi sâu phòng ngự".

Giờ, khi đã "bình định" các giải quốc nội, lời hứa "làm lại" ở Champions League được Flick phát đi. Điều đó có nghĩa, ông muốn tiếp tục ở lại, đã sẵn sàng để đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng đến 2028 kèm điều khoản tùy chọn thêm một năm.

Tình yêu của Flick với Barca

Quyết định của Laporta khi chọn một người Đức thay vì tiếp tục với Xavi đã chứng minh sự đúng đắn. Flick không chỉ mang lại danh hiệu mà còn mang lại sự hòa nhập bất ngờ. Ông coi Barca như một gia đình lớn và luôn duy trì sự chuyên nghiệp tối đa, ngay cả trong ngày cha ông qua đời.

"Tôi muốn kể cho các bạn nghe điều này, bởi tôi nghĩ chuyện này không hề bình thường chút nào. Sáng nay, mẹ tôi gọi điện và báo tin cha tôi đã qua đời. Lúc đó, tôi đã đắn đo rất nhiều. Liệu mình nên giữ kín chuyện này, hay nên giãi bày cùng đội bóng. Bởi với tôi, tập thể này như một gia đình thật sự. Và rồi tôi quyết định rằng, tôi muốn chia sẻ tin buồn này với các học trò. Những gì họ làm sau đó thật không thể tin nổi. Và tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy", Flick nghẹn ngào trong phòng họp báo sau trận thắng Real 2-0.

Flick trong một buổi tập của Barca tại Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ảnh: FC Barcelona

Ngày mới đặt chân đến Camp Nou, trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt cho truyền thông nội bộ, Flick kể một câu chuyện tiết lộ vì sao từ lâu ông đã muốn dẫn dắt Barca: "Tôi từng điều hành một cửa hàng bán đồ thể thao hơn 20 năm, và nhờ đạt được doanh số cao nhất ở Đức trong việc bán các sản phẩm của các đội thể thao, tôi thường xuyên được hãng Nike mời tham dự các sự kiện. Một lần, tôi được mời đến xem một trận đấu tại Barcelona. Ngồi trên khán đài, tôi tự nhủ: ‘Một ngày nào đó, mình muốn trở thành HLV ở đây’".

Đó là năm 2006, khi Flick dự khán trận Barca thắng Getafe 3-1. Bấy giờ, ông mới 41 tuổi và đang tập trung điều hành một cửa hàng bán đồ thể thao ở Bammental, Đức sau khi rời vị trí HLV của Hoffenheim. Hè năm 2006, Flick gia nhập RB Salzburg với vai trò trợ lý HLV cho Giovanni Trapattoni, nhưng chỉ sau vài tuần, ông nhận được lời mời từ LĐBĐ Đức, trở thành trợ lý quan trọng nhất của Joachim Low, sau này cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Nhiều năm về sau, ước mơ dẫn dắt Barca trở thành hiện thực với Flick.

Giữa tháng 10/2025, sau khi học trò Ronald Araujo ghi bàn ấn định 2-1 trước Girona ở phút bù giờ, Flick ăn mừng bằng động tác thường thấy của các CĐV Tây Ban Nha, với cánh tay trái dập vào khuỷu tay phải trong sự phấn kích tột độ. Động tác "chặt tay áo" (corte de mangas) này tuy thô tục, nhưng khiến Phó chủ tịch Barca Rafa Yuste phải thảng thốt đầy khoái chí: "Có vẻ Flick đã hòa nhập rất tốt với văn hóa nơi đây!".

Pha ăn mừng tục tĩu của HLV Flick trong trận thắng Girona 2-1 ngày 18/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Gần đây, báo Catalonia El Periodico tiết lộ Flick và gia đình vừa chuyển đến căn biệt thự rộng 300 mét vuông có hồ bơi tại khu Turo Park, Barcelona. Sau hai năm gắn bó, Flick đã thực sự cảm thấy "an cư". Ông từng tuyên bố Barca sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân. Cuộc sống hưu trí với tư cách một hội viên bầu cử (socio) của Barca là những gì ông nhắm đến, một khi Camp Nou mới được hoàn thiện và có thể là việc mang chiếc cup Champions League trở lại.

Cuối tháng 9/2024, Flick nhận được một món quà đặc biệt từ một nữ phát thanh viên của đài phát thanh Catalonia. Đó là một quyển từ điển Catalan – Đức. Thông điệp đi kèm hy vọng nhà cầm quân sinh ra ở Heidelberg có thể thuận tiện hơn trong việc dẫn dắt đội bóng, cũng như giúp ông có thể hiểu thêm về ngôn ngữ, văn hóa và con người Catalonia.

Đến nay, Flick chỉ bập bẹ vài từ Catalan. Trong các cuộc họp báo, ông vẫn dùng tiếng Anh để trả lời. Ở lễ ăn mừng chức vô địch La Liga sau trận El Clasico mới đây, bài phát biểu của Flick cũng toàn tiếng Anh. Nhưng ngôn ngữ chưa bao giờ trở thành rào cản.

Bởi người đàn ông có đôi mắt xanh như Cruyff này nói chung ngôn ngữ bóng đá với Barca.

Hoàng Thông

Read Entire Article