Tại đình Cẩm Phô (phường Hội An, TP. Đà Nẵng), gần 40 học sinh trường Tiểu học Phù Đổng tham gia trải nghiệm viết thư pháp Nhật Bản.
Tham gia sự kiện có đại diện Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Sakai (Nhật Bản), các cô giáo, tình nguyện viên và các em học sinh phố Hội.
Các em được giới thiệu một số chữ thư pháp nổi bật đến từ đất nước mặt trời mọc như các chữ “Hữu”, “Tưởng”, “Kết”, sau đó tự do chọn con chữ mình muốn viết.
Em Lê Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 5/3 bày tỏ: “Đây là lần đầu em biết đến thư pháp Nhật Bản. Em chọn chữ “Hữu” vì nó mang ý nghĩa về tình bạn thân thiết của chúng em. Hoạt động này làm em hiểu thêm tiếng Nhật và viết tiếng Nhật đẹp hơn”.
Sau trải nghiệm viết thử lần đầu tiên, nhiều học sinh cảm thấy thích thú. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô giáo, nét chữ dần mềm mại, thanh thoát hơn.
Em Đỗ Trần Phương Nguyên, lớp 5/2 hào hứng chia sẻ: “Chữ “Tưởng” nhìn rất phong phú, viết chữ này làm em thấy thú vị. Trước đây, em được trông thấy nhiều người viết thư pháp. Hôm nay, em muốn có một bức thư pháp mang về cho ba mẹ xem”.
Đồng hành cùng các em trong trải nghiệm này, cô Hà Thị Ánh Linh - giáo viên Tổng Phụ trách Đội trường Tiểu học Phù Đổng cho biết: “Thông qua hoạt động này, học sinh được trải nghiệm, học hỏi và biết cách viết chữ Nhật Bản, từ đó hiểu thêm về văn hóa của đất nước này”.
Chữ Hữu mang ý nghĩa về tình bạn thân thiết. Ảnh: Phương Ly
Các cô giáo đến từ Nhật Bản vừa hướng dẫn, vừa trực tiếp cầm tay đưa nét, giúp những bạn nhỏ nhanh chóng làm quen. “Các em học sinh Việt Nam có tinh thần hiếu học rất cao, lễ phép, lắng nghe lời dạy của thầy cô và viết chữ rất đẹp. Khi nhìn các em vui vẻ, hứng thú viết chữ, chúng tôi càng cảm thấy đây là hoạt động tích cực để giới thiệu văn hóa Nhật Bản”, bà Kato Hiromi - Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Sakai chia sẻ.
Cosplay “khuấy động” phố cổ
Chiều 24/5, tại Vườn tượng An Hội, cuộc thi cosplay trở thành một trong những điểm nhấn sôi động nhất của sự kiện năm nay.
Nếu trình diễn thư pháp và gốm Hizen đưa người xem chạm vào những lớp lịch sử và mỹ thuật truyền thống, thì cosplay lại mở ra một không gian hoàn toàn khác - nơi văn hóa Nhật Bản được cảm nhận qua manga, anime, trí tưởng tượng và tinh thần trình diễn đầy cá tính.
Khởi đầu chương trình là phần thi trang phục. Ảnh: Phương Ly
Bạn Ngô Trần Tú Uyên (23 tuổi, hiện làm việc tại Đà Nẵng) chia sẻ, nhóm của bạn lựa chọn mô típ idol Nhật Bản để thể hiện niềm yêu thích với văn hóa xứ sở hoa anh đào. “Mình cosplay nhân vật Orion trong bộ anime Pretty Rhythm: Aurora Dream. Đây là lần đầu tiên tham gia lễ hội này, mình đã dành khoảng một tuần để chuẩn bị trang phục. Mình hy vọng hoạt động này sẽ giúp nhiều người biết đến văn hóa cosplay hơn”, Tú Uyên cho biết.
Còn Lê Thị Ngọc Uyên (17 tuổi, Điện Bàn, Đà Nẵng) lại gây ấn tượng khi hóa thân thành nhân vật ca sĩ ảo Hatsune Miku với phiên bản sáng tạo riêng. “Mình mất khoảng nửa tháng để hoàn thiện trang phục và chuẩn bị tiết mục. Đây là lần thứ hai mình tham gia một sự kiện văn hóa và cảm thấy rất vui vì được sống với đam mê”, Uyên chia sẻ.
Thí sinh hóa thân thành nhân vật siêu nhân. Ảnh: Khánh Đoan
Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản được tổ chức thường niên kể từ năm 2003. Lần trở lại này, lễ hội tiếp tục mở ra không gian văn hóa đặc sắc, sống động, một lần nữa tôn vinh và khẳng định tình hữu nghị bền chặt, sâu sắc của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua nhiều thế kỷ.

1 hour ago
4







